Những khung cảnh mùa thu đậm chất phim Hàn ở Seoul

Đến thủ đô Hàn Quốc trong những ngày cuối thu đầu đông, du khách như choáng ngợp trong khung cảnh thơ mộng của rừng Seoul, đảo Nami hay Garosugil.

Dưới đây là 5 địa điểm có khung cảnh mùa thu quen thuộc với các tín đồ của phim Hàn Quốc.

Rừng Seoul

Những khung cảnh mùa thu đậm chất phim Hàn ở Seoul ảnh 1

Khung cảnh yên bình rợp sắc lá vàng của rừng Seoul. Ảnh: havehalalwilltravel

Rừng Seoul là một trong những nơi đi bộ đẹp nhất tại thủ đô Hàn Quốc. Khi mùa thu tới, toàn bộ khu rừng được phủ sắc vàng rực rỡ. Du khách sẽ được tận hưởng không khí mùa thu thư thái khi đi dọc các hàng cây rẻ quạt và phong lữ. Đây là địa điểm ưa thích của các bạn trẻ cũng như khách du lịch để quên đi không khí bận rộn của thành phố Seoul.

Nếu yêu thích phim Hàn Quốc, chắc chắn bạn sẽ bắt gặp khung cảnh quen thuộc này trong những bộ phim như "Iris" hay "Thu muộn"…

Sau khi bắt tàu điện tuyến Bundang, bạn dừng tại ga rừng Seoul và ra ở cổng số 3. Rừng cách cổng ra 5 phút đi bộ.

Đảo Nami

Chắc chắn rất nhiều bạn từng nhìn thấy khung cảnh của hòn đảo xinh đẹp Nami trong bộ phim nổi tiếng “Bản tình ca mùa đông”. Để tận hưởng được hết vẻ đẹp của đảo, bạn nên tới đây vào cuối thu khi những tán cây rợp lá xanh đổi sang màu vàng hay đỏ rực trong nắng. Ngoài ra, Nami nổi tiếng với những hàng thông già và các loài cây cho gỗ đỏ cao lớn nối với nhau thành các con đường quanh đảo.

Từ ga Gapyeong, bạn bắt taxi đến khu đỗ xe Namiseom mất khoảng 10-15 phút. Sau đó, bạn đi tàu từ cảng Namiseom đến đảo Nami chỉ tốn khoảng 5-6 phút.

Cheongyecheon

Ở Seoul, trước khi ghé qua khu vực Dongdaemun mua sắm, du khách có thể tới Cheongyecheon tản bộ dọc theo bờ suối. Những tán cây dọc theo con suối có sắc vàng cam sẽ mang đến cho du khách một khung cảnh thu đặc biệt hơn.

Bạn có thể tới đây bằng nhiều cách như tàu điện ngầm, đường số 1, 3 hoặc 5 đều có điểm dừng chạy qua Cheongyecheon. 

Những khung cảnh mùa thu đậm chất phim Hàn ở Seoul ảnh 2

Một góc ở Cheongyecheon. Ảnh: havehalalwilltravel

Garosugil

Garosugil không còn xa lạ với khách du lịch khi tới thành phố Seoul. Nằm ngay trung tâm thành phố, con đường với những hàng cây thẳng tắp còn được biết tới với cái tên “châu Âu giữa lòng Seoul”. Nơi đây tập trung nhiều cửa hàng thời trang nổi tiếng và các quán cà phê mang phong cách ấn tượng. Vào mùa thu, bạn sẽ có cơ hội vừa tản bộ hoặc nhâm nhi ly cà phê ấm khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con phố tràn ngập lá rẻ quạt vàng rực.

Sau khi xuống khỏi ga Sinsa (đường tàu điện ngầm số 3 Seoul), cổng ra số 8. Bạn đi thẳng khoảng 250 m và sẽ thấy con phố ở bên tay trái.

Công viên Songpa Naru- bên ngoài Lotte World

Lotte World được ví như Disney Land của Hàn Quốc và là điểm đến thu hút nhiều du khách khi tới với Seoul. Nếu bạn hâm mộ các bộ phim Hàn hay muốn có những giây phút lãng mạn bên người yêu, công viên Songpa Naru với những hàng cây tràn ngập sắc lá vàng đỏ sẽ là điểm dừng chân phù hợp. Đây là địa điểm chính cho những bộ phim nổi tiếng như "Nấc thang lên thiên đường", "Hyde, Jekyll và tôi".

Từ trạm Jamsil, bạn ra tại cửa sổ 2 và cửa sổ 3, đi thẳng 200 m rồi đến lối vào công viên Songpa Naru.

Những khung cảnh mùa thu đậm chất phim Hàn ở Seoul ảnh 3

Những hàng cây với các tầng lá đầy màu sắc trong tiết trời thu tại công viên Songpa Naru. Ảnh: havehalalwilltravel

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.