Tôi là Chính trị viên, tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị. Báo Tiền phong không chỉ là “người thầy”, “người bạn” lớn, mà tôi thường xuyên còn đọc báo cho đoàn viên, thanh niên của tôi nghe trong những buổi sinh hoạt.
TP - Hiện tượng nhà thơ một bài, một vài câu thời nào cũng có. Nhưng tôi muốn nói đến sự lóe sáng của nhiều cây bút trẻ rồi sau đó tắt lịm! Phải chăng họ viết theo bản năng!
TP - Nhà văn Lê Minh Khuê có thời gian 5 năm làm việc tại báo Tiền phong. Những năm tháng đó, theo nhà văn, để lại cho chị những tình cảm rất tốt đẹp và một kỹ năng nghề nghiệp vững vàng. Dưới đây là bài viết chị dành cho Tiền phong nhân ngày kỷ niệm thành lập báo.
TP - Thơ và nhạc vào đời rồi. Tôi đinh ninh một ngày làm báo tôi sẽ vào chính nơi Nguyễn Viết Xuân ngã xuống. Và tôi đã làm việc đó, trong chuyến đi vào miền Trung, vào Thành cổ Quảng Trị.
TP - Ba năm trước, tại bến đò Chôm Lôm (xã Lạng Khê, Nghệ An) đã xảy ra vụ đắm đò tang thương khiến 19 em học sinh chết và mất tích. Chia sẻ nỗi đau này, báo Tiền phong phối hợp với tỉnh Nghệ An mở cuộc vận động xây cầu bắc qua sông Lam.
TP - Nhân dịp báo Tiền phong kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, nhiều độc giả yêu mến tờ báo trên mọi miền tổ quốc đã có những ý kiến đóng góp xác đáng, mong tờ báo có nhiều đổi mới mạnh mẽ hơn về cả nội dung và hình thức, đáp ứng được nhu cầu đọc báo hiện nay.
TP - Dù bộn bề công việc cuối năm và trong thời gian tham dự kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XII, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã dành cho Tiền phong cuộc trò chuyện thân mật.
TPO - Sáng nay, 14/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm tòa soạn báo Tiền phong tại 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội nhân kỷ niệm 55 năm báo Tiền phong ra số đầu tiên (16/11/1953 – 16/11/2008).
TP - Cá nhân tôi là người gắn bó với Tiền phong nói riêng và hoạt động báo chí nói chung. Tiền phong là tờ báo ra đời rất sớm, là một trong những tờ báo lớn vì có nhiều bạn đọc, nhiều công chúng.
TP - Là tiếng nói của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, diễn đàn của tuổi trẻ, báo Tiền phong không ngừng đổi mới, sáng tạo, bằng cách riêng của người cán bộ Đoàn làm báo, mang lý tưởng và tình cảm của Đảng, ước mơ của dân tộc, ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.
TP - Cuối năm 1954, hết đợt tiếp quản Hà Nội, tôi được chuyển về báo Tiền phong làm phóng viên, nên chỉ là thế hệ thứ hai. Trước chúng tôi còn có những vị tiền bối sáng lập như Nguyễn Thanh Dương, Tôn Đức Lượng, Lê Quân, Ngô Vĩnh Viễn, Trần Dư, Mai Nam...
TP - Hằng ngày, Tiền phong nhận được hàng trăm thư, bài của bạn đọc ở mọi miền đất nước gửi về tòa soạn. Tiền phong trân trọng đọc những bức thư ấy với tinh thần “Đãi cát tìm vàng”.
TP- Đã từ lâu, với những người lính chúng tôi, báo Tiền phong đã trở thành người bạn tri kỉ. Sau những giờ huấn luyện mệt nhọc trên thao trường, phút giải lao chúng tôi lại nhẹ nhàng thả hồn vào từng trang viết trên báo.
TP - Một sáng trung tuần tháng 9/2008, Ban đại diện báo (BĐD) Tiền phong tại miền Trung (19 Ngô Gia Tự, TP Đà Nẵng) tiếp những người khách đến từ vùng ngoại ô Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).
TP - Năm 1965, tốt nghiệp ĐHSP, sau khi dự một lớp bồi dưỡng về công tác Thanh vận, tôi được điều động về làm Bí thư Đoàn trường cấp 3 Trưng Vương, Hà Nội (nay là THPT).
TP- Nhiều năm nay, khi đọc Tiền phong, tôi thường theo dõi những loạt bài phóng sự, đặc biệt là bài điều tra. Mặc dù là người lính, nhưng tôi thật sự quan tâm đến cả những vấn đề khác của xã hội.
TP- Tôi là một người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật và là bạn đọc rất yêu quý báo Tiền phong. Hơn 30 năm theo dõi báo Tiền phong, tôi thấy đây là một tờ báo đã làm được đúng nghĩa với hai chữ “Tiền Phong”.
TP - 55 năm trước, báo Tiền phong - Cơ quan T.Ư của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (khi đó có tên là Đoàn Thanh niên cứu quốc) đã ra số đầu tiên vào ngày 16/11/1953 tại Bản Dõn (xã Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang).