TP - “Đây là một trận đấu hấp dẫn. Đáng tiếc là chúng ta đã không giành được chiến thắng. Tuy nhiên, đây chỉ là lượt đi thôi, và chúng ta vẫn còn 90 phút ở lượt về trên sân nhà”-HLV Calisto cho biết vào đầu buổi họp báo tối qua.
TPO - Dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều, nhưng tuyển Việt Nam bất ngờ hứng chịu thất bại 0 - 2 trước Malaysia. Với kết quả này, thầy trò HLV Calisto phải rất cố gắng ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 18 - 12 tới, để hiện thực hóa giấc mơ bảo vệ thành công ngôi vương AFF Suzuki Cup.
TPO - Tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010, không ít người dở khóc dở mếu khi mua phải những tấm vé có mệnh giá 150.000 đồng và 180.000 đồng, nhưng thực chất chỉ là vé giá 50.000 đồng và 80.000 đồng, bị tẩy xóa rồi in tăng giá hòng dễ bán hơn, cũng như kiếm lời gấp nhiều lần.
TPO - Ban tổ chức trận bán kết lượt về giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2010 giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Malaysia (lúc 19h ngày 18 - 12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội) giới thiệu những phương thức mua vé tại quầy và nhận vé mua qua đường công văn.
TPO – Sai lầm của Tấn Trường. Lối chơi mờ nhạt không định hình phong cách của thầy trò Calisto. Trong khi đó, Malaysia thi đấu với chiến thuật hợp lý, đánh bại tuyển Việt Nam với tỉ số 2 - 0 trên sân nhà Bukit Jalil, tối nay, 15 - 12.
TPO – Sáng nay, 15 – 12, người hâm mộ được phen mừng hụt khi hình thức bán qua mạng aleale.com.vn bị hoãn tới 9h ngày mai 16-12. Theo lý giải của ban tổ chức, họ chưa nhận đủ vé chuyển về từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Ban tổ chức cũng hoãn trả vé bằng đường công văn.
TPO - Trong suốt quá trình (không liên tục) dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Calisto đã có năm lần đối đầu với Malaysia. Ông ba lần chiến thắng, một hòa nhưng ở trận đấu quan trọng nhất (chung kết Sea Games 25) thì thầy Tô và U23 Việt Nam lại thất bại cay đắng từ một pha đá phản lưới nhà.
TP - Đó là phát biểu trước trận đấu lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 19h tối nay trên sân Bukit Jalil của HLV trưởng đội tuyển Malaysia K.Rajagobal.
TP - Theo kế hoạch, hôm nay Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Việt Nam - VFD sẽ trả vé cho các cơ quan, đoàn thể đặt mua qua đường công văn. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, việc trả vé này hoãn tới sáng mai (16-12), trùng với thời điểm bán vé trực tiếp cho người hâm mộ tại sân Mỹ Đình.
TP - Chiến thắng là điều tất cả người hâm mộ Viêt Nam đang trông đợi ở thầy trò HLV Calisto trong trận đấu với Malaysia lúc 19h hôm nay trên sân Bukit Jalil. Nhưng một kết quả hòa có bàn thắng dường như không phải quá tồi so với những toan tính chiến thuật của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.
TP - Dù vé chưa về Việt Nam và theo kế hoạch, ngày 16-10, Ban tổ chức mới bán vé trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010, nhưng ngay từ chiều qua (14 - 10), rất đông người đã tập trung tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội hỏi mua vé từ cò.
TPO - Dù ngày mai, 15 - 12, vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2010 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia mới về Việt Nam, nhưng ngay từ hôm nay, cảnh mua - bán vé ảo đã diễn ra sôi động quanh sân Mỹ Đình và trên mạng internet.
TP - Không ngừng than thở về những khó khăn do tình hình chấn thương của các trụ cột, nhưng HLV Calisto vẫn tự tin tuyên bố, Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia ngay tại sân Bukit Jalil.
TP - Chấn thương của Việt Thắng đã gần như bình phục hoàn toàn. Trong buổi tập chiều 13 - 12, Việt Thắng tập rất tích cực. Thậm chí, có thời điểm, tiền đạo CLB The Vissai Ninh Bình còn vào bóng khá mạnh với Minh Phương, khiến Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ ngồi ngoài cũng phải giật mình.
TP - Khu vực ngoài sân ngổn ngang với các loại rác, giấy báo, thùng các-tông… còn chưa dọn xong sau một buổi hòa nhạc. Nhưng bên trong sân Bukit Jalil thì miễn chê. Kỹ tính như HLV Calisto, hẳn cũng không thể phàn nàn.
TPO - Sau khi đánh bại Singapore, Việt Nam là ứng viên nặng ký cho chức vô địch AFF Cup 2010. Trước mắt là một Malaysia đang nhún nhường, ở "cửa dưới", nhưng nên nhớ, chúng ta từng thua người Mã năm 2009, khi cũng ở "cửa trên" và rất gần với huy chương vàng Sea Games 25.
TP - Nếu xét về độ nổi tiếng ở đất nước mình, HLV Calisto rõ ràng ăn đứt người đồng nghiệp bên phía Malaysia. Rajagobal ít được biết đến, thậm chí đối với một lái xe taxi chỉ cách sân vận động Bukit Jalil chừng 30 phút taxi.
TP - “Không gì là không thể. Bạn có thể làm được điều đó. Để vô địch, phải đánh bại nhà vô địch”. (Nguyên văn tiếng Anh câu nói trên: Nothing is impossible. U can do it/ To be champion. U must beat champion).
TPO - Theo tin từ báo chí Malaysia, các cầu thủ nước này chỉ nhận được một khoản tiền thưởng không đáng kể khoảng 150.000 Ringgit nếu đạt kì tích vô địch AFF Suzuki Cup 2010 lần này.
Đấy là nhận định của ông Nguyễn Viết Thu, TGĐ Cy CP VFD, đơn vị phối hợp cùng VFF tiến hành phân phối và quản lý công tác bán vé trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010 giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 18/12 tới đây.
Từ một tập thể trĩu nặng về tâm lý sau chuỗi 10 trận không thắng, từ một đội bóng hao tổn lòng tự tin sau bao nhiêu vấn đề nhân sự và cả từ một cú sốc nặng mang tên Philippines, HLV H.Calisto vẫn tạo ra sự khác biệt trong khoảnh khắc khó khăn nhất.
TP - Cùng trung vệ Vũ Như Thành, Dương Hồng Sơn gây thất vọng nhất ở vòng loại. Đặc biệt ở trận đấu với Philippines, Hồng Sơn bị quy đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên của ĐTVN, làm dấy lên nghi vấn anh “làm độ”. Dương Hồng Sơn giải thích thế nào?
TPO - Khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 6h30 sáng nay, 11 - 12, tới 13h30, các cầu thủ Việt Nam đặt chân tới Kuala Lumpur, để chuẩn bị trận đấu bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 với Malaysia, vào ngày 15 - 12.
TP - Chiến thắng nghẹt thở trước Singapore ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng đã đem lại sự hưng phấn cao độ đối với ĐTVN. Trước giờ lên đường sang Malaysia, tất cả đều thể hiện sự tự tin và quyết tâm giành chiến thắng.
TPO - Hãng du lịch Vietravel đã thuê hai chuyên cơ của Vietnam Airlines khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, để đưa các cổ động viên sang Malaysia xem trận lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2010, diễn ra ngày 15 - 12, , với tổng số 360 chỗ.
“35 phút có cảm giác thật dài, tôi chỉ biết ngồi một chỗ, chờ tiếng hò hét của khán giả vang lên để biết đội thắng, hay chỉ mong có ai đó báo cho tôi biết đã hết giờ và đội đã thắng. Chắc chắn tôi sẽ không thể quên chiếc thẻ đỏ ấy trong cuộc đời của mình”, Trọng Hoàng chia sẻ.