TPO - Một thương nhân đến từ Nelspruit, Nam Phi, cùng vợ bơi qua con sông nổi tiếng có nhiều cá sấu để được thưởng vé xem trận chung kết World Cup 2010.
TPO - Gần một tháng qua, cả thế giới "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" trong bầu không khí sôi động. Hãy cùng lướt một vòng để xem cả thế giới sống cùng World Cup như thế nào?
TPO - Trong khi “thầy tiên tri” bạch tuộc Paul vẫn chưa đưa ra dự đoán kết quả trận chung kết World Cup năm nay, thì một “đồng nghiệp” ở Singapore – chú vẹt Mani - quyết chọn Hà Lan là nhà vô địch mới.
TPO - Vui mừng sau chiến thắng của các cầu thủ nhà trước đội tuyển Đức tại trận bán kết World Cup, Hoàng hậu Tây Ban Nha Dona Sofia vào tận phòng thay đồ để chúc mừng ban huấn luyện và các tuyển thủ.
TPO - Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela có thể sẽ tới sân vận động Soccer City để theo dõi trực tiếp trận chung kết World Cup 2010, và trao cúp vàng cho đội vô địch.
TPO – Dù đội tuyển Anh bị loại sớm nhưng có một người Anh vẫn còn ở lại tới ngày cuối cùng của World Cup 2010. Ông là Howard Webb, người sẽ điều khiển trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha.
TPO - Bobbi Eden - một diễn viên phim cấp ba ở Hà Lan - vừa tuyên bố gây sốc, tất cả các thành viên trên trang Twitter của cô sẽ được “trọng thưởng” nếu “cơn lốc màu da cam” vượt qua Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup.
TPO - Phẫn nộ vì lời “tiên tri” của bạch tuộc Paul trở thành hiện thực, các cổ động viên đội tuyển Đức hùng hổ đòi ăn thịt “thầy bói” ngay khi “xe tăng” thất thủ 0 - 1 trước “bò tót” tại vòng bán kết.
TPO - World Cup 2010 đã đến những trận đấu cuối cùng. Trước khi tìm ra nhà vua mới của bóng đá thế giới, người hâm mộ trái bóng tròn hẳn sẽ rất hài lòng khi được thưởng thức bộ ảnh các chân dài nóng bỏng tạo dáng bên chiếc cúp vô địch.
TPO – Giấc mơ lên ngôi vô địch lần thứ tư đã kết thúc với người Đức. "Cỗ xe tăng" một lần nữa ôm hận trước đối thủ Tây Ban Nha, đội đã thắng Đức cũng với tỷ số tương tự trong trận chung kết EURO 2008.
TPO - Chơi tấn công rực lửa, lấn át hoàn toàn đội tuyển Đức, nhưng phải nhờ đến pha lập công của Carles Puyol, Tây Ban Nha mới đánh bại "cỗ xe tăng", giành vé vào chơi trận chung kết World Cup 2010 với " Cơn lốc màu da cam" Hà Lan.
TPO - Tây Ban Nha đã ghi được dấu ấn vào lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào trận chung kết một kì World Cup sau chiến thắng 1 - 0 trước đối thủ. Cỗ xe tăng Đức trẻ trung, sau thất bại tại Euro 2008, lại thêm một lần nữa phải chấp nhận là kẻ bại trận trước cơn cuồng phong màu đỏ.
TPO - Chân sút Fernando Torres của tuyển Tây Ban Nha khẳng định, anh sẽ cố gắng hết sức ghi bàn vào lưới “xe tăng” Đức và coi đây như món quà sinh nhật dành tặng cô con gái đầu lòng.
TPO - Để hút khách, một nhà hàng ở Thủ đô Amstecdam, Hà Lan, gắn lá quốc kỳ nho nhỏ lên những chiếc bánh ngọt. Đó là một trong muôn vàn cách mà người Hà Lan hưởng ứng chiến thắng của đội nhà trước Uruguay tại tứ kết tối qua.
TPO - Một trong những vấn đề nổi cộm của kỳ World Cup này là sai lầm nghiêm trọng của trọng tài, ảnh hưởng lớn đến kết quả của một số trận đấu. Tình hình nghiêm trọng đến mức, Liên đoàn Bóng đá Thế giới phải cho một số "ông vua áo đen" xách vali về nước sớm.
TPO - Những chiếc mũ với đủ hình thù, màu sắc được các cổ động viên mang tới sân vận động Nam Phi cũng góp phần tạo nên không khí sôi động cho World Cup 2010.
TPO - World Cup 2010 đang đi đến những trận đấu cuối cùng. Trước khi bước vào vòng đấu nảy lửa tại bán kết, cùng nhìn lại những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Nam Phi.
TPO - Joachim Loew đang điều hành "cỗ xe tăng" Đức tiến những bước mạnh mẽ ở World Cup lần này. Tuy nhiên, dưới góc nhìn thật sự hài hước của tờ Guardian (Anh), đâu mới là bộ mặt thật của HLV trẻ tuổi này?
TPO - Diego Maradona cho biết, ông đã từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Argentina, sau khi đội bóng của ông vừa để thua đậm trước “xe tăng” Đức tại trận tứ kết World Cup 2010.
TPO - Kết quả một trận đấu bao giờ cũng vậy, đem lại nụ cười chiến thắng cho người này, nhưng đồng thời cũng mang tới nỗi buồn khó nguôi với người khác. Hình ảnh những người hùng sân cỏ đẫm lệ khi chia tay World Cup không khỏi khiến người hâm mộ cảm thấy bùi ngùi.
TPO - Sau khi Tây Ban Nha vượt qua Paraguay 1 - 0 ở trận tứ kết, nữ phóng viên Sara Carbonero nhanh chân chạy đến ôm hôn bạn trai Casillas, và không quên… phỏng vấn anh.
TPO - Từ những ngôi sao hạng thường, không được đánh giá cao trước khi World Cup khởi tranh, một số cầu thủ bỗng vụt sáng. Đương nhiên, giá trị của họ trên thị trường chuyển nhượng cũng tăng theo.
TPO - Sau thất bại cay đắng trước đội tuyển Đức ở vòng tứ kết, nụ cười đã trở lại trên môi của thầy trò HLV Diego Maradona, khi họ trở về nước trong tiếng vỗ tay hoan hỉ, những cái nắm tay thật chặt, ấm áp của các cổ động viên Argentina.
TPO - Sau khi "tiên đoán" Đức đánh bại Argentina trở thành sự thật, "thầy" bạch tuộc Paul, mới đây, chọn chiếc hộp có lá cờ Tây Ban Nha, khiến các cổ động viên Đức một phen hoảng hồn.
TPO - World Cup 2010 đã đến vòng tứ kết. Bất ngờ xảy ra khi những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch như Brazil, Argentina... lần lượt thất bại. Trong khi đó, một chút may mắn giúp Uruguay và Tây Ban Nha giành vé vào bán kết.
TPO - Đến thời điểm hiện tại, Đức là đội chơi thuyết phục nhất với hình ảnh "cỗ xe tăng" băng băng tiến lên phía trước, cuốn phăng mọi vật cản, dù là Anh hay Argentina. Đó là một bất ngờ với giới chuyên môn, bởi thầy trò Joachim Loew không hề được đánh giá cao khi bước tới World Cup lần này.
TPO - Bóng đá là trò chơi của tập thể. Chính vì thế, sự gắn kết, thấu hiểu trong lối chơi của các thành viên đóng vai trò vô cùng quan trọng. Dưới đây là những cặp đôi, bộ ba ăn ý nhất trong lịch sử World Cup.