TPO - Cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Đức và Argentina diễn ra không hấp dẫn như mong đợi. Trong thế trận một chiều, "cỗ xe tăng" Đức đả bại Argentina kiêu hùng của Maradona tới bốn bàn không gỡ. Một kết quả gây bất ngờ cho người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới.
TPO - Không còn gì để bào chữa cho Maradona và các học trò. Thất bại 0 - 4 trước những người Đức trẻ trung là một cú đánh mạnh vào tham vọng của người Argentina. Họ bỗng nhiên bộc lộ một hình ảnh yếu ớt đến bệ rạc trong trận đấu knock - out không có chỗ cho những sai lầm.
TPO – HLV đội tuyển Brazil, ông Dunga, khẳng định, sẽ không tiếp tục công việc của mình sau khi đội nhà thua Hà Lan 1 - 2 tại tứ kết World Cup 2010 trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút.
TPO - Chơi bùng nổ trong hiệp hai và có sự trợ giúp của thần may mắn, Hà Lan giành chiến thắng 2 - 1 trước Brazil ở trận đầu tứ kết đầu tiên, diễn ra tối nay, 2 - 7, hiên ngang tiến vào bán kết.
TPO - Nếu Maradona muốn một lời xin lỗi từ báo chí, Argentina phải vượt qua Đức. Nếu giải tỏa được sức ép từ cái dớp thất bại triền miên, lợi thế cho họ là rõ ràng. Nhưng, cái đầu luôn là của người Đức, vậy trái tim có thuộc về anh không, Lionel Messi….
TPO - Mua vé máy bay hạng sang, đi xe đẹp nhất, đeo những chiếc đồng hồ đắt nhất, ngủ trong phòng hạng Tổng thống, thậm chí là... ngồi bồn cầu tiện lợi nhất, đó là những nét phác thảo cho "độ xa hoa" của các cầu thủ Argentina.
TPO - Dẫu biết chuyện người đi kẻ ở là lẽ thường tình ở bất kỳ sân chơi nào, song sự vắng bóng của những ngôi sao sáng tại vòng trong World Cup 2010 như: C. Ronaldo, Wayne Rooney, John Terry…, không khỏi khiến những người hâm mộ cảm thấy nuối tiếc.
TPO - Bạn thấy gì ở World Cup 2010? Những cuộc đối đầu căng thẳng, những pha tranh chấp quyết liệt, những bàn thắng đẹp mắt, những cổ động viên cuồng nhiệt, hay những nụ ôn cháy bỏng nơi khán đài?
TPO - Tây Ban Nha đã đánh bại Bồ Đào Nha với pha làm bàn duy nhất của tiền đạo David Villa. Tuy nhiên, khi xem lai băng ghi hình được dựng 3D, nhiều ý kiến tranh cãi về việc tiền đạo Tây Ban Nha đã ở tư thế việt vị?
TPO - Bên cạnh những cặp đấu thư hùng, nảy lửa tại vòng tứ kết World Cup lần này, vẫn còn một số hình ảnh không đẹp, những câu chuyện không vui quanh trái bóng tròn.
TPO - Chuẩn bị cho trận đấu tứ kết gặp đội tuyển Đức, ông thầy tuyển Argentina Diego Maradona cao hứng trổ tài bắt bóng trong buổi tập cùng các học trò.
TP - Tin rất sốc: Tân Tổng thống Nigeria, Goodluck Jonathan vừa quyết định cấm đội tuyển nước này thi đấu quốc tế 2 năm với lý do các chú “Đại bàng xanh” đã thi đấu quá tệ ở World Cup.
TPO - Trước giờ bóng lăn trong trận đấu hứa hẹn hấp dẫn giữa Brazil và Hà Lan, người ta thống kê những sự đối đầu được cho là sẽ đáng chú ý trên sân. Đó là Arjen Robben/Dirk Kuyt và Michel Bastos/Maicon; Van Persie - Lucio; Wesley Sneijder - Kaka...
TPO - Hứng khởi sau chiến thắng của tuyển nhà trước Nhật Bản, siêu mẫu bốc lửa người Paraguay Larissa Riquelme tuyên bố, cô sẵn sàng thoát y, chạy khắp các con phố nếu tuyển thủ nước nhà xuất sắc giành ngôi vô địch World Cup 2010 này.
TP - Cristiano Ronaldo đã không thể tiến vào đường hầm thật nhanh, đành phải băng ngang các cầu thủ Tây Ban Nha đang ăn mừng thắng lợi, và tức tối phun nước miếng thẳng vào ống kính truyền hình đang chĩa vào anh.
Thay vì vẻ “mày râu nhẵn nhụi”, các quý ông, “quý anh” World Cup năm nay dường như lại chuộng “mốt” để râu. Hãy ngắm xem, bộ râu nào khiến bạn “bồ kết” nhất?
Dù còn nhỏ tuổi, thậm chí cả những em bé còn nằm trong bụng mẹ, nhưng họ sớm thể hiện tình yêu đối với nghệ thuật sân cỏ, và hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của World Cup 2010.
TPO - Chú bạch tuộc có tài tiên tri Paul ở công viên Sea Life, thành phố Oberhausen, phía tây nước Đức, lại vừa đưa ra dự đoán, Đức sẽ thắng Argentina trong trận tứ kết sắp tới.
TPO - Hôm qua, 29 - 6, văn phòng Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, bị trộm “ghé thăm” và lấy đi bảy bản sao của chiếc Cúp vàng.
TPO - Đương kim vô địch Châu Âu Tây Ban Nha đã chứng minh sức mạnh của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch khi đánh bại Bồ Đào Nha 1 - 0 trong trận đấu loại trực tiếp, giành quyền vào tứ kết World Cup 2010.
TPO - Tranh bóng, dắt bóng, sút bóng và thậm chí cả lúc ngã nhào, nhiều lúc, các cầu thủ tại World Cup 2010 khiến người ta đặt câu hỏi, phải chăng họ những võ sĩ kungfu?
TP - -HLV Capello kiên quyết không từ chức dù tuyển Anh thảm bại tại World Cup do một điều khoản trong hợp đồng cho phép ông nhận được khoản bồi thường lên đến 12 triệu bảng, nếu bị LĐBĐ Anh (FA) sa thải.
TPO - Cuộc thư hùng Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha diễn ra 1h30 sáng mai, 30 - 6, được hâm nóng bởi cuộc đua sắc không kém phần quyết liệt giữa đoàn WAGs (vợ, bạn gái cầu thủ) của “Tây” và “Bồ”.
TPO - Theo đánh giá của tờ Transfermarket (Đức), trong số 32 đội tham dự World Cup 2010, 23 cầu thủ của đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha trị giá nhất, lên tới 565 triệu euro. Transfermarket cũng đưa ra danh sách 10 cầu thủ giá trị nhất tại World Cup 2010.
TPO - World Cup không chỉ là nơi hội tụ những siêu sao bóng đá, mà còn để các huấn luyện viên hàng đầu thế giới như Capello, Marcello Lippi, Ottamar Hitzfeld, hay huyện thoại Diego Maradona thi tài chỉ đạo. Trân sân cỏ, họ trải qua những cảm xúc vui, buồn cùng trái bóng.
TPO – Không thua kém các fan nam về độ cuồng nhiệt, những người đẹp còn là trung tâm chú ý với những khuôn mặt tươi tắn, má ửng hồng và là một phần không thể thiếu trong bữa tiệc bóng đá của người hâm mộ Đức.
TPO - Sau thất bại cay đắng với tỷ số 1 - 4 trước “cỗ xe tăng” Đức, những cổ động viên trung thành của “sư tử” Anh không giấu nổi nỗi buồn và sự thất vọng tràn trề. Nét mặt ủ rũ, đôi mắt đẫm lệ xuất hiện trên các khán đài.
TPO - Ngôi sao tuyển Argentina đã bị các cổ động viên Mexico yểm bùa bằng cách châm kim lên hình nộm Messi. Có phải vì thế mà ngôi sao sáng giá nhất thế giới thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi được bàn thắng ở World Cup 2010?