Ôi, Tango, Tango!

Ôi, Tango, Tango!

TPO - Argentina giành chiến thắng 3 - 1 trước Mexico với màn trình diễn thuyết phục. Đó là nét đẹp của bóng đá Nam Mỹ, nét đẹp của bóng đá xứ sở Tango.
Người Đức mừng đại thắng

Người Đức mừng đại thắng

TPO – Một lần nữa, bản lĩnh Đức tiếp tục phát huy khi vượt qua ứng viên vô địch, đội tuyển Anh, tại vòng loại trực tiếp. Ở quê nhà, người Đức nức nở, vỡ òa trong chiến thắng 4 - 1, mừng đội tuyển quốc gia thi đấu thành công.
30 WAGs nóng bỏng nhất thế giới

30 WAGs nóng bỏng nhất thế giới

TPO - Tạp chí Ask Men vừa công bố danh sách30 WAGs (vợ, bạn gái cầu thủ) nóng bỏng nhất thế giới ở thời điểm hiện tai. Những người đẹp đến từ Italia tỏ ra có ưu thế nổi trội trong cuộc đua này.
Mỹ nhân mê Argentina

Mỹ nhân mê Argentina

TPO - Mặc bộ áo thi đấu tuyển Argentina cách điệu hết sức gợi cảm, người mẫu Trung Hoa Dong Ming Xuan cổ vũ cho thành công thầy trò HLV Maradona tại kỳ World Cup năm nay.
Tuyển Anh tan giấc mộng hoa

Tuyển Anh tan giấc mộng hoa

TPO - Đội hình toàn sao của "sư tử" Anh phải nhận thất bại cay đắng 1 - 4 trước lối chơi đồng đội và những tình huống phản công "sắc như dao cạo" của cỗ xe tăng" Đức. Một thất bại tủi hổ, nhưng hợp lý vì người Anh không may mắn, mắc sai lầm, trong khi các cầu thủ Đức có trận đấu xuất thần.
Những bàn thắng đẹp vòng bảng World Cup 2010

Những bàn thắng đẹp vòng bảng World Cup 2010

TPO - Kết thúc vòng bảng World Cup 2010, các cầu thủ ghi hơn 95 bàn thắng, cho thấy giải đấu năm nay đang diễn ra rất hấp dẫn. Những pha làm bàn đẹp mắt tại vòng bảng đã thỏa mãn sự kỳ vọng của người hâm mộ về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
'Mãnh hổ Châu Á' không thể gầm vang

'Mãnh hổ Châu Á' không thể gầm vang

TPO - Chơi đầy cố gắng nhưng Hàn Quốc vẫn thất bại 1 - 2 trước Uruguay, ngậm ngùi nhìn đại diện Nam Mỹ lấy tấm vé vào chơi tứ kết.  Tuy nhiên, lòng quả cảm, sự quyết tâm cùng khát khao chiến thắng của những chàng trai xứ sở Kim Chi xứng đáng nhận được những lời ngợi khen.
"Hai Brazil" đi tiếp

"Hai Brazil" đi tiếp

TPO - Trận cầu được chờ đợi nhất ở bảng G giữa hai đại diện của bóng đá tấn công, Brazil và đội bóng mệnh danh là "Brazil châu Âu" - Bồ Đào Nha - diễn ra không như kỳ vọng của người hâm mộ, khi không có bàn thắng. Tuy nhiên, kết quả này đủ để đưa "hai Brazil" vào vòng đấu loại trực tiếp.
Khi phòng ngự là lẽ sống

Khi phòng ngự là lẽ sống

TPO - Thật bất ngờ khi cả hai đại diện của thứ bóng đá tấn công mạnh mẽ nhất trong làng túc cầu ở thời điểm hiện tại lại phô diễn một lối chơi thiên về phòng ngự. Phải chăng, HLV Dunga và Quieroz muốn phát hiện thêm những “sức mạnh tiềm ẩn” của đội bóng mà mình dẫn dắt?
Maradona có 'quân sư' giỏi

Maradona có 'quân sư' giỏi

TPO - Ông thầy tuyển Argentina Diego Maradona tiết lộ, ông rất khâm phục tài năng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha Jose Mourinho, và thường gọi điện nhờ “quân sư” giúp đỡ khi gặp “chuyện khó nghĩ”.
Huấn luyện viên phong độ nhất World Cup

Huấn luyện viên phong độ nhất World Cup

TPO - Nếu Diego Maradona bị chê xấu xí, luộm thuộm, thì ông bạn đồng nghiệp Đức Joachim Loew lại được đánh giá là phong độ, thời trang nhất trong số các huấn luyện viên có mặt tại World Cup 2010 này.
Cổ vũ World Cup bằng Body Painting

Cổ vũ World Cup bằng Body Painting

TPO - Những trận cầu sôi động trên sân cỏ Nam Phi luôn nóng bỏng với sự cổ động của những người đẹp "body painting". Vẻ mềm mại, quyến rũ của những cơ thể " chuẩn không cần chỉnh", kết hợp với những đường nét chấm phá nhiều màu sắc, tạo nên những bức tranh cơ thể tuyệt sắc.
Italia đã đi xa

Italia đã đi xa

TPO - Italia vừa nối bước tuyển Pháp, nói lời giã từ World Cup 2010 sau thất bại cay đắng 2 - 3 trước Slovakia trong lượt trận cuối bảng F diễn ra tối 24 - 6.  Một kết quả hợp lý cho màn trình diễn tệ hại của Italia, dù rất nhiều người nuối tiếc cho đội bóng áo thiên thanh.
Người Ý bẽ bàng rời cuộc chơi

Người Ý bẽ bàng rời cuộc chơi

TPO - Italia đã chơi cực hay trong vòng 15 phút cuối cùng của trận đấu với Slovakia, nhưng đó là giây phút lóe sáng cuối cùng (và cũng là duy nhất?) của một tập thể già nua, thiếu sức sống, thiếu cả khát vọng. Thua 2 - 3, đội quân thiên thanh nói lời từ biệt thật bẽ bàng, đau đớn những cũng rất hợp lý.
Maradona “dịu dàng” bên con gái

Maradona “dịu dàng” bên con gái

TPO - Nổi tiếng là ông thầy nghiêm khắc, bốc đồng của tuyển quốc gia Argentina, song khi đối diện với hai con gái Dalma và Giannina, Maradona bao giờ cũng thật… hiền lành, “nhu mì” và rạng ngời hạnh phúc.
Mỹ nhân mặc váy, đi giày cao đá bóng

Mỹ nhân mặc váy, đi giày cao đá bóng

TPO - Những “chân dài’ sexy, mặc váy, đi giày cao gót, chơi bóng tưng bừng trên một sân vận động đẳng cấp. Đó là những hình ảnh ấn tượng trong video clip của bài hát “Beauty in the world” do ca sỹ Macy Gray thể hiện.
Vé cho người Anh

Vé cho người Anh

TPO - Trong trận đấu quyết định ở bảng C diễn ra tối 23 - 6, đội tuyển Anh có chiến thắng tối thiểu trước Slovenia, giành quyền đi tiếp vào vòng 1/16. Tuy nhiên, với màn trình diễn không thuyết phục ở vòng bảng, người hâm mộ đang đặt dấu hỏi trước tham vọng vô địch của Tam Sư.
Maradona hớn hở như trẻ con

Maradona hớn hở như trẻ con

TPO - HLV Maradona hớn hở như con trẻ khi các học trò suýt ghi thêm bàn thắng thứ ba trong trận đấu gặp Hy Lạp. Đó là một trong rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của ngày thi đấu thứ 12, World Cup 2010.
Albiceleste, nay khác xưa...

Albiceleste, nay khác xưa...

TPO - Chín điểm qua ba trận, bảy bàn thắng và một bàn thua, cơ man những cú sút, đi bóng và phối hợp đẹp mắt, nhiều tiếng cười, một đôi những cái nhăn trán. Với địa vị của mình, và với các đối thủ dưới tầm cùng bảng, đấy là những điều không quá lạ lẫm cho Argentina.