TP - Ngày 26/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trả lời báo chí bằng văn bản xung quanh việc Nguyễn Mạnh Tường, nguyên bác sĩ Khoa Ngoại Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng. Bà Tiến cho biết:
TPO – Sáng nay (26/10), lực lượng tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (bị bác sĩ ném xuống sông Hồng phi tang) tạm nghỉ. Thành viên trong đội tìm kiếm cho biết, có tiếp tục nữa không còn chờ gia đình.
Theo bác sĩ (BS) Hoàng Quốc Kỷ - Nguyên Giám đốc bệnh viện (BV) Việt Nam - Cuba (Hà Nội), chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, nạn nhân vụ thẩm mỹ bị ném xác phi tang hoàn toàn có cơ hội sống, nếu được cấp cứu kịp thời.
Trước giây phút bị đưa về trại tạm giam, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - kẻ đã vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng phi tang - thốt lên: “Tôi hành động quá ngu dốt!”.
TP - Vụ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng khi thấy bệnh nhân ngừng thở sau phẫu thuật nâng ngực khiến người dân bàng hoàng. Những người làm trong ngành y cảm thấy đau xót trước sự việc này.
TP - Ngày 25/10, sáu chiếc thuyền với đầy đủ máy móc, thiết bị, chở theo các thợ lặn thực hiện việc tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trên sông Hồng-khu vực cầu Thanh Trì (Hà Nội). Anh Nguyễn Hữu Huy - chồng nạn nhân Huyền, đã có mặt từ rất sớm. Một nhà ngoại cảm có mặt, làm lễ cầu siêu…
TPO - Khai với cơ quan công an về việc vứt xác phi tang bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường cho rằng ‘do hoảng loạn nên đã hành động quá ngu dốt’ dù đã được vợ khuyên can đến công an tự thú.
TPO - Trưa nay 25/10, gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, người bị bác sĩ phẫu thuật ném xuống sông Hồng, cùng nhà ngoại cảm, thợ lặn vẫn nỗ lực tìm kiếm thi thể dưới đoạn sông qua cầu Thanh Trì, Hà Nội.
Mặc dù được cấp giấy phép kinh doanh từ tháng 5-2013, nhưng Thẩm mỹ viện Cát Tường lại chậm đăng ký mã số thuế và bị phạt hành chính số tiền 1,1 triệu đồng.
Đã qua 3 ngày kể từ khi thẩm mỹ viện Cát Tường bị phát hiện làm chết người, vứt xác phi tang và tạo hiện trường giả. Website của trung tâm này vẫn hoạt động bình thường đến 8h.00 ngày 24/10/2013.
TPO – Khoảng 20h ngày 24/10, thợ lặn cùng một số ngư dân liên tục ngụp lặn tìm kiếm, nhưng đến 0h ngày 25/10 vẫn chưa thấy thi thể nạn nhân bị bác sĩ ném xuống sông Hồng phi tang.
TP - Nhân viên của gần 100 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ ở TPHCM trong ngày hôm qua 24/10, chỉ ngồi chơi xơi nước. Hàng loạt khách hàng đã lên lịch phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ... đều hủy hẹn, sau sự cố bác sĩ làm chết khách hàng rồi vứt xác xuống sông.
Cảnh sát cho biết, nếu anh Tuấn "ỉm" đi việc phát hiện xe máy, điện thoại của chị Huyền ở bên đường hoặc mang bán, họ sẽ khó lần ra nhanh chóng hành vi của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (chủ tiệm thẩm mỹ Cát Tường, Hà Nội).
TP - Sau 5 ngày phối hợp cùng các cơ quan chức năng dốc sức tìm kiếm song vẫn chưa thấy thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, gia đình nạn nhân cho biết đã mời nhà ngoại cảm tham gia từ ngày 25/10.
TPO – Trả lời báo chí, nhiều Đại biểu Quốc hội rất bức xúc trước hành vi vứt xác phi tang của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, chủ cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường đang gây chấn động dư luận.
TPO – Đã 5 ngày trôi qua, không khí tang thương vẫn bao trùm lên gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền-nạn nhân bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác xuống sông Hồng phi tang.
TPO - Chiều 24/10, lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch quận Hai Bà Trưng kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với tập thể, cá nhân liên quan vụ việc cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường.
TPO - Theo Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận Hai Bà Trưng, việc thẩm mỹ viện Cát Tường hoạt động trái phép tới 6 tháng nhưng chưa bị kiểm tra vì… quá nhiều cơ sở.
TPO - Trả lời báo chí về vụ việc tại thẩm mỹ viện Cát Tường, ông Phạm Quang Nghị cho rằng, đây là vụ việc ngoài sức tưởng tượng, suy nghĩ bình thường của mọi người và nhiều cơ quan phải chịu trách nhiệm.
Trước khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, sinh viên nào cũng phải đọc 5 lời thề nghề nghiệp. Trong đó, có lời thề: “Không làm điều gì tổn hại tới uy tín nghề nghiệp”. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Đại học Y Hà Nội đã phản lại lời thề.
Trong khi nhân viên bảo vệ - người giúp sức vứt xác chị Huyền xuống sông có vẻ sợ hãi thì bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường lại tỏ ra lì lợm, thản nhiên khai nhận hành vi dã man của mình.
Để hút khách, trung tâm thẩm mỹ của Ths.Bs Tường đã tung ra những lời quảng cáo “mật ngọt”. Tin vào những lời “có cánh” này, nạn nhân đã thiệt mạng oan uổng.
TP - Tối 22/10, tại Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã chủ trì cuộc họp về trường hợp tử vong tại thẩm mỹ viện Cát Tường.
TP - Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai (nơi bác sỹ vứt xác phi tang Nguyễn Mạnh Tường công tác) cho rằng, BV chỉ quản lý nhân viên trong giờ hành chính. Việc bác sĩ Tường phẫu thuật tại cơ sở tư nhân và gây hậu quả nghiêm trọng vào thứ Bảy nên BV không biết.
TPO - Nói về vụ việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thẳng thắn trao đổi: “Vụ việc này xảy ra, trước tiên là lỗi quản lý của ngành”.
TP - Ngày 23/10, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp, Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn Nguyễn Phạm Ý Nhi (ĐBQH thành phố Hà Nội) cho rằng, vụ bác sĩ tại thẩm mỹ viện Cát Tường (Hà Nội) làm chết, vứt xác khách hàng xuống sông Hồng phi tang là nỗi xấu hổ của cả ngành y tế.
TP -Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu rà soát, thanh kiểm tra các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, cũng như hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội, báo cáo UBND TP và Bộ Y tế.
TP - Hôm qua, các lực lượng Công an Hà Nội tiếp tục phối hợp với thân nhân chị Huyền quần nát cả trăm km sông Hồng, với hy vọng mong manh tìm thấy thi thể người xấu số.
TP - Nhiều thẩm mỹ viện ở TPHCM không được cấp phép nâng ngực, độn mông, sửa cằm, chống mũi…, nhưng vẫn làm để hái tiền. Hậu quả là không ít khách hàng “tiền mất tật mang”, thậm chí thiệt mạng.