“Vụ việc được phát hiện cho dù bác sĩ-thạc sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã cố gắng phi tang bằng cách ném xác người xấu số xuống sông Hồng”, tờ "Tiếng nói nước Nga" hôm nay đưa tin.
"Trong buổi chất vấn tại hội trường sắp tới, tôi sẽ đưa ra tất cả kiến nghị, băn khoăn để gửi tới lãnh đạo ngành y tế và các thành viên Quốc hội", Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An (Hà Nội) nói xung quanh vụ 'bác sĩ đồ tể' vức xác khách hàng xuống sông Hồng phi tang.
TPO - Lực lượng chức năng cùng gia đình đã tìm kiếm liên tục dọc theo sông Hồng đoạn từ Hà Nội đến Nam Định nhưng chưa thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền – nạn nhân bị bác sĩ ném xác phi tang.
Đến hơn 12 giờ trưa nay 23/10, gia đình dù đã thuê 6 thuyền tìm kiếm hơn 100 km trên sông Hồng nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân bị bác sĩ chủ cơ sở thẩm mỹ vứt xác xuống sông Hồng phi tang.
Bà Nhị Hà, Trưởng phòng quản lý hành nghề Y tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội cho biết chính bản thân cũng không biết có cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường ở 45 đường Giải Phóng mà chỉ biết thông qua báo chí.
TPO - TPO - Sau khi xác định được thời điểm và nguyên nhân tử vong của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền mới có thể áp dụng chính xác tội danh cho bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường.
Trước lời hứa hẹn tăng lương gấp đôi, nam nhân viên bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường đã cùng bác sĩ Mạnh Tường chở thi thể chị Huyền lên cầu Thanh Trì, ném xuống dòng nước xiết.
Chiều 19/10, chị Huyền nhắn cho chồng một tin nhắn với nội dung sẽ đi sinh nhật bạn về muộn, gia đình cứ ăn cơm trước, không phải chờ cơm, và sau đó là gia đình nhận được hung tin chị bị tử vọng ở Thẩm mỹ viện Cát Tường.
TPO - Trao đổi với phóng viên sáng nay, 23/10, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đã "chết lặng" khi hay tin bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (Khoa Ngoại của bệnh viện) liên quan vụ làm chết người, vứt xác phi tang.
Khi đặt chân vào thẩm mỹ viện Cát Tường vào chiều ngày 19/10 để phẫu thuật nâng ngực, chị Lê Thị Thanh Huyền chẳng thể ngờ "tử thần" đang chờ đón chị trên giường mổ...
TP - Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội cho hay, CQĐT đang phối hợp với gia đình và lực lượng công an các địa phương dọc sông Hồng để tìm kiếm thi thể nạn nhân bị bác sỹ thẩm mỹ ném xuống sông Hồng (Hà Nội) phi tang.
TP - Tại cơ quan công an, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, ở 45 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thừa nhận, chị Huyền đã tử vong tại cơ sở thẩm mỹ của mình, sau khi phẫu thuật nâng ngực. Chính ông Tường cùng nhân viên đem xác chị Huyền ném xuống sông Hồng phi tang.
TP - Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường nghi phạm trong vụ “làm chết khách hàng, ném xác xuống sông” ở thẩm mỹ viện Cát Tường (Hà Nội), là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa chuyên về xương khớp.
Hàng trăm người dân đã vây kín thẩm mỹ viện Cát Tường trên đường Giải Phóng, Hà Nội chiều 22/10 để tận mắt chứng kiến cảnh bác sĩ "đồ tể" Nguyễn Mạnh Tường bị cảnh sát bắt khẩn cấp.
TPO - Chiều 22/10, Công an Hà Nội đã áp giải bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường) ra cầu Thanh Trì để thực nghiệm hiện trường cảnh ông này ném xác nữ khách hàng xuống sông Hồng.
Tường dùng ô tô cá nhân chở xác nạn nhân chạy về cầu Thanh Trì. Đến giữa cầu, Tường cùng bảo vệ của thẩm mỹ viện khiêng xác chị Huyền ném xuống sông Hồng. Lúc đó khoảng 23h.
TPO – Chiều 22/10, cơ quan công an cho biết, đã bắt Nguyễn Mạnh Tường, bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường (Hà Nội), liên quan vụ làm chết người, ném xác xuống sông Hồng phi tang.
TPO - Phát hiện chị H. tử vong, nhân viên một thẩm mỹ viện trên đường Giải Phóng, Hà Nội chở xác chị H. lên cầu Vĩnh Tuy rồi ném xuống sông Hồng. Cảnh sát đang điều tra, tìm kiếm thi thể nạn nhân.