Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn giao cho Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo vùng bị thiệt hại nặng nề về người và của do cơn bão số 1, xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho học sinh.
Ngày 26-5, phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Công Sự đã ký công văn hỏa tốc gửi Bộ Tài nguyên - môi trường đề nghị xem xét lại dự báo của cơn bão số 1 năm 2006.
TPO- "Ngư dân không chủ quan đâu, chỉ có chúng ta gây ra chủ quan cho họ, vì không thể dự báo trước đó mấy ngày. Trước đó nhiều ngày, các đài khí tượng quốc tế liên tục khẳng định bão sẽ đi lên phía Bắc. Thế sao chúng ta cứ chăm chăm là nó vào bờ?"
TP - Ngày 26/55, báo Tiền phong đã tiếp nhận thêm 25.800.000 đồng mà các đơn vị và cá nhân ủng hộ đồng bào bị nạn ở Miền Trung. Tổng số Tiền bạn đọc báo Tiền phong ủng hộ đã lên tới gần 400 triệu đồng.
TP - Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Georgia tại Atlanta (Georgia, Mỹ) và Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia tại Boulder (Colorado, Mỹ) vừa phân tích một loạt số liệu thống kê những trận bão nhiệt đới trên toàn cầu, kể từ khi con người bắt đầu ghi lại được các dữ liệu vệ tinh về bão.
TP - Phóng viên TP đã phát hiện thêm được 11 ngư dân của phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng, bị mất tích trong bão số 1 nhưng cả tuần qua thân nhân của họ ở trên bờ lại bị lọt ra khỏi… “vùng phủ sóng”.
TP - Tranh luận thẳng thắn, có lúc gay gắt, buổi tọa đàm do báo Tiền phong Online phối hợp với Diễn đàn Nhà báo Môi trường Việt Nam tổ chức chiều 26/5 ở Hà Nội.
TP - Ngày 25/5, TS Lê Trọng Toàn - Viện trưởng Viện Pháp y quân đội cho biết, hôm nay (26/5), 5 mẫu sinh phẩm đầu tiên của các nạn nhân cơn bão số 1 chưa nhận dạng được sẽ đưa ra Hà Nội để phân tích.
TP - 9 giờ kém 10 ngày 25/5, tàu DNA 90370 và DNA 90369 đã cập cảng an toàn. Sau đó không lâu, tàu cứu hộ HQ 628 của quân chủng hải quân cũng vào bờ. 81 thuyền viên nữa trở về trong sự chờ đợi nóng lòng của người thân.
TP - Ngày hôm qua đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Đoàn Văn Thái, Bí thư Trung ương Đoàn, dẫn đầu tiếp tục về thăm gia đình các nạn nhân trong cơn bão số 1.
TP - Buổi trưa, cửa biển xóm nghèo Nam Ô 2 (phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nắng chảy dài trên triền cát trắng. Từ đầu ngõ đã nghe tiếng khóc ai oán.
TPO- Chỉ sau khi đặt chân đến Nhật bản một thời gian ngắn, không những tôi mà rất nhiều người bạn Việt nam khác đã để ý ngay thấy rằng, dự báo thời tiết của Nhật rất chuẩn xác.
TPO- Nhằm tìm hiểu thực trạng công tác dự báo bão Chanchu và hiệu quả của thông tin đến ngư dân đánh bắt xa bờ, báo Tiền phong phối hợp cùng Diễn đàn Nhà báo Môi trường VN (VFEJ) tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến về vấn đề này.
Đó là kết luận của Tiến Sĩ Ngô Đức Thành, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Viện Khoa học Công nghiệp, Đại học Tokyo về việc dự báo hướng đi của cơn bão số 1.
Dự báo của TT Dự báo khí tượng thủy văn VN quá chậm và có sự khác biệt đáng kể so với các đài khí tượng trong khu vực. Đó là ý kiến của nhiều người về việc dự báo đường đi của cơn bão Chanchu.
TPO- Qua hơn 6 ngày đêm lênh đênh trên biển bị cơn bão Chanchu rượt đuổi giữa biển khơi xa cách đất liền hơn 600 hải lý, khi chân chạm vào bờ ông Trần Minh Hồng mới biết mình may mắn thoát chết.
Đọc bài trả lời phỏng vấn của bà Dương Liên Châu, tôi muốn hỏi tại sao, quy chế nào cấm chúng ta làm cái việc mà tâm trí, kiến thức, hiểu biết của chúng ta mách bảo rằng đó là "hẳn sẽ có ích hơn cho ngư dân"?
TP - Tính đến 5 giờ chiều qua (24/5), tổng số tiền bạn đọc ủng hộ đồng bào miền Trung gặp nạn trong cơn bão Chanchu thông qua báo Tiền phong là gần 330 triệu đồng. Riêng ngày 24/5 là gần 300 triệu đồng.
TP - Trung tá Nguyễn Đình Liên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 248 (Đà Nẵng) nói: “Đừng nói là dân chủ quan. Với nghề biển, không bao giờ được phép chủ quan”.
TP - Ngày 24/5 tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc xứ Lạng hướng về miền Trung, ủng hộ đồng bào đang gặp nạn từ bão Chanchu.
TP - Ông Trương Thanh Bình, cán bộ bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Kiên Giang khẳng định: Đây là con cá voi, có thể nó bị thương và thất lạc trong cơn bão Chanchu ở biển Đông vừa qua.
TPO- Chúng tôi đi trong không khí âm u não nề của Bình Minh, nơi có hơn 700 con người trai tráng, khoẻ mạnh vừa trải qua cuộc vật lộn mất còn với tử thần mà số phải nằm lại vĩnh viễn với biển khơi được biết là không ít.
TPO- Tính đến 8h, ngày 24/5/2006 đã có 39 tàu đánh cá với 725 ngư dân của 04 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định do chạy tránh bão số 1 trùng với hướng di chuyển của tâm bão nên đã bị thiệt hại nghiêm trọng.
Đây không phải lúc chúng ta đổ lỗi cho nhau hoặc lại tiếp tục rút bài học kinh nghiệm trong khi những tai họa thảm khốc do cơn bão số 1 gây ra đối với ngư dân miền Trung đang đè nặng lên mọi trái tim của người dân đất Việt.
Sau hơn một tháng lênh đênh trên biển và gần mười ngày sống trong hãi hùng, những người may mắn sau cơn bão số 1 mới biết mình vẫn còn sống khi gặp được các tàu cứu nạn vào trưa 22-5.
TP - Hôm qua 23/5, từ sớm tinh mơ, dòng người nghìn nghịt đã đổ về cảng Đà Nẵng. Đường Bạch Đằng trở nên chật hẹp hơn bao giờ hết, chật hẹp vì nỗi đau con người quá lớn...
TP - Còn gì nữa, biển ơi? Bà Phạm Thị Cảnh tóc bạc muối xõa xuống cát cùng hai đứa con gái vật vã bên cạnh. Cả cái xóm Động (phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) này vuốt nước mắt.
TP - Sau mùa bão năm ngoái với những cơn có sức mạnh kỷ lục, các nhà khoa học dự báo mùa bão năm nay có thể gây ra thiên tai nhiều hơn mức trung bình nhiều năm bao gồm lở đất và số cơn bão đổ bộ vào bờ.