Argentina chỉ có ăn, ngủ và nghỉ

Argentina chỉ có ăn, ngủ và nghỉ

Trận đấu bán kết với Mexico đã vắt kiệt sức các cầu thủ Argentina. Để có sức chiến đấu với đối thủ truyền kiếp Brazil trong trận chung kết ngày mai, họ chỉ có ăn, ngủ và nghỉ ngơi
Argentina chờ gặp Brazil

Argentina chờ gặp Brazil

Sau khi thắng Mexico, đội Argentina mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm, đang hy vọng họ sẽ sớm hồi phục để đối diện đại kình địch Brazil trong chung kết Cúp Liên đoàn.
Bây giờ và mãi mãi

Bây giờ và mãi mãi

Bây giờ và mãi mãi, Brazil vẫn là số 1. Nhận định đó cũng sẽ thuyết phục những ai là môn thể thao vua khi chứng kiến họ thi đấu thời gian qua và gần đay nhất là Confederations Cup 2005.
Mexico-Argentina: Bắc - Nam đại chiến!

Mexico-Argentina: Bắc - Nam đại chiến!

(TPO) Kẻ Bắc, người Nam, Mexico và Argentina là hai đại diện đến từ châu Mỹ nhưng sẽ găp nhau tại Confederations Cup 2005 trên đất châu Âu để quyết định chiếc vé cuối cùng vào chơi trận chung kết với Brazil.
Điệu Tango ở đâu?

Điệu Tango ở đâu?

Cánh cửa đã suýt đổ sập xuống ngay trước mặt thầy trò Parreira trong những giây cuối cùng ở Cologne, để rồi lại mở toang khi ông trọng tài người Tunisia thổi còi kết thúc trận quyết chiến với người Nhật.
Heinze không cần ngày nghỉ

Heinze không cần ngày nghỉ

Hậu vệ người Argentina của MU đã không có một ngày nghỉ thực sự nào trong suốt 2 năm qua. Hiện  anh đang tham dự Confederations Cup cùng đội tuyển quốc gia.
Vé Confederations Cup 2005 bán chạy

Vé Confederations Cup 2005 bán chạy

(TPO) Confederations Cup 2005 chuẩn bị đi đến những trận đấu cuối cùng, và số vé bán ra qua các trận đấu vòng loại và 4 trận đấu cuối cùng chứng tỏ người hâm hộ rất hào hứng với giải đấu.
Đức thích gặp Brazil

Đức thích gặp Brazil

HLV đội tuyển Đức, Jurgen Klinsmann tuyên bố, "cỗ xe tăng Đức" thích đối đầu với đội bóng 5 lần vô địch thế giới, Brazil ở vòng bán kết Confederations Cup.
Argentina: Sự giao thoa Âu - Mỹ

Argentina: Sự giao thoa Âu - Mỹ

Argentina là đội bóng được giới chuyên môn đánh giá cao nhất về tính đa dạng. Lối chơi của họ là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật ngẫu hứng của Nam Mỹ và tư duy chiến thuật của châu Âu.
Borgetti, người khổng lồ đến từ Mexico

Borgetti, người khổng lồ đến từ Mexico

Từ Buffon (Italia) tại World Cup 2002 đến Dida (Brazil) tại Confederations Cup 2005 đều phải vào lưới nhặt bóng từ một pha đánh đầu. Hay thay, cả người hạ hai thủ môn xuất sắc thế giới đó đều đến từ một cái tên: Borgetti.
Cầu thủ Mexico dùng doping?

Cầu thủ Mexico dùng doping?

Uy tín của Confederation Cup đang có nguy cơ bị hạ thấp khi báo chí Mexico đưa tin 2 cầu thủ của đội tuyển nước này bị đuổi về nước vì dùng doping.
Nhật Bản - Brazil: Một mất một còn

Nhật Bản - Brazil: Một mất một còn

(TPO) Brazil bất ngờ thua Mexico, Nhật Bản xuất sắc vượt qua Hy Lạp, tối nay, hai đội bóng tạo ra "bất ngờ" vòng đấu trước sẽ gặp nhau phân định chiếc vé cuối cùng của bảng B tại bán kết.
Đức - Agentina: Cân tài cân sức!

Đức - Agentina: Cân tài cân sức!

(TPO) Hai đội rời sân với 4 bàn thắng chia đều cho cả hai sau khi có cuộc rượt đuổi tỷ số trong 90 phút so tài. Với kết quả này, Đức dẫn đầu bảng A còn Argentina xếp thứ hai sẽ đi tiếp.
Sự phản biện của chân lý

Sự phản biện của chân lý

Brazil và Hy Lạp, hai thất bại khó tin, hai tỷ số 0-1, hai sự tự sát nhưng có chung một ý nghĩa. Dù cho đó chỉ là tình cờ, bất ngờ hay một giây phút “lỡ chân bất thường” thì nó cũng là sự phản biện của Chân lý.
Parreira "không biết" đá bóng

Parreira "không biết" đá bóng

Carlos Alberto Parreira có lẽ là trường hợp bất thường nhất của bóng đá hiện đại. Ông là người duy nhất từng dẫn dắt một đội bóng đến chức vô địch thế giới mà chưa một lần là cầu thủ.