Rạng sáng mai (22/06), hai trận đấu cuối cùng của bảng A sẽ diễn ra: chủ nhà Đức phân định ngôi đầu bảng với Argentina và Australia gặp Tunisia trong trận đấu thủ tục.
(TPO) Confederation Cup năm 2005 thực sự là một lễ hội bàn thắng khi các đội bóng thi đấu khá cởi mở. Minh chứng là chưa có trận hoà nào sau 8 trận đã đấu.
Carlos Alberto Parreira có lẽ là trường hợp bất thường nhất của bóng đá hiện đại. Ông là người duy nhất từng dẫn dắt một đội bóng đến chức vô địch thế giới mà chưa một lần là cầu thủ.
(TPO) Confederations Cup đã đi được 6 trận đấu, bên cạnh những trận đấu căng thẳng, những bàn thắng đẹp mắt là các hình ảnh với những lời bình vui nhộn.
(TPO) Tuy mở màn bằng chiến thắng tưng bừng 3-0 trước ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp, nhưng không phải vì thế mà Brazil lại có thể dễ dàng trước đối thủ nhiều duyên nợ Mexico tối nay.
(TPO) Đó là từ để nói về đội hình ra sân của một số đội bóng trong lượt đấu đầu tiên. Trong khi có đội ra sân toàn cầu thủ chơi tại giải nội địa thì có đội lại toàn lính lê dương trở về.
(TPO) Khá bế tắc trong hiệp một, nhưng trong hiệp hai chủ nhà Đức đã có chiến thắng cách biệt 3 bàn trước Tunisia để chính thức có mặt tại bòng bán kết.
(TPO) Vẫn lối chơi tấn công mãnh liệt, Argentina đã khẳng định được sức mạnh của một ứng viên sáng giá cho chức vô địch khi thắng 4 - 2 trước Australia.
Đó là lời khẳng định của HLV Jurgen Klinsmann trước trận gặp Tunisia đêm nay. Đội tuyển Đức sẽ lấy phòng ngự tạo bàn đạp cho tấn công để tránh cuộc rượt đuổi tỷ số như trận gặp Australia.
(TPO) Confederations Cup - Lễ hội của các vô địch các châu lục đã biến thành Lễ lội bàn thắng. Trong 4 trận đấu đầu tiên, các cầu thủ đã công hiến nhiều pha bóng đẹp, nhiều bàn thắng ngoại mục.
(TPO) Mạnh hơn đối thủ về mọi mặt, nhưng khó có một chiến thắng tưng bừng cho các học trò của ông Pekerman trước đối thủ sừng sỏ đến từ Châu đại dương Australia.
(TPO) Cá nhân xuất sắc, đó là sự khác biệt giữa ĐKVĐ thế giới với ĐKVĐ châu Âu. Chính các cá nhân đó đã mang lại chiến thắng 3-0 cho Brazil trước Hy Lạp.
(TPO) HLV Carlos Alberto Parreira nhấn mạnh rằng Brazil cần chơi nhanh hơn nếu muốn thành công trong trận đấu đầu tiên của họ tại tại Confederations Cup trước Hy Lạp tối nay.
Cho đến phút cuối cùng, HLV Klinsmann và các học trò mới cầm chắc được chiến thắng trong tay khi trận đấu "cởi mở" với quá nhiều những màn rượt đuổi tỷ số.
"Thoát chết" từ chấm phạt đền, Argentina tài năng đã phải nhờ đến may mắn để vượt qua Tunisia với cách biệt tối thiểu 2-1 ở trận mở màn Confederation Cup.