TPO - Bạn đọc Nguyễn Minh Phúc gửi chùm ảnh dự thi "Xuân yêu thương 2014". Những hình ảnh sinh động phản ánh không khí mùa xuân đang ngập tràn đất nước.
TPO - Chiếc bánh chưng của người Mường ở phía tây vùng cao Thanh Hóa luôn mang hương vị đặc trưng riêng. Nó là bằng chứng cụ thể về đa dạng văn hóa ẩm thực.
TPO - Hình ảnh đôi vợ chồng cùng nhau đi chợ xuân mang lại thật nhiều cảm xúc. Hình ảnh đó thật đẹp, thật ý nghĩa. Tình yêu của họ đơn sơ mà đầm ấm trong tiết trời mùa xuân.
TPO - Trong không khí đầu năm mới, vườn hoa mùa xuân góp phần tô điểm thêm mùa xuân rực rỡ và rộn ràng. Đường phố mùa xuân ở thị xã Quảng Trị quê tôi cũng ngập tràn nắng xuân như vậy.
TPO - Năm nay nhà tôi không còn cảm thấy thích thú với những chai rượu tây đắt tiền, những hộp bánh kẹo ngoại bắt mắt nữa. Trong khi tôi thích thú nếm chén rượu quê thì vợ con xúm vào món mận xào gừng, sấu bao tử… những món truyền thống đầy vị tết, hương xuân.
TPO - Tác giả Ngô Công Hoàng ở Lái Thiêu, Bình Dương gửi tới cuộc thi ảnh "Xuân yêu thương 2014" chùm ảnh cuộc thi gói bánh tét ngày xuân của xã An Sơn,Thuận An, Bình Dương. Nhưng chiếc bánh này sẽ tặng cho các em trẻ khuyết tật xã An Sơn cùng đón xuân.
TPO - Bạn đọc Nguyễn Thị Phượng ở Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC (Hà Nội) đã gửi tới cuộc thi ảnh "Xuân yêu thương 2014" chùm ảnh Bé yêu ngày Xuân.
TPO - Tác giả Kazan Dương Võ- nghiên cứu sinh truyền thông tại Australia- chia sẻ với bạn đọc Tiền Phong một số hình ảnh đi lễ đền, chùa đầu năm của người Việt và châu Á ở tiểu bang New South Wales, Australia.