TPO - Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Võ Điện Biên - con trai trưởng của Đại tướng thay mặt gia quyến cảm ơn Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân.
TPO - Phóng viên Tiền Phong ghi lại những hình ảnh xúc động trong lễ truy điệu và di quan Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
TP - Có một số ý kiến cho rằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh năm 1910 hoặc năm 1912. Nhưng những chứng cứ khoa học nhất chứng tỏ, Ông sinh năm 1911 âm lịch là năm Tân Hợi.
TP - Từ tỉnh lỵ Nakhon Phanom (Thái Lan), thân tộc họ Võ đã về lại bên dòng Kiến Giang. Những người cháu Đại tướng mắt đỏ hoe, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào trong ngày tiễn biệt vong linh bác…
TP - “Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí!
TPO -Sáng nay (13/10), tại UBND tỉnh Quảng Bình diễn ra lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng thời điểm với tại Hà Nội và TP.HCM. Cả nghìn người nghẹn ngào trong nước mắt...
TPO - Dưới nắng vàng thu, những dãy phố dài quanh khu vực Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) nhuộm trong sắc áo tối màu trong ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
TPO - Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang được cử hành trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Tiền Phong truyền hình trực tiếp.
TP - Trong 6 số báo liên tiếp vừa qua, Tiền Phong đã đăng trọn vẹn bài thứ nhất trong hai bài viết của nhà báo Anh James Fox đăng trên tạp chí Sunday Times Magazine từ năm 1972. Số báo này , chúng tôi đăng phần đầu của bài thứ hai của ông viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ tính đến năm 1972.
TP - Lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tại nhà riêng mãi là kỷ niệm không quên đối với PV Tiền Phong. Nay Đại tướng vừa đi xa, và cũng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, xin được kể lại kỷ niệm không quên đó.
TP - Thông qua báo Tiền Phong, Công ty CP sữa Việt Nam - Vinamilk về cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 tại bốn tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An và Thanh Hóa.
TP - Điêu khắc gia Điềm Phùng Thị và nhà văn Nguyễn Quang Vinh từng vài lần đề cập đến câu nói: “Tôi là vị tướng lãng mạn” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
TP - Vị Tướng huyền thoại, tướng quân của hòa bình đã mãi mãi ra đi… Nhìn dòng người xếp hàng trật tự vào viếng Ông, mới ngộ ra một điều: Lòng người là tất cả! Dòng người như nước lũ chầm chậm, nói lên một điều bất biến: Lòng yêu nước của người Việt Nam không bao giờ mất. Lòng yêu nước được biểu hiện bằng sự tiếc thương một người yêu nước! Tôi ngược dòng thời gian, bồi hồi nhớ lại ba lần được gặp ông, xin phép kể ra đây như một lời tâm sự.
TPO - 12h05 trưa 13/10, chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về đến đất Mẹ Quảng Bình. Sau buổi chiều nay, Đại tướng sẽ mãi mãi yên nghỉ ở Vũng Chùa - Đảo Yến, Quảng Trạch - theo đúng di nguyện của ông khi còn sống.
TPO – Cho dù linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được đưa về Quảng Bình, nhưng tối nay rất đông người dân Hà Nội vẫn tới nhà riêng của Đại tướng tại số 30 Hoàng Diệu để thể hiện lòng thương tiếc.
TP - Từ sáng sớm 12/10, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, người dân Đà Nẵng có mặt tại Nhà văn hóa QK5, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Hội cựu chiến binh cùng gần chục điểm tổ chức Lễ viếng, bái vọng anh linh Tướng Giáp trong không khí thành kính, xúc động.
TPO - Các thanh niên tình nguyện dìu, cõng các thương binh vào viếng Đại tướng, đoàn người đang xếp hàng nhường chỗ các cựu chiến binh... là những hình ảnh cảm động bên ngoài nhà tang lễ.
Sáng 12/10/2013, các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đã tới Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, nghiêng mình kính cẩn trước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chia buồn cùng gia quyến Đại tướng.
"Nguyện mãi mãi học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong và tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí. Xin vĩnh biệt đồng chí!" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết trong sổ tang viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ghi sổ tang viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào sáng nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã viết: Trước anh linh đồng chí, chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN...
Ghi sổ tang viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã viết: "Chính phủ mãi mãi ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn và nguyện học tập noi gương đồng chí".