TP - Vừa vào đến xóm trọ của cái Nga, tôi đã nghe tiếng Nga: “Mày dậy ngay. Đừng có cái kiểu hành hạ người khác thế này nữa. Yêu đương cho lắm vào. Mà đời thiếu gì con trai. Cái thằng Sở Khanh ấy mày tiếc làm gì. Không đáng. Dậy, dậy, dậy, dậy đi. Mày còn định làm khổ mọi người đến bao giờ…”.
TP - Tôi biết K. Oanh từ khi gia đình tôi chuyển về khu chung cư này cách đây 7 năm. Hồi đó Oanh là một cô bé gầy còm, đen nhẻm, suốt ngày ngồi phụ bán quán nước cùng bà nội ở dưới vỉa hè.
TP - Trong hoàn cảnh em gái gặp nạn, người chị đã đưa ra một quyết định “tàn nhẫn” để cứu em. Nhưng quyết định ấy đã khiến người chị đau khổ và ân hận… Vì thế, người chị đã gửi thư đến Diễn đàn tuổi teen để mong nhận được sự sẻ chia.
TP - Nhà chị ở cạnh nhà tôi. Hồi đó tôi còn bé nhưng đã nghe mọi người phong chị “xinh nhất làng”. Nhà chị nghèo lại đông anh em, chị vất vả làm lụng cả ngày, ăn uống cũng không đầy đủ vậy mà da chị vẫn trắng hồng, mắt sáng long lanh.
TP - Hà Nội đêm mưa, nằm co ro trong tấm chăn mỏng em không nguôi nỗi nhớ về anh, trống vắng, chông chênh… Ngày anh ra đi, Hà Nội bỗng mưa sau một chuỗi dài những ngày ngột ngạt và nóng nực.
TP - Một ngày của tôi được bắt đầu bằng hình ảnh Khánh và kết thúc cũng là anh. Nhưng sau những gì đã xảy ra, điều tôi có được là bài học quá đắt giá cho sự nhẹ dạ cả tin vào kẻ có ma lực săn tình.
TP - Bài báo trên viết về tâm trạng bế tắc của một nữ sinh do bị lạm dụng tình dục từ bé. Cô vừa thi đỗ đại học. Trong tâm trạng ấy nữ sinh này đã viết thư gửi diễn đàn nhờ giúp đỡ. Dưới đây là một số ý kiến chia sẻ của bạn đọc.
TP - Khi học lớp 10 tôi được coi là cô bé ngoan, nhút nhát. Được mẹ chiều nên 16 tuổi rồi mà ngoài đi học tôi chỉ biết ở nhà chơi với bọn trẻ hàng xóm.
TP - Đọc bài “Lá thư cầu cứu của một nữ sinh” trên Diễn đàn tuổi teen, tôi xin được chia sẻ đôi điều, hy vọng em gái sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất.
TP - Hôm đọc những dòng viết của em qua bài bài báo “Lá thư kêu cứu của một nữ sinh”, chị đã không thể đọc đến những dòng cuối cùng bởi nó như đang kể về một quãng đời của chị. Thật khủng khiếp!
TP - Chúng tôi rất xúc động khi được đọc lá thư tâm sự của bạn (“Lá thư kêu cứu của một nữ sinh”, đăng trên Diễn đàn tuổi teen - Tiền phong, nói về những đau khổ tuyệt vọng của bạn. Chúng tôi thấy mình phải có trách nhiệm trước chuyện này.
TP - Cho phép cô được gọi cháu là con gái. Dù chưa gặp con nhưng đọc thư con trên Diễn đàn tuổi teen, cô rất thương con. Thương vì ở tuổi đẹp nhất của đời con gái, lại vừa đạt được một thành tích đáng tự hào là thi đỗ đại học, lẽ ra con phải được vui vẻ- vậy mà con lại phải buồn khổ.
TP - Đang đêm, điện thoại của tôi đổ chuông. Giọng anh bạn cùng quê của tôi ở đầu máy bên kia đầy hốt hoảng: “Anh vừa bị thằng bạn cùng phòng giở trò”. Ngay trong đêm, anh lao đến nhà tôi để tìm nơi trú ngụ…
TP - Xâm hại tình dục (XHTD) có thể nói là vấn đề không mới, cả trên phạm vi toàn cầu và từng quốc gia. Tuy nhiên, ở Việt Nam vấn đề này đang trở nên đáng báo động bởi số lượng các vụ XHTD được đưa ra xét xử đang có xu hướng tăng.
TP - Mới đây, qua thư địa chỉ email của Diễn đàn tuổi teen, chúng tôi nhận được thư cầu cứu của một nữ sinh. Lá thư chất chứa ngổn ngang tâm sự, đầy bi kịch của nữ sinh vừa bước chân vào giảng đường đại học.
TP - Diễn đàn tuổi teen ra đời ngày 15/8/2006 là sự tiếp nối chuỗi vấn đề về tuổi teen được Tiền phong đăng tải như loạt bài dịch từ cuốn sách “Hoa hồng giấu trong cặp sách”của Trung Quốc và phóng sự “Cạm bẫy tình tuổi teen”…
TP - Tình trạng nhiều nữ sinh phải vào bệnh viện khi còn tuổi teen như hiện nay thì đó là một hiện thực quá đau lòng. Điều đó chứng tỏ họ thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm với chính tương lai của mình.
TP - Tôi là một cô gái sống đa cảm và đầy lãng mạn. Mọi người bảo vậy, tôi cũng tự cảm thấy mình sống nặng về tình cảm. Mẹ bảo tôi sẽ khổ vì nó. Học lớp 11, tôi đã cảm mến thầy ngay từ giờ học đầu tiên khi thầy vào lớp.
TP - Trong cuộc sống có những trò đùa dẫn tới hậu quả vô cùng tai hại. Các em không ý thức được rằng mình đang làm tổn thương lòng tự trọng của ai đó. Đừng nghĩ đơn giản rằng mình chỉ đùa vui.
TP - Cơn mưa chiều ập tới. Tôi ướt sũng hết người nhưng không lạnh vì có hơi ấm của bàn tay anh đang nắm chặt. Anh đưa tôi vào căn phòng trọ bé nhỏ nơi anh vẫn thuê từ hơn một năm nay...
TP - Thỉnh thoảng có thoáng buồn, nhưng nhìn lại những gì tuyệt vời đã gây dựng nên, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Chúng tôi không muốn một ngày nào đó, những gì tốt đẹp của chúng tôi bỗng đổ sụp bởi những đam mê nhất thời của mình.
TP - So với đám tân sinh viên, Trúc nổi bật với giọng hát và sự tự tin trong giao tiếp. Buổi đầu tiên cả lớp gặp mặt, vì chưa biết khả năng của từng bạn nên thầy chủ nhiệm đề nghị bạn nào có khả năng thì tự ứng cử vào ban cán sự.
TP - Diệp Anh được hội con trai lớp tôi bầu chọn là hoa khôi của lớp từ năm đầu tiên chúng tôi vào đại học. Bước vào năm học thứ hai, Diệp Anh càng xinh xắn hơn và số lượng các anh chàng mê mệt vì cô ngày càng nhiều hơn...
TP - Yêu Hải, tôi ít đi với anh hơn. Thậm chí, có lúc tôi bỏ quên mất anh. Tôi chỉ tìm đến anh để khóc mỗi lần Hải hững hờ. Rồi một đêm mưa, sau khi chứng kiến Hải công khai đi với người con gái khác, trong tôi như vỡ oà.
TP - Đọc bài "Có phải tôi quá tham lam?", tôi nghĩ, lúc này bạn đừng tỏ ra lạnh lùng và vô tâm với cô bé. Chưa bao giờ cô bé hết cần anh.. dù cô biết đó là điều không thể trọn vẹn hay mãi mãi.
TP - Tốt nghiệp THPT tôi vào TP Vinh (Nghệ An) để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Trong suốt thời gian ở đó tôi tá túc trong dãy nhà trọ sinh viên. Chính nơi đây tôi đã gặp Hoàng. Người đã đem đến cho tôi cả những ngọt ngào và man trá...