HLV Nguyễn Văn Vinh: Ý nguy hiểm hơn bao giờ hết

HLV Nguyễn Văn Vinh: Ý nguy hiểm hơn bao giờ hết

TP - Đội Ý đã chết đi sống lại và giờ đây họ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Lịch sử của những cuộc đấu lớn đã nhiều lần chứng minh điều này bởi người Ý có bản lĩnh, kinh nghiệm và một lối chơi trước hết là không để thua, sau đó chực chờ cơ hội kết liễu đối phương.
Hãy cảnh giác với tuyển Ý

Hãy cảnh giác với tuyển Ý

TP - Đó là nhận định của báo chí châu Âu ngay sau khi Italia giành vé vào tứ kết Euro 2008. Đơn giản một điều, Italia vẫn là một đội bóng thuộc hàng “đại gia” và luôn biết cách vượt qua những khúc ngoặt của con đường chinh phục đỉnh vinh quang.
Gấu Nga đè bẹp Cơn lốc da cam

Gấu Nga đè bẹp Cơn lốc da cam

TPO - Chắc chắn trong phòng ngự, bùng nổ trong những thời khắc quyết định. Các cầu thủ Nga đã làm nên điều thần kỳ khi vượt qua ƯCV được cho là cực kỳ sáng giá Hà Lan với tỉ số chung cuộc 3-1 trong trận tứ kết Euro diễn ra rạng sáng nay, 22/6.
Phút bùng nổ của người Thổ

Phút bùng nổ của người Thổ

TPO - Những tưởng phải chấp nhận thất bại 0-1 trước Croatia nhưng đúng ở giây bù giờ cuối cùng, chính xác là phút thứ 122, Senturk đã sút tung lưới thủ thành Pletikosa, san bằng tỷ số 1-1 cho các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Định mệnh ở những quốc gia khác nhau

Định mệnh ở những quốc gia khác nhau

TP - Một vầng hào quang mang 7 sắc cầu vồng chói sáng trên sân bóng Letizgrund khi đội vô địch thế giới Italia và các Á quân đội tuyển Pháp trịnh trọng tiến vào sân bóng cho trận đấu được cả thế giới bóng đá theo dõi.
Nội chiến trên khán đài

Nội chiến trên khán đài

TPO - Trong trận tứ kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia rạng sáng nay, trên khán đài sân Ernst Happel, các CĐV Croatia đã khiến CĐV đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ có dịp cười vào mũi họ vì không biết đóng cửa bảo nhau.
"Những người thích đùa" không... đùa

"Những người thích đùa" không... đùa

TPO - Cầm hòa đối thủ trong 120 phút thi đấu, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục làm nên điều bất ngờ khi vượt qua Croatia bằng những loạt đá 11 mét trong trân tứ kết 2 vòng chung kết Euro 2008 diễn ra rạng sáng nay 21/6.
Bên lề Euro 2008

Bên lề Euro 2008

TP - HLV Raymond Domenech đã thừa nhận rằng ông đã sai lầm khi tuyên bố sẽ kết hôn trên sóng trực tiếp ngay sau khi tuyển Pháp bị khỏi Euro 2008.
Trung vệ Barzagli chia tay Euro

Trung vệ Barzagli chia tay Euro

TPO - Trung vệ Andrea Barzagli của Italy đã gặp phải một chấn thương đầu gối trong khi tập luyện chuẩn bị cho trận tứ kết và buộc phải nói lời chia tay Euro 2008.
Vợ Van de Vaart mê Ballack

Vợ Van de Vaart mê Ballack

TPO - Dưới góc nhìn của một người phụ nữ, Sylvie Meis, cô vợ xinh đẹp của Van de Vaart, cho rằng không phải CRo mà Ballack mới là người đàn ông quyến rũ.
Hiddink vẫn là nhà ảo thuật

Hiddink vẫn là nhà ảo thuật

TP - Lần lượt Pavlyuchenko, rồi Arshavin ghi bàn thắng. Tuyển Nga thắng 2-0, đưa Guus Hiddink gặp lại cố nhân. Ibrahimovic vẫn có mặt trên sân nhưng anh chỉ có thể đâm được “bò tót”, mà không thể đấm được “gấu Nga”.
Đức - Bồ đọ sắc

Đức - Bồ đọ sắc

TPO - Trên sân St. Jakob-Park ở thành phố Basel đã diễn ra trận tứ kết đầu tiên của Euro 2008 giữa Bồ Đào Nha và Đức. Chiến thắng cho đoàn quân của ông Loew đã rõ ràng nhưng còn có một cuộc chiến khác bất phân thắng bại.
Nụ hôn của “thần chiến thắng”

Nụ hôn của “thần chiến thắng”

TPO - Trong trận tứ kết giữa Đức và Bồ Đào Nha, tội đồ trong trận thua Croatia, Schweisteiger đã lập công lớn. Tiền vệ này ghi một bàn và kiến tạo cơ hội cho đồng đội trong 2 tình huống làm bàn khác.
Bên lề sân cỏ

Bên lề sân cỏ

TP - Trả lời phỏng vấn sau trận Pháp-Italia, ông Domenech không nói sẽ tiếp tục ở lại hay ra đi sau thất bại thảm hại của Les Bleus mà lại công bố kế hoạch tiến hành lễ kết hôn với Estelle Denis, cô bạn gái lâu năm hiện là nữ phóng viên truyền hình tại Pháp.
Cơn khát của “xe tăng” Đức

Cơn khát của “xe tăng” Đức

TP - Bất luận thế nào, trong “tứ đại gia” của bóng đá thế giới vẫn có tên đội tuyển Đức, tuy nhiên suốt nhiều năm trở lại đây, những vinh quang mà người Đức có được lại chưa tương xứng với cái oai của họ.
Bên lề Euro 2008

Bên lề Euro 2008

TP - Mặc dù đã thu được lợi nhuận khoảng 1 tỷ franc Thuỵ Sĩ (chừng 1,4 tỷ USD) từ Euro 2008 nhưng UEFA lại từ chối chia sẻ trách nhiệm với Áo và Thuỵ Sĩ về những tổn hại tới môi trường do Euro 2008 này mang lại.