Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân đến xe cứu thương (ảnh lớn). Cửa hầm được niêm phong sau khi hoàn thành việc giải cứu (ảnh nhỏ).

Hoàn thành nhiệm vụ lớn

TP - Chiều 19/12, lực lượng cứu hộ cứu được 12 nạn nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) sau 4 ngày nỗ lực không mệt mỏi.
ẢNH ĐẶC BIỆT: Nghẹt thở giành giật sự sống

ẢNH ĐẶC BIỆT: Nghẹt thở giành giật sự sống

TP - Đại Dương và Hữu Việt là hai phóng viên của báo Tiền Phong và cũng là hai nhà báo được vào tận nơi các lực lượng cứu hộ tiến hành đào hầm ngách để cứu các nạn nhân trong đêm 18, rạng ngày 19/12. Phóng sự ảnh đặc biệt do hai phóng viên thực hiện.
Tình người, tình quân dân

Tình người, tình quân dân

TP - Hôm qua, báo Tiền Phong trích đăng ý kiến bạn đọc nhắn gửi: “Hãy vững tin các anh chị nhé, cả nước nín thở chờ tin vui!”. Và thật bất ngờ, chỉ sau đó mười mấy tiếng đồng hồ, toàn bộ 12 công nhân thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng, đã được cứu nạn thành công, đã an lành trở về trong vòng tay nhân ái của cả nước.
Ngày nào cũng xuống xem việc cứu hộ, bà Vân sung sướng khi cháu của mình, anh Nguyễn Anh Tuấn được cứu. Ảnh: L.H.V.

Nghẹn lời trong hạnh phúc

TP - Khi những công nhân lạnh cóng, mệt lả được cõng ra ngoài an toàn, tất cả cùng vỡ òa trong hạnh phúc. Không chỉ người nhà, lực lượng cứu hộ cũng ôm chầm lấy nhau, trong tiếng vỗ tay không ngớt.
Ông Diệm, bà Bình liên tục cập nhật thông tin về con trai, con dâu mình.

Quê nhà vỡ òa niềm vui

TP - Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong tại xã Thanh Mỹ, xã Cát Văn (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), nơi có 3 người mắc kẹt ở hầm thủy điện Đạ Dâng, trong đó một gia đình có con trai và con dâu bị nạn.
Những người trở về từ cõi chết

Những người trở về từ cõi chết

TP - Người đầu tiên được đưa đến bệnh viện: 17 giờ 45’, xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đưa nạn nhân đầu tiên từ công trình thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo vào phòng hồi sức. Nhiều thân nhân của những người bị nạn đứng trước tiền sảnh bệnh viện nhào tới thăm hỏi, động viên. 
[LIVE] Nạn nhân sập hầm kể những ngày 'sống trong sợ hãi'

[LIVE] Nạn nhân sập hầm kể những ngày 'sống trong sợ hãi'

TPO - “Những ngày bị kẹt trong hầm, chúng tôi sợ nhất là cái lạnh, ai cũng co ro, run cầm cập. Sau mỗi lần ăn cháo, uống nước từ đường ống, chúng tôi phải thống nhất phương án tập hợp lại với nhau để nói chuyện chống lại cái lạnh tê người ở trong hầm”, anh Nguyễn Văn Quang kể.
Giải cứu các nạn nhân ra khỏi khu vực sập hầm.

TOÀN CẢNH 82 giờ giải cứu 12 công nhân bị sập hầm

TPO - Sau 82 giờ đồng hồ xảy ra vụ sập hầm trên công trình thủy điện Đa Dâng ở Lạc Dương, Lâm Đồng, với sự nỗ lực của gần 1.000 người tham gia cứu hộ cứu nạn, đến 16h35 chiều 19/12, toàn bộ 12 nạn nhân đã được giải cứu trong niềm vui vô bờ bến.
Đưa nạn nhân vụ sập hầm ra ngoài. Ảnh: VnExpress

Người đầu tiên thông hầm sập kể phút cứu 12 nạn nhân

Binh nhất Hoàng Văn Thảo, người đầu tiên thông hầm thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng, cho biết, lúc đào gần đến đường hầm, anh thấy một tia sáng phản lại nên anh em đồng loạt quyết tâm đào liên tục và rất nhanh. Khi đào được vào trong hầm các nạn nhân hết sức sung sướng.
Nước từ trong đường ống ở mũi khoan cửa sau hầm thoát ra ngoài. Ảnh: VnExpress

Khoan thành công phía hạ lưu hầm sập

TPO - Tại hiện trường cứu hộ các nạn nhân vụ sập hầm, PV Lê Hữu Việt cho biết, sau khi mũi khoan phía hạ lưu thành công, lượng nước thoát qua đường khoan này là khoảng 3 mét khối mỗi giờ.
Hãy vững tin!

Hãy vững tin!

TP - Tính đến hôm nay, đã bước sang ngày thứ ba 12 công nhân bị sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng tồn tại trong lòng đất ở độ sâu 70m, tứ bề kín mít, ẩm ướt và lạnh giá. Họ chỉ liên hệ được với thế giới bên ngoài nhờ 3 mũi khoan thông hơi của lực lượng cứu hộ.