
Hà Nội, thành phố của những nghệ sĩ
TPO - “Đối với tôi, Hà Nội giống như một thành phố của những nghệ sĩ...”- Nora Taylor, giảng viên môn nghệ thuật Nam Á và Đông Nam Á tại viện nghệ thuật Chicago cho biết.
TP - Trong khi nhiều người cùng trang lứa tại Đức đang tìm kiếm cho riêng mình một căn hộ, những bạn trẻ này lại tình nguyện tới Việt Nam, hòa mình vào đời sống xã hội để học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành hơn.
TP - Có một số điều nên biết trước khi du lịch sang Việt Nam. Một trong số đó là : Hành lý của bạn sẽ nặng hơn khi quay lại châu Âu. Những sản phẩm bằng lụa rất đẹp và đặc biệt là đồ gốm khiến tôi phải tới thăm làng gốm Bát Tràng, Hà Nội.
TP - LTS : Nhà báo Nadine Albach từ nhật báo Westfailsche Rundschau (Đức) vừa tới tòa soạn Tiền Phong trong tháng 1-2011 theo chương trình trao đổi phóng viên với Viện Goethe (www. goethe.de/closeup). Dưới đây là bài viết của Nadine Albach cho Tiền Phong từ Hà Nội.
TPO - Chợ đêm Hà Nội họp trên tuyến phố cổ Hàng Đào – Hàng Ngang - Hàng Đường, và kết thúc ở khu vực chợ Đồng Xuân. Từng gian hàng san sát nhau được dựng lên ngay giữa đường, người người chen vai thích cánh đông nghịt, chủ yếu là giới trẻ.
TPO - Thú thực, đây là lần đầu tiên tôi được gặp một Hoa hậu, tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy cô ấy lại tốt bụng, kiên nhẫn và gần gũi đến vậy.
TPO - Khoảng cách về địa lý giữa Dortmund (Đức) và Hà Nội là rất xa. Song trong tháng này khoảng cách đó dường như gần lại nhờ chương trình trao đổi phóng viên mang tên close-up (cận cảnh) của viện Goethe.