Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) gọi sự kiện tiêm kích J-10 của Trung Quốc đụng độ với F-15 của Nhật Bản trên bầu trời gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là “một bước tiến gần hơn đến chiến tranh”.
TPO - 2013 đánh dấu thay đổi về hình thức phát hành của tạp chí danh tiếng Newsweek: báo in sang báo mạng. 80 năm ấn hành, Newsweek (báo in) đăng tải nhiều bức ảnh về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ.
Đã 40 năm trôi qua nhưng người Hà Nội và nhân dân cả nước vẫn không quên sự kiện xảy ra trong những ngày cuối tháng 12-1972. Lúc B-52 “rải thảm” Hà Nội, máu rơi, cảnh đổ nát hoang tàn, người dân sống tại phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai, Cửa Bắc… hẳn sẽ không bao giờ quên những hình ảnh tang thương mà bom đạn kẻ thù đã gây nên.
Trung tướng Vũ Xuân Vinh, nguyên Phó tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại BQP, một trong những cán bộ tham gia nghiên cứu, xây dựng tập tài liệu “Cách đánh B-52”, mà cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tên lửa thời bấy giờ gọi là “Cuốn sách đỏ”, hay “Cẩm nang bìa đỏ”… đã về cõi vĩnh hằng!
LTS: Trong những ngày Việt Nam tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, các cựu binh Nga từng tham gia cuộc chiến tại Việt Nam cũng hồi tưởng những ngày tháng 12 hào hùng năm ấy.
Trên thế giới không hiếm các hình thức bảo tàng, nhưng chỉ ở Việt Nam mới có Bảo tàng Chiến thắng B-52. Nằm trên phố Đội Cấn, quận Ba Đình (Hà Nội), bảo tàng là nơi lưu giữ những hiện vật từ cuộc tập kích đường không chiến lược của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh, thành phố lớn của miền Bắc nước ta trong 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972.
TPO – Trong chiến dịch tập kích đường không 12 ngày đêm tháng 12-1972, Mỹ sử dụng 444 lần chiếc B52 và hơn 1.000 lần chiếc máy bay chiến thuật trút xuống trên 8 vạn tấn bom đạn (riêng Hà Nội 4 vạn tấn bom).
Một con tàu có trọng tải đến 2.200 tấn do Nhà máy Z189 đóng cho Hải quân VN vừa được đưa vào sử dụng. Nó được xem là sự kiện lịch sử, khi là một con tàu quân sự nhưng không phải là tàu chiến.
TPO - Ngày 18-12-1972, Bộ Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương ra lệnh đình chỉ các vụ hoạt động của máy bay B-52 trên toàn Đông Dương. Suốt ngày hôm đó, không quân Mỹ ngừng mọi hoạt động đánh phá trên toàn miền Bắc.
Cách đây vừa tròn 40 năm, ngày 18-12-1972, đế quốc Mỹ mở đầu cuộc tập kích đường không chiến lược 12 ngày đêm vào Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh, thành phố lớn trên Bắc.
TPO - Loạt chương trình VTV gửi tới khán giả kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” hứa hẹn mang đến cho khán giả cái nhìn đa chiều và toàn cảnh về cuộc đối đầu lịch sử này.
Là phóng viên ảnh TTXVN, nghệ sỹ nhiếp ảnh Chu Chí Thành đã trực tiếp ghi lại những khoảnh khắc sống động về Hà Nội những ngày đạn bom. Với ông, mỗi bức ảnh đều rất sinh động về ý chí quật cường của người Hà Nội và giá trị không thể phủ nhận của chiến thắng lịch sử B52 đầy oanh liệt.
Những ngày này, cả nước đang hướng đến Hà Nội tưởng nhớ về một bản anh hùng ca bất tử của trận “Điện Biên phủ trên không” mà quân và dân Thủ đô đã khiến phi công Mỹ phải khiếp sợ.
"Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội 50 cây số về phía Tây. Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn...", giọng đọc của phát thanh viên Nguyễn Thị Thìn năm 1972, vẫn in sâu trong tâm trí người Hà Nội như một ký ức chiến tranh.
TPO - Vừa qua, Tổng thống Cộng hoà Sec (Czech) Václav Klaus bổ nhiệm bà Karolína Peake, 37 tuổi, chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LIDEM) làm Bộ trưởng Quốc phòng trong sự tranh cãi của giới chính trị và quan chức quân sự.
Khiêu vũ với tử thần là bộ phim tài liệu nước ngoài có sự tham gia của nhiều nhân chứng lịch sử của cả Việt Nam, Nga và Mỹ với những hình ảnh tư liệu quý về hành trình tìm kiếm một vũ khí chiến lược có thể chống chọi với B52 của Mỹ.
Họ bảo chúng tôi là ném bom mục tiêu quân sự. Đánh liền bốn lần vào một bệnh viện lớn, với hàng chục tấn bom thì không thể gọi là nhầm lẫn được, một thiếu tá người Mỹ viết.
Nước Việt Nam ta thời nào cũng có anh hùng, hào kiệt. Trong thế kỷ XX, sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước đã xuất hiện rất nhiều những hành động anh hùng, con người anh hùng, như nhà thơ Viễn Phương từng ngợi ca: “Quê hương ta ra ngõ gặp anh hùng”.
Vào những năm 1980, Phạm Tuân, phi công đầu tiên hạ gục B-52, cũng là người Việt Nam đầu tiên trở thành phi công vũ trụ đã trở thành thần tượng của bao thanh niên
Để có được chiến thắng vang dội trước cuộc tập kích bằng B-52 cuối tháng 12-1972, không thể không kể đến sự đóng góp “thầm lặng” của đơn vị trinh sát nhiễu.
Chiều tối 22-12-1972, tự vệ Thủ đô bắn rơi chiếc F111 “cánh cụp cánh xòe”. Ngay sáng hôm sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến tận trận địa chia vui và kịp thời động viên các chiến sĩ. Sự chỉ đạo sát sao, sáng suốt và những tình cảm nồng ấm của Tổng tư lệnh đã cổ vũ quân và dân Hà Nội làm nên kỳ tích.