Nhận định về quá trình điều tra vụ giết thiếu phụ cướp vàng 16 năm trước, nguyên phó thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận Đinh Kỳ Đáp - trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án Huỳnh Văn Nén thừa nhận còn nhiều khuất tất, sơ sài, chưa trọn vẹn.
TP - Ngày 12/11, Hội đồng Giám đốc thẩm TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị của Viện KSND Tối cao về vụ án Huỳnh Văn Nén, tuyên huỷ án sơ thẩm về phần tội danh và hình phạt với ông Nén để điều tra lại theo thủ tục chung.
Sáng qua 4/11, trao đổi với PV qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Hồng Dung, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận, người trực tiếp ký cáo trạng vụ án Huỳnh Văn Nén (thời điểm ấy bà Dung là phó viện trưởng) cho biết bà đã nghỉ hưu nên không còn nhớ về vụ án này.
TP - Người ta thấy có những dấu hiệu mà chưa rõ ràng lắm thì kháng nghị, quá trình xác minh, điều tra có thể oan cũng có thể không oan. Ông Cao Văn Hùng, nguyên điều tra chính cả hai vụ án của ông Huỳnh Văn Nén, là vụ bà Lê Thị Bông bị giết và “vụ án vườn điều” nói.
"Tôi không dùng nhục hình, bức cung để buộc Nén khai... Cái vụ “vườn điều” oan hay không là do quan điểm. Với tư cách người trực tiếp làm, tôi khẳng định không oan gì hết" - ông Cao Văn Hùng, nguyên điều tra viên trực tiếp điều tra vụ án Huỳnh Văn Nén trước đây, nói.
TP - “Vụ án Huỳnh Văn Nén oan sai nghiêm trọng hơn vụ án Nguyễn Thanh Chấn, không chỉ có ông Nén bị oan, mà chín người khác trong đại gia đình vợ ông ta cũng bị kết tội oan, bị cáo Nguyễn Thị Nhung, chị ruột vợ ông ấy đã chết khi chưa được minh oan” - LS Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nói.
TP - Theo Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 30/QĐ-VKSTC-V3 ngày 24/10 của Viện trưởng VKSND Tối cao, có nhiều thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng trong mọi khâu của quá trình điều tra, xét xử vụ án Huỳnh Văn Nén.
TP - “Tôi luôn luôn tin thằng Nén bị oan, vì tôi là cha, tôi biết lòng dạ con tôi, nó không có gan giết người”. Cụ Huỳnh Văn Truyện nói về 14 năm đi kêu oan cho con trai cụ, ông Huỳnh Văn Nén.
TP - Ngay sau khi có tin VKSND Tối cao ra kháng nghị, đề nghị TAND Tối cao hủy bản án hình sự sơ thẩm số 96/HSST ngày 31/8/2000 của TAND tỉnh Bình Thuận, phóng viên báo Tiền Phong đã về tỉnh Bình Thuận và tỉnh Cà Mau, tìm gặp những người ruột thịt của ông Huỳnh Văn Nén và những người liên quan vụ án này.
TP - Tại phiên giải trình về việc thu thập đánh giá chứng cứ, chống bức cung nhục hình do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức ngày 11/9, lãnh đạo Viện KSND Tối cao cho biết, đã có kháng nghị về vụ án Huỳnh Văn Nén. Để có được kết quả ban đầu này là cả một hành trình 14 năm đội đơn kêu oan cho con của cụ Huỳnh Văn Truyện.
TP - Viện trưởng KSND Tối cao vừa kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đề nghị TAND Tối cao hủy bản án hình sự sơ thẩm số 96/HSST ngày 31/8/2000 của TAND tỉnh Bình Thuận để điều tra, xét xử lại.
TP - Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự và Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải (đều thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội ) vừa gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan tố tụng Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
TP - Ngày 6/11, 4 công dân bị kết án tù oan 24 năm trong vụ án “Vườn điều” là bà Nguyễn Thị Lâm và 3 con ruột gồm Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Văn Tiền, Nguyễn Thị Tiến đã đến Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận nhận hơn 935 triệu đồng được chuyển đến từ tài khoản của TAND tỉnh Bình Thuận.
TP - Trong 10 bị can, bị cáo của “vụ án vườn điều”, Nguyễn Thị Nhung đã chết, 8 người đang làm thủ tục đòi bồi thường oan sai. Chỉ riêng Huỳnh Văn Nén vẫn đang trong trại giam. Rất có thể, đây cũng là một vụ án oan.
TP - Ngày 4/4, 3 luật sư đã gửi đơn đến Trưởng ban Nội chính TƯ Trương Vĩnh Trọng cùng lãnh đạo các cơ quan pháp luật kiến nghị xem xét lại toàn bộ chứng cứ trong vụ án giết bà Lê Thị Bông.
Ông Nguyễn Thận – Nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Minh thời điểm vụ án xảy ra - đã có lý khi nói, “vô hình trung, việc chứng minh các bị can vô tội lại là sự buộc tội ai đó đã làm sai”.
Với việc VKSND Tối cao và Bộ Công an thông báo kết luận, không đủ chứng cứ buộc tội các bị can trong “vụ án vườn điều”, quá trình tố tụng vụ án này chuyển qua một giai đoạn khác.
Cơ quan điều tra Bộ Công an, VKSND Tối cao và Công an tỉnh Bình Thuận vừa công bố kết quả phục hồi điều tra vụ án “Vườn điều” vì quan điểm buộc tội của cơ quan tố tụng có mâu thuẫn.
Ngày 22/6, CA Bình Thuận khai quật xác nạn nhân Dương Thị Mỹ để phục vụ điều tra. 12 năm trước, án mạng xảy ra với hung thủ được xác định là nhiều người trong một gia đình.
Sau ba ngày xét xử sơ thẩm vụ án “Vườn điều” 7 giờ tối ngày 11/3, Chủ toạ Phạm Hùng Việt đã tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Bình Thuận xét xử, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm.
Trước Toà, chồng nạn nhân Dương Thị Mỹ là ông Huỳnh Ngọc Bửu và các con đều khai “không nhớ, không biết” hoặc khai mâu thuẫn với lời khai của họ trong các bút lục được lập ngay sau ngày bà Mỹ bị giết 21/5/1993.
Nén gây sốc ngay buổi khai mạc bằng lời khai “khi bà Mỹ bị giết, tôi đang làm thuê cho bác Chín Chè ở Xuân Lộc, Đồng Nai, hoàn toàn không tham gia và không biết vụ giết bà Mỹ”.