TP - Đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc đang phải chịu đựng những mất mát to lớn về người và của trong cơn lũ hung hãn. Báo Tiền phong kêu gọi bạn đọc quyên góp tiền và hàng ủng hộ đồng bào trong cơn hoạn nạn.
TP- Chiều qua, 11/8, T.Ư Đoàn đã có Công văn số 992 gửi Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn về việc vận động ủng hộ, hỗ trợ các tỉnh, thành bị thiên tai, lũ lụt.
TP - Ngày 11/8, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có điện gửi cán bộ, đồng bào và chiến sĩ các tỉnh miền núi phía Bắc, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão Trung ương và Thủ tướng Chính phủ.
TPO - Đến trưa 11/8, hàng nghìn hộ dân tại phường Hồng Hà, Nguyễn Phúc vẫn đang trong tình trạng bị cô lập vì nước lũ. Chúng tôi khoác đồ nghề lên cổ, lội nước dọc theo đại lộ Nguyễn Thái Học tiến vào vùng "rốn" lũ của thành phố...
TP - Mờ sáng ngày 11/8, PV Tiền phong theo đoàn công tác của tỉnh Yên Bái, nhằm hướng một trong 5 huyện bị lũ cô lập. 10 giờ sáng, đoàn “xe ôm” do các cán bộ xã Vũ Linh và Vĩnh Thiên cầm lái đưa chúng tôi đi tiếp vào vùng sâu của xã Bạch Hà (Yên Bình).
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương: Hồi 19 giờ ngày11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 đến 20,2 độ vĩ bắc; 106,9 đến 107,9 độ kinh đông, cách bờ biển Thái Bình-Thanh Hoá khoảng 170 km về phía đông.
Các chuyên gia khí tượng thủy văn lo ngại, nếu mưa lớn xảy ra thì sẽ là hiểm họa lũ chồng lên lũ, không ngoại trừ khả năng kịch bản về trận lũ lịch sử năm 1971 làm vỡ nhiều tuyến đê khiến cả vùng Bắc bộ ngập chìm trong nước lũ sẽ lặp lại.
Song, trước lũ quét lịch sử cuốn trôi gần như hoàn toàn thôn Tùng Chỉn I, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), nhiều ý kiến cho rằng: Bên cạnh sự tàn phá khốc liệt của thiên tai, "nỗi đau" Tùng Chỉn còn là bài học đắt giá trong việc ứng phó trước thảm họa thiên nhiên.
TPO – Theo ông Bùi Minh Tăng, GĐ Trung tâm dự báo Khí tượng- Thủy văn T.Ư, nhiều khả năng miền Bắc sẽ phải đối mặt với một trận lũ mới do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã hình thành ở vịnh Bắc bộ từ sáng nay, 11/8.
TPO - 9 giờ sáng nay (11/8), trực thăng cứu hộ thuộc Trung đoàn 931, sư đoàn 371 QCPKKQ đã được huy động để chở 10 tấn hàng cứu trợ bao gồm mỳ tôm, nước uống từ sân bay Yên Bái tới 4 huyện đang bị nước lũ cô lập từ nhiều ngày qua.
TPO - Rạng sáng ngày 9/8, do mưa lũ lớn đã làm một cây cổ thụ lớn trôi dạt về từ thượng nguồn, mấy cư dân ở xóm bờ sông, phường Cốc Lếu đã tìm cách dong được cây gỗ này vào bờ rồi cẩu lên.
Chiều nay (11/8), đã có một số máy bay trực thăng của Tổng công ty bay dịch vụ miền Bắc lên thành phố Lào Cai chở du khách đi du lịch Sa Pa bị kẹt mấy ngày nay vì mưa lũ về Hà Nội. Được biết mỗi du khách đi máy bay phải chi trên dưới 1 ngàn USD/người.
Thôn Tùng Chỉn I, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát trở thành “rốn lũ” khi rạng sáng ngày 9/8, dòng suối có cùng tên với thôn bao đời hiền hòa, bỗng nổi giận cuốn trôi cả thôn bằng trận lũ quét kinh hoàng mà chẳng ai có thể ngờ tới.
TPO - Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư (PCLB) cho biết, báo cáo nhanh của các địa phương tính đến 6h sáng nay, 11/8 cho thấy mưa lũ đã làm tổng cộng 145 người chết, mất tích, 38 người bị thương.
Các tỉnh miền núi phía Bắc đang trải qua những tang thương sau lũ quét và ngập lụt. Điều đáng nói là những trận lũ quét này đã được cảnh báo từ trước khi bão số 4 đổ bộ vào VN. Vậy tại sao thiệt hại vẫn xảy ra?
TP - Mưa lũ kéo dài, Quốc lộ 70, quốc lộ 32 đoạn qua Yên Bái bị đình trệ bởi hàng trăm điểm sạt lở nghiêm trọng. Nhiều dịch vụ vì thế đã tranh thủ lên giá và “ăn theo” mưa lũ...
Đến 22 giờ ngày 10/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã kèm theo mưa lớn gây ra lũ lịch sử, lớn nhất hàng chục năm qua ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Thống kê chưa đầy đủ có 137 người chết, mất tích (100 người chết, 37 người mất tích) và 27 người bị thương.
TPO - Trong cơn mưa lớn ào ào như thác đổ, sau gần một giờ lênh đênh trên dòng lũ, chúng tôi có mặt tại ốc đảo Cổ Phúc. Cả thị trấn vốn sầm uất giờ ngập chìm trong biển nước. Từ các nóc nhà người dân hướng những cặp mắt thất thần ngơ ngác về phía chúng tôi...
Chiều nay 10/8, bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết: Từ sáng đến chiều nay lũ trên sông Thao, sông Lô và sông Cầu lên rất nhanh và tiếp tục dâng cao.
Sau cơn lũ đêm mùng 8, rạng ngày 9/8, bản Tùng Chỉn I (Bát Xát, Lào Cai) có 40 nóc nhà thì bị lũ dữ cuốn phăng tới 19 nóc làm 21 người chết và mất tích. Đến nay mới tìm thấy 2 thi thể, còn 19 người vẫn bị mất tích.
Lúc 3 giờ sáng nay 10/8 đê Bối ở thị trấn sông Thao(Cẩm Khê, Phú Thọ) đã bị vỡ một đoạn khoảng 20 mét. Do vỡ đê vào lúc nước đang lên nhanh nên toàn bộ khu dân cư số 3 xã Phương Xá đã bị ngập sâu khoảng 4 - 5 mét. Đến 13 giờ chiều nay đoạn đê vỡ đã được gia cố an toàn.
Mặc dù đã được cảnh báo trước, nhưng người dân Yên Bái không thể ngờ bão số 4 lại gây hậu quả nặng nề đến vậy! Đến 10 giờ ngày 10/8 toàn tỉnh đã phát hiện được 31 người chết và mất tích.
TPO - Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ngày 9 và 10/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát đã đi thị sát tình hình tại Yên Bái.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương: Lũ trên sông Thao đang ở mức đỉnh, lũ sông Cầu đang lên nhanh. Mực nước lúc 9 giờ ngày 10/8, trên sông Thao: tại Yên Bái là 33,88 m, trên báo động 3 là 1,88 m, tại Phú Thọ là 18,94 m, ở mức báo động 3.
Theo Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai: từ 15 giờ ngày 9/8 đến 7 giờ sáng nay 10/8, lượng mưa trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng giảm dần, đỉnh lũ tại hệ thống các sông cũng đang rút theo.
Trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn có mưa vừa đến mưa to, mực nước Sông Hồng đo được lúc 22h tối 9/8 là 33,40m, dự báo trong đêm sẽ đạt đỉnh lũ ở cốt 34m, vượt báo động ba là 2m.
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia: Do ảnh hưởng của bão số 4, trên lưu vực sông Thao đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 13 giờ ngày 7/8 đến 16 giờ ngày 9/8, phổ biến từ 100-200mm.
Ngày 9/8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có Công điện gửi các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh: Lào cai, Yên bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai ngay các phương án đối phó với mưa lũ.
Vào lúc 2h30 phút sáng 9/8, chuyến tàu khách mang số hiệu LC1 xuất phát từ Hà Nội lúc 22h05 đêm 8/8 đi Lào Cai đã bị trật bánh tại xã Đan Thượng (Hạ Hoà, Phú Thọ) khiến nhân viên lái tàu bị thương nặng. Rất may tất cả hành khách trên tàu đều an toàn.
TPO - Ban chỉ huy PCLB T.Ư cho biết mưa lũ lớn do bão số 4 gây ra đã làm hơn 100 người chết và mất tích, gây thiệt hại nặng nề tại Lào Cai, Yên Bái và một số tỉnh ở KV phía Bắc. Đây là trận lũ lớn nhất trong vòng hàng chục năm qua tại KV này.