TPCN - Bạn tôi là một cô gái hấp dẫn về ngoại hình, tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp (cũ), có việc làm tại một cơ quan nhà nước, nếu sống độc thân thì rất thoải mái.
TPCN - Bạn Bùi Lê Minh Hoàng trong số báo Tiền phong 39 (212) ra ngày 24/9/2006 có đề ra 3 phương thuốc chữa “lười yêu” là không được tính toán quá nhiều khi yêu, không được sợ, phải quyết liệt.
TPCN - Vấn đề chỗ ở thường gặp ở các bạn trẻ từ ngoại tỉnh hiện đang làm việc tại Hà Nội và các thành phố lớn trong cả nước. Đây là vấn đề gai góc đối với nhiều bạn trẻ dẫn đến tình trạng lười yêu.
TPCN - Năm nay chị bước sang tuổi 35, vẫn một hình, một bóng. Nhưng ít ai biết được rằng, ngày xưa ấy, chị từng có một thời “dập dìu tài tử giai nhân”.
TPCN - Đọc Diễn đàn Lười yêu, thấy các bạn trẻ đưa ra rất nhiều lý do để biện minh cho việc lười yêu. Song không phải lý do nào cũng thuyết phục được người đọc, cũng được người đọc thông cảm, chia sẻ.
TPCN - Theo dõi một số bài viết trên diễn đàn “Lười yêu”, tôi thấy có rất nhiều ý kiến cho rằng “Lười yêu” cũng là do mải mê sự nghiệp, công việc, học hành, kinh doanh vv…
TPCN - Trong bối cảnh xã hội hiện nay, chuyện yêu đương ngày càng trở nên phức tạp, nhiều màu sắc và được lan truyền rất nhanh thông qua nhiều kênh thông tin đại chúng.
TPCN - Tôi là độc giả thường xuyên của báo Tiền phong Chủ nhật. Đọc bài “Tôi sợ yêu vì tôi nghèo” đăng trên Diễn đàn “Lười yêu” của quý báo số ra ngày 1/10/2006.
TPCN - Đọc bài “Chỉ dám yêu 50%” của bạn Hoàng Thị Hường đăng trên diễn đàn, tôi rất hiểu tâm trạng của bạn bởi tôi cũng từng là một người như thế nhưng tôi lại không đồng tình với ý kiến của bạn “chỉ dám yêu 50%” bởi vì đó là bài học xương máu trong tình yêu mà tôi đã trải qua.
TPCN - Bạn Uyên Phương thân mến! Từ đầu Diễn đàn tới giờ, chúng ta đã trao đổi, đã được biết nhiều kiểu lười yêu và nguyên nhân của nó. Nhưng cái “sự lười yêu” của bạn thật “không giống ai” làm cho tôi phải suy nghĩ và viết ra trao đổi với bạn và để các bạn trẻ khác tham khảo.
TPCN - Vốn không xinh đẹp, không khả ái, không dễ thương (nhưng không đến nỗi lọ lem) nhưng tôi lãng mạn, đa cảm, cầu toàn… Tôi đã tự hứa với mình không bao giờ được vương vãi tình cảm...
TPCN - Tôi không đủ bản lĩnh để yêu. Tôi sợ phải đau khổ vì tình yêu. Phải chăng những người khác không phải chứng kiến cảnh đau khổ, buồn chán trong hôn nhân hay là họ có bản lĩnh,
TP - Nhiều cô gái đang bị rất nhiều sức ép từ phía gia đình, nếu như không có những lý do “chính đáng” như: học thêm, đi công tác xa, chưa vào biên chế… để thoái thác nhiệm vụ “chống lầy”.
TPCN - Trước đây, việc lập gia đình muộn thường bị coi là một trong những tội “bất hiếu”, bây giờ, cái sự “bất hiếu” ấy đang biến tướng ở dạng “lười yêu”, và chẳng biết là nó đã vô tình trở thành một căn bệnh hay chưa.
TPCN - Tôi rất tán thành với quan điểm của bạn Nguyễn Mạnh Trung khi cho rằng: Đã tới lúc chúng ta nên khép lại phần “thực trạng” để tìm ra “giải pháp”…
Tay golf chuyên nghiệp người Mỹ gốc Hàn Quốc Michelle Wie vừa trở về xứ sở kim chi hôm 29/4, để chuẩn bị tham dự giải golf châu Á SK Telecom mở rộng - có sự tham dự của các tay golf nam.
TPCN - Đừng vì quá sợ hãi mà không dám yêu. Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống chính là sự cô đơn. Đừng đổ cho “lười” một cách đơn giản thế khi ta cô đơn...
TPCN - Không ít bạn gái gặp khó khăn trong chuyện tình cảm chẳng phải do người đó quá kén chọn mà do họ quá tôn thờ chủ nghĩa “makeno” (mặc kệ tất cả) để vun vén cho “cái tôi” của mình.
TPCN - Cuộc đời bác tôi đã chứng minh, cô đơn không bao giờ là an toàn. Nếu không tìm cho mình một bờ vai nương tựa, có lẽ về già tôi cũng sẽ sở hữu những chiếc đồng hồ hỏng không người sửa chữa...
TPCN - Người may mắn thành công trên bước đường sự nghiệp có lý lẽ để muộn xây dựng “tổ ấm” riêng, còn những người nghèo cũng trăn trở không kém trên hành trình đi tìm “một nửa”...