Ông Lê Đức Thúy trả lại nhà

Ông Lê Đức Thúy trả lại nhà

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thuý về việc xin trả lại nhà, Thủ tướng Chính phủ chấp nhận và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận lại nhà số 06 Lý Thái Tổ, Hà Nội để bố trí làm công sở.
Lãng phí biệt thự công

Lãng phí biệt thự công

TP - Kể từ sau 1954, cả nước có khoảng gần 4.000 biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước. Nhưng do bất cập về quản lý, đến nay hàng nghìn biệt thự đã “tan hoang” theo thời gian, tương ứng với hàng chục triệu USD (theo giá thị trường) của Nhà nước bị lãng phí… 
Xã hội đòi hỏi công bằng, công khai, minh bạch

Xã hội đòi hỏi công bằng, công khai, minh bạch

TP - Bên lề Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Tiền phong có cuộc trao đổi với ông Phạm Quang Nghị xung quanh vấn đề cải cách hành chính tại Thủ đô và giải quyết việc bán biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa và 52 Tuệ Tĩnh.
Nhà công thành tư: Những quy định bị bỏ quên

Nhà công thành tư: Những quy định bị bỏ quên

TP - Việc chuyển biệt thự công vụ sang xin, mua theo NĐ61/CP của ông Hoàng Văn Nghiên; lấy nhà công cho ông Phan Văn Vượng ở; hay biến nhà công vụ thành sở hữu riêng của ông Lê Đức Thúy khiến dư luận rất quan tâm đến thực trạng quản lý tài sản Nhà nước. 
Sẽ rà soát lại nhà công vụ

Sẽ rà soát lại nhà công vụ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ đã trao đổi với phóng viên báo chí về vấn đề này bên lề cuộc họp báo thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 3/10.
Ông Lê Đức Thúy trực tiếp xin Thủ tướng

Ông Lê Đức Thúy trực tiếp xin Thủ tướng

TP - Phóng viên Tiền phong có cuộc trao đổi với ông Trần Minh Tuấn - Phó Thống đốc thường trực NHNN, người ký quyết định chuyển đổi công năng căn nhà số 6 Lý Thái Tổ từ nhà công vụ sang thành nhà ở, đồng thời là người ký tờ trình gửi Thủ tướng về việc xin chủ trương bố trí căn nhà số 6 Lý Thái Tổ cho ông Lê Đức Thúy.
Nhà công "biến" thành nhà riêng Thống đốc NHNN

Nhà công "biến" thành nhà riêng Thống đốc NHNN

TP - Đã có ngôi nhà khá khang trang ở 15 Bùi Ngọc Dương (Hà Nội) nhưng ông Lê Đức Thúy- Thống đốc NHNN lại có thêm ngôi nhà mặt tiền hơn 4m- vốn là nhà công vụ - tại số 6 phố Lý Thái Tổ (giá thị trường cả nghìn cây vàng- PV).
Nếu thu hồi, tôi lại xin thuê cái khác

Nếu thu hồi, tôi lại xin thuê cái khác

TP - Ông Hoàng Văn Nghiên mở đầu câu chuyện: Tôi thấy Cty quản lý nhà gửi công văn tới nên mới làm đơn gửi cho họ. Còn quyết định như thế nào là việc của UBND thành phố. Chứ có phải tôi muốn thế này, muốn thế kia đâu...
Lòng dũng cảm đang ở đâu?

Lòng dũng cảm đang ở đâu?

TP - Báo chí hàng ngày kiên trì nêu lên những tấm gương sáng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, là hiện thân của lòng dũng cảm đáng trân trọng. Nhưng cho đến nay thứ của quý đó dường như vẫn bị khuất lấp bởi những chuyện xấu.
Sẽ siết chặt quản lý “biệt thự công vụ”

Sẽ siết chặt quản lý “biệt thự công vụ”

TP - Bộ Tài chính đang tiến hành soạn thảo Quy chế quản lý và sử dụng nhà ở công vụ, trong khi đó Bộ Xây dựng cũng đã có chủ trương xây dựng một  quy chế nhằm  quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (trong đó có nhà ở công vụ).
Biệt thự biến thành nhà... gạch!

Biệt thự biến thành nhà... gạch!

TP - "Theo sổ sách lưu giữ tại Xí nghiệp Kinh doanh nhà Hoàn Kiếm, nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa là nhà gạch 2 tầng...". Báo cáo không nhắc gì đến đây là một biệt thự cổ rất đẹp, đã từng được thành phố cho người nước ngoài thuê với giá 5.000 USD/tháng...
“Hồ sơ” ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa

“Hồ sơ” ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa

TP - Sau khi được thu hồi, biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa được Sở Nhà đất cho một người Nhật thuê với giá 5.000 USD/tháng. Khi hợp đồng hết hạn, ngôi biệt thự được cho một cơ quan của thành phố mượn tạm. Đầu năm 2002, ông Hoàng Văn Nghiên và gia đình về ở...