Không lâu sau khi về nước cùng với bộ HCV môn bóng đá nam, đội tuyển U22 Thái Lan liên tiếp đón nhận những cơn mưa tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), từ vị nữ trưởng đoàn xinh đẹp của mình, cùng các nhà tài trợ.
TP - Ngày 31/8, tại Hà Nội, báo Tiền Phong tổ chức giao lưu trực tuyến với những cô gái vàng của bóng đá Việt vừa giành chức vô địch tại SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia. Các nữ tuyển thủ đã có những chia sẻ về cuộc sống đời thường, những hy sinh thầm lặng để giành vinh quang về cho Tổ quốc.
TPO - Sáng nay (31/8), các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ vô địch SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia đã có cuộc giao lưu trực tuyến hết sức thú vị với độc giả báo Điện tử Tiền Phong. Cũng tại buổi giao lưu, thông qua báo Tiền Phong, Tập đoàn Tuần Châu trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam số tiền 600 triệu đồng.
TPO - Sau 11 ngày tranh tài, SEA Games 29 đã khép lại với Lễ bế mạc diễn ra tại sân vận động Bukit Jalil. Tại kỳ đại hội năm nay, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã giành được 168 huy chương, trong đó có 58 HCV, 50 HCB và 60 HCĐ, đứng thứ ba toàn đoàn.
TPO - "Đến giờ tôi thêm mối lo về chuyện yêu đương, chồng con của cháu. Mỗi lần Dung về nhà, tôi lại ra “tối hậu thư”: “Chỉ đá bóng tới lúc 26-27 tuổi thôi con nhé. Rồi nghỉ lấy chồng”", bố của nữ cầu thủ Tuyết Dung tâm sự.
TPO - Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã khép lại hành trình SEA Games 29 với 58 HCV và vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp chung cuộc của Đại hội, cùng nhiều ấn tượng và cảm xúc.
TPO - Nếu tiếp tục giữ lối đá cũ, tiền đạo HAGL sẽ khó lòng vươn lên tầm như các tiền đạo đàn anh, cỡ Công Vinh hay Văn Quyến trước đây. Công Phượng cần thay đổi, bởi HAGL và bóng đá Việt Nam vẫn đang cần anh.
TPO - Thủ thành Haziq Nadzli trở thành tội đồ của bóng đá Malaysia khi có pha đấm bóng phản lưới nhà, khiến U22 Malaysia thua đau U22 Thái Lan 0-1 ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29. Sau trận đấu, HLV Ong Kim Swee đã lên tiếng bảo vệ học trò.
TPO - Người Thái vốn rất mạnh tay trong việc thưởng cho đội tuyển giành thành tích cao tại các giải đấu. Vậy nên, chẳng ngạc nhiên khi U22 Thái Lan đã được thưởng tới 14 triệu bath nhờ chiến tích đánh bại chủ nhà U22 Malaysia để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 29.
Nữ trưởng đoàn Watanya Wongopasi không kìm nén được xúc động sau khi Thái Lan đánh bại chủ nhà Malaysia để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games, hôm qua 29/8.
TPO - Hôm nay (30/8), là ngay thi đấu cuối cùng tại SEA Games 29. Với việc chỉ hơn kém nhau đúng 1 bộ huy chương, Việt Nam và Singapore sẽ cạnh tranh nhau khốc liệt cho vị trí thứ 3 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương.
Chia sẻ với báo chí trong ngày đầu tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Mạc Hồng Quân cho rằng mình xứng đáng được lên tuyển và việc HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho anh là đúng đắn.
Ngay khi tiếng còi kết thúc trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29 với phần thắng thuộc về U22 Thái Lan, nữ Trưởng đoàn Watanya Wongopasi lao vào sân ôm cầu thủ ăn mừng rồi khóc nức nở.
TP - Người giành chiến thắng, bên cạnh niềm vui đem vinh quang về cho đất nước, còn cả niềm vui có thêm một khoản để túi. Kẻ thất trận, ngơ ngác ra về như vừa đánh rơi thứ gì đó thật quý giá.
TP - Trở về Việt Nam sau thành công tại SEA Games 29, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được thông báo chưa có thời gian gặp gia đình và người thân. Vì sao?
TPO - Chiếc HCV danh giá nhất SEA Games 29 được phán quyết bởi một sai lầm của thủ môn. Cú đấm bóng "đốt lưới nhà" của thủ thành Bin Nadzli đã giúp Thái Lan vượt qua U22 Malaysia với cách biệt tối thiểu trong trận chung kết môn bóng đá nam tối nay.
TPO - Mới đây, HLV đội tuyển Pencak Silat của Indonesia rất bức xúc cho rằng, đội chủ nhà Malaysia "chơi chiêu" để giành HCV SEA Games 29 với số điểm không tưởng.
TPO - Sẽ là không quá nếu như nói rằng trận chung kết môn bóng đá nam giữa Malaysia và Thái Lan tối nay (29/8), là sự kiện được các CĐV Malaysia mong chờ nhất SEA Games 29.
TPO - Trong trận tranh HCĐ vừa kết thúc cách đây ít phút, U22 Indonesia đã có màn lội ngược dòng xuất sắc trước U22 Myanmar để thắng chung cuộc 3-1. Tấm HCĐ như món quà danh dự dành cho thầy trò Luis Milla.