(TPO) Chiến thắng 2 - 1 trước U23 Malaysia tối 2/12 đã đưa U23 Việt Nam vào chung kết, làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Ghi nhanh của phóng viên TPO cảnh ăn mừng chiến thắng khắp mọi miền.
Môn pencak silat, đoàn chủ nhà liên tiếp tục giở trò. Theo lịch đấu, đến cuối giờ chiều qua 1/12, Lê Anh Tuấn mới thi đấu hạng cân 70 kg nam. Thế nhưng, chủ nhà lại tự ý phá luật chơi.
Hệ thống ghi điểm môn bóng chuyền SEA Games 23 được thực hiện khá thủ công. Trên bảng, BTC đóng những chiếc móc sắt và chỉ cần một luồng gió từ chiếc quạt lớn, những tờ giấy ghi điểm bay tứ tung.
Điều đặc biệt hài hước mà chỉ có Philippines có là cảnh sát đèo người yêu ngay sau xe, người yêu của anh cảnh sát này kiêm luôn nhiệm vụ vẫy tay dẹp đường.
Ván đầu trận chung kết bóng bàn nam Việt Nam - Singapore lãnh ấn tiên phong, nhưng thật đáng tiếc khi Kiến Quốc để thua ngược Cai Xiao Li 3 – 2 sau khi đã dẫn trước 2 ván.
HCV của Trương Minh Sang ở nội dung ngựa tay quay là chiếc HCV thứ 45 cho đoàn Thể thao Việt Nam, cũng là HCV thứ 3 của Thể dục dụng cụ tại SEA Games 23.
Trong các thắng lợi nức lòng hôm qua của thể thao Việt Nam, chiếc HCV của tay bơi Nguyễn Hữu Việt được chú ý đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên bơi lội Việt Nam giành được một chiếc HCV SEA Games.
Sáng qua trời Manila mưa lất phất. Đi dưới mưa bụi, nhẩm tính lại số HCV mà mình dự báo TTVN có thể đoạt trong ngày, tôi đâu ngờ đến một “cơn mưa vàng” 16 chiếc.
Chiều qua, VĐV điền kinh Nguyễn Đình Cương đã về đầu ở đường chạy chung kết cự ly 1500m trên sân Rizal Memorial, nhưng thành tích của anh đã không được công nhận.
Do các môn chủ lực (chỉ còn Marathon ngày 4/12), đã thi đấu xong, trong lúc Pencat silat ngày 4/12 mới chung kết nên số HC của đoàn TTVN dự báo trong ngày hôm nay không cao, chỉ độ trên dưới 6 HCV.
Các nữ tuyển thủ VN đã có trận mưa gôn kỷ lục với 8 bàn vào lưới Indonesia trong trận cuối cùng vòng bảng. Đây là chiến thắng có ý nghĩa rất lớn đối với ĐT nữ trước khi bước vào trận chung kết.
Sau khi biết đích xác đối thủ Malaysia ở bán kết và “soi” giò khá kỹ đối thủ này, các tuyển thủ VN cho rằng đội bạn không có gì đáng ngại và họ sẽ quyết thắng để giành quyền vào chung kết.
Tính đến 17h30 ngày hôm nay, 30/11, đoàn TTVN đoạt thêm 12 HCV nữa, trong đó có 5 vàng của wushu, 1 thể dục dụng cụ, 2 điền kinh, 3 vật, 1 bắn súng nâng tổng số HCV lên con số 37...
Dù đang phải bận huấn luyện các học trò thi đấu, nhưng HLV Lê Tùng Dương vẫn được Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban TDTT tổ chức buổi kết nạp Đảng đầu tiên tại SEA Games 23.
Theo tin điện về từ Manila, sáng nay, 30/11, Wushu đã có thành tích rất đáng mừng: 3 HCV và 1 HCĐ. Một kết quả khởi đầu tốt đẹp cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 4, nâng tổng số HCV lên con số 27.
U23 Malaysia đã giành suất bán kết cuối cùng của bóng đá SEA Games 23. Đây là lần thứ 2 liên tiếp U23 Malaysia và U23 VN gặp nhau ở mặt trận SEA Games.
Ngày thi đấu chính thức thứ tư, 30/11, đoàn TTVN tham dự những môn chủ công như vật, wushu, taekwondo, bắn súng, điền kinh. Dự báo có thể đoạt thêm hơn 10 HCV.
Chiều qua là buổi chiều “vàng” thứ hai của đoàn TTVN. Trước đó, Mỹ Đức đã đoạt HCV Wushu nội dung thương thuật, kéo theo Vũ Trà My giành HCĐ. Phóng viên các nước bạn đều buông lời khen nữ võ sĩ VN đẹp và giỏi.
Trước trận Myanmar, HLV Riedl tuyên bố: “Nếu các bạn có được 9 điểm sau ba trận, tôi sẽ thưởng các bạn 24 giờ sinh hoạt tự do, không tập luyện. Các bạn sẽ được đi dạo, mua sắm thỏa thích...”.
Philippines chỉ đủ sức gây khó khăn cho Malaysia ở hiệp đấu đầu tiên để rồi sau đó vỡ trận và chấp nhận thua sớm dù họ có sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà cộng với một chút ưu ái của trọng tài...
Cuối ngày thi đấu hôm nay, Taekwondo đã có HCV đầu tiên của Đỗ Thị Bích Hạnh ở hạng cân 51 kg, đưa tổng số HCV của đoàn Thể thao Việt Nam lên con số 23, vững vàng ở vị trí thứ hai sau chủ nhà Phillipine