HLV Miura. Ảnh: Huy Hoàng

HLV Miura không hài lòng với bản thân

TPO - "Khi nhận làm HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam, tôi luôn muốn đem lại kết quả tốt nhất. Thế nên việc đội không thể đạt kết quả cao nhất tại SEA Games 28 khiến tôi không hài lòng với bản thân", HLV Miura nói sau trận đấu Indonesia chiều nay.
Sức mạnh tập thể là điểm tựa lớn nhất để các cô gái Việt Nam bước vào trận chung kết với Thái Lan. Ảnh: Thanh Trần/VnExpress.

Thua Thái Lan 0-3, bóng chuyền nữ VN giành HCB

TPO - Trong trận chung kết diễn ra lúc 16h ngày 15/6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua Thái Lan 0-3 và giành huy chương bạc SEA Games 28. Đây là lần thứ 7 liên tiếp kể từ năm 2003, tuyển nữ Việt Nam thua Thái Lan ở chung kết SEA Games.
Huy Toàn lập cú đúp. Ảnh: Zing.

U23 Việt Nam vs U23 Indonesia (5-0): Trút cơn thịnh nộ

TPO - Bỏ lại trận thua đáng thất vọng trước U23 Myanmar, các học trò của HLV Miura đã trút giận lên Indonesia ở trận tranh HCĐ bằng một "cơn mưa gôn". Mạc Hồng Quân, Huy Toàn (2 bàn), Hữu Dũng, Quế Ngọc Hải lần lượt ghi tên lên bảng tỷ số.
Chung kết bóng chuyền nữ Thái Lan - Việt Nam.

SEA Games ngày 15/6: Chờ tin vui từ bóng chuyền

Hôm nay gần như là ngày thi cuối của Đoàn Thể thao Việt Nam tại đại hội, dù thực tế vẫn còn chờ kết quả từ trận bán kết bóng chuyền nam để xem đội Việt Nam có thể lọt vào chung kết diễn ra ngày 16/6 hay không. Hấp dẫn nhất trong ngày 15/6 có lẽ là trận chung kết bóng chuyền nữ.
Phạm Thị Huệ chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng của nghị lực và quyết tâm

Nghị lực thép của bà mẹ trẻ

TP - Chấp nhận nỗi nhớ con khi phải xa nhà từ mùng 2 Tết, VĐV Phạm Thị Huệ và đồng đội đã làm nên pha nước rút ngoạn mục để giành HCV “ngay trước mũi” đối thủ cực mạnh Indonesia.
Pha dùng tay cản bóng ngớ ngẩn của Ngọc Thắng. Ảnh: Hải Thịnh

U23 Việt Nam: Thua ở bản lĩnh

Rốt cục ông Miura chưa thoát được cái dớp là “Vua vòng bảng”. Hai trận bán kết, 2 thất bại. Điều đáng nói, đội bóng của ông Miura đều thua trong thời điểm, sự lạc quan về cơ hội lọt vào chung kết đến gần nhất.
Các cầu thủ U23 Việt Nam buồn bã sau thất bại ở trận bán kết SEA Games. Ảnh: Zing

Vui Olympic, buồn bóng đá

TP - Thêm một lần nữa ĐT U23 Việt Nam lại thất bại trước ngưỡng cửa trận chung kết, và thêm một lần nữa giấc mơ giành HCV ở một kỳ SEA Games lại lỗi hẹn. Tuy nhiên, thất bại của bóng đá không làm cho bức tranh chung của thể thao Việt Nam tại SEA Games bị ảnh hưởng quá nhiều.
Nhiều nữ CĐV đã rơi lệ khi chứng kiến U23 Việt Nam quỵ ngã đau đớn trước U23 Myanmar. Ảnh: Zing

SEA Games ngày 13/6: Bóng đá vỡ mộng vàng, CĐV rơi lệ

TPO - Để thua U23 Myanmar 1-2 trong trận bán kết môn bóng đá nam chiều nay, thầy trò HLV Miura tan vỡ giấc mộng giành tấm HCV SEA Games. Và những CĐV đồng hành với U23 Việt Nam cũng không kìm được cảm xúc. Những giọt nước mắt đã rơi trên khán đài SVĐ Quốc gia Singapore.
HLV Miura trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Huy Hoàng

HLV Miura phủ nhận U23 Việt Nam thua do... đen

TPO - Thất bại đau đớn trước U23 Myanmar tại bán kết chiều nay, HLV Miura phủ nhận đội bóng của ông thua do kém may mắn. Thay vào đó, nhà cầm quân người Nhật khẳng định các chân sút của ông có vấn đề về kỹ năng dứt điểm.
Hồng Quân bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn ở hiệp 1. Ảnh: Zing

U23 Myanmar vs U23 Việt Nam (2-1): Tan tành mộng vàng

TPO - Tạo ra hàng tá cơ hội để rồi... vứt đi, U23 Việt Nam đã gục ngã đớn đau trước các cầu thủ Myanmar ở bán kết môn bóng đá nam vào chiều nay. Giấc mộng vàng SEA Games của bóng đá Việt tan tành trong một buổi chiều mà các chân sút của HLV Miura kém duyên đến kỳ lạ.
Ngọc Hải (15) rất tự tin trước bán kết với U23 Myanmar

Thủ quân U23 Việt Nam phá 'dớp' ở bán kết?

Trận bán kết chiều nay giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar là lần thứ hai trong đời cầu thủ Quế Ngọc Hải vào tới bán kết một giải đấu quốc tế. Trung vệ đội trưởng của U23 Việt Nam đang rất quyết tâm xóa đi kỷ niệm buồn ở bán kết AFF Suzuki Cup 2014…
Công Phượng ăn mừng bàn thắng vào lưới Myanmar trên sân Cẩm Phả.

U23 Việt Nam: Chiến thuật 'bỏ đói' Công Phượng

Chiều nay, Công Phượng sẽ là gương mặt nhận được sự kỳ vọng lớn nhất. Bởi lâu nay, CĐV Việt Nam vẫn coi sự xuất hiện của “số 10” và những siêu phẩm của anh là điềm báo chiến thắng – điều mà thầy trò HLV Miura phải có để tiến vào chung kết.