TP - Thơ chân dung của Xuân Sách khi ra đời gây ồn ào. Có lá đơn thu thập chữ ký kiện ông. Đến tay Kim Lân, ông từ chối ký với lý do đời tôi được khen cũng nhiều, sao bây giờ chỉ vì một người không khen mà tôi phải nhảy dựng lên.
TP - Đội hình huấn luyện viên Giọng hát Việt + Giọng hát Việt Nhí năm nay có ba người miền Nam, chỉ một người luôn xưng tên dù với người lớn hay trẻ con: Cô Hiền Thục biết là; con là hoàng tử của cô Hiền Thục; cô Hiền Thục phải chọn người thực hiện nhanh nhất ý đồ của cô Hiền Thục… Giống ông MC Huy Khánh ở Vietnam Idol năm ngoái.
TP - Đọc báo, thường xuyên thấy người thân hành hạ người thân. Mới hôm kia, cô giáo ở Trà Vinh bị chồng đánh cho mặt mũi biến dạng. Hồi tháng 5, thiếu nữ ở Bình Phước treo cổ tự tử vì cha cưỡng bức nhiều lần.
TP - Báo chí đưa tin Bằng Kiều và vợ, Trizzie Phương Trinh chia tay. Mới hôm nào anh có màn trao nhẫn kim cương cho vợ (để kỷ niệm 10 năm ngày cưới) trong đêm nhạc ở Mỹ Đình trước sự chứng kiến của 4000 người.
TP - Kênh phim Việt vừa phát lại 8 tập phim “Ván bài lật ngửa”. Xem lại thì thấy thành công của phim này phụ thuộc rất nhiều vào dàn diễn viên. Bởi tuy kịch bản do một người uyên thâm là nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng viết nhưng giả sử phim được chiếu ở nước ngoài, có lẽ không phải ai cũng dễ xem.
TP - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm ngoái, Ban Tổ chức định mời một MC kiêm diễn viên nổi lên từ cuộc thi hát. Qua đơn vị trung gian, anh ra giá gần trăm triệu, cho duy nhất đêm chung kết. Ban Tổ chức đành chào thua, bởi một MC dù có vĩ đại đến đâu, nhả ngọc phun châu đến đâu cũng chỉ là người dẫn chương trình.