Bà có ba người con, nhiều cháu trai nhưng chỉ có hai cô cháu ngoại. Gia đình sống theo kiểu “tứ đại đồng đường” nhưng không đụng chạm lắm bởi có đất rộng, bà chia phần con cái cất nhà chung quanh. Bà thích “quán xuyến” chuyện gia đình các con, đám cháu nội, ngoại.
Liên tục nhắn tin gọi điện cho chàng, thổ lộ nỗi nhớ thương trên Facebook hy vọng anh ấy quay lại hay tìm sự khỏa lấp ở một người đàn ông khác... đều chỉ khiến bạn dễ rơi vào một bi kịch khác.
Đàn ông rất trân trọng phụ nữ ở một điểm là các nàng không bao giờ cho phép lông mày mọc lởm chởm, nhưng làm sao một người phụ nữ yếu đuối lại chịu đau được giỏi như vậy hết lần này đến lần khác với trò nhổ lông mày?Những thói quen khó hiểu của phụ nữ
Cô gái 20 tuổi, vừa tốt nghiệp cao đẳng kế toán, cưới chàng trai liệt toàn thân đang trở thành câu chuyện gây xúc động ở vùng quê xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Đang háo hức cầm tờ menu chọn món ăn, Huyền chưng hửng khi bị cô phục vụ quán “vô duyên” hỏi: “Hai chị em ăn gì?”. Hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười nhưng trong lòng Huyền lại thấy cay cay.
Năm 12 tuổi, tôi đi xem bố chơi đá bóng và chứng kiến ông bị ngã toét cả gót chân. Cũng chính tôi thấy bố, sau đó, với cái gót chân rách cả thịt và đầm đìa máu, vẫn loay hoay đến được chỗ đậu xe và tự lái ô tô đến bệnh viện.
Có lần mấy chị em trong phòng tếu táo, nếu gặp lại người đó, cậu sẽ làm gì, cười tươi thân thiện, ngó lơ bỏ đi, chào cho có rồi làm tiếp công việc của mình hay gì gì khác? Ai đó thốt lên: “Hận quá làm sao quên được để mà chào hỏi!”.
Công việc, tình cảm, những mối quan hệ xã hội phức tạp - cuộc sống hiện đại có hàng nghìn lý do để các bạn trẻ phải "sống chung" với stress, khủng hoảng triền miên. Làm cách nào để vượt qua những khoảng thời gian tệ hại đó?
“Anh ơi! Cho em hỏi đường đến Viện mắt Trung ương đi như thế nào?” – Câu hỏi lặp đi lặp lại của người thanh niên khiếm thị hút sự chú ý của nhiều người trên phố Bà Triệu chiều 23/4. Chia tay mấy người bạn - tôi bảo: “Anh lên xe, em đưa anh qua Viện mắt”. Đi cùng mới hay - anh đến đó để tìm người yêu...
Phụ nữ hoàn toàn có thể chủ động tán tỉnh đàn ông mà vẫn giữ được sự thanh nhã của mình. Xa rồi cái thời chị em chỉ biết mỗi cách bật đèn xanh bằng ánh mắt thẹn thùng, e lệ.
Sáng 23-4, một đám cưới ở Sơn La đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân: Chú rể đón dâu bằng cách đi bộ và cõng cô dâu vượt chặng đường dài… 3 cây số.
Tôi không muốn chỉ có mặt trong cuộc sống; tôi muốn là một phần của cuộc sống. Tôi muốn lo lắng ít hơn về nơi mình sống, mà tôi muốn nghĩ nhiều hơn đến việc sống cho tử tế ở bất kỳ nơi nào.
Đó là chuyện trớ trêu trong quan hệ tình cảm mà không ít người trẻ đang vướng vào. Tưởng đây sẽ là phép thử an toàn cho tình yêu nhưng kết quả dường như trái ngược với mong đợi...
Cho dù các bạn là một nhóm thân thiết và không giấu giếm nhau chuyện gì, vẫn có những điều nên giữ lại, vì lợi ích của chính bạn và những người bạn kia.
Những vết rạn nứt trong trái tim bạn có thể sẽ không bao giờ liền hẳn hoặc mờ đi được, nhưng chắc chắn rằng bản thân trái tim thì vẫn lấp lánh và thậm chí còn giúp bạn chạm tới những trái tim tan vỡ khác, bằng chính tình yêu thương vẫn luôn còn trong đó...
1. Vì sao khi tôi hỏi em “em sao vậy?”, câu trả lời “chẳng sao cả” lại chính là dự báo giông gió sắp nổi và nguyên nhân của mọi vấn đề rất có thể bắt nguồn từ chính tôi?
Đàn ông thích phụ nữ đẹp là chuyện đương nhiên. Nhưng đàn ông cũng thích cả phụ nữ xấu, nếu không phải như vậy sao dân gian lại có câu: “Đàn bà không xấu đàn ông không yêu”.
Dù bạn có cố gắng nghĩ ra hàng tá câu chuyện để xóa đi không khí căng thẳng của ngày hẹn đầu tiên thì cũng không nên "đụng chạm" tới những chủ đề dưới đây.
Có được bạn gái vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi luôn là niềm mơ ước của nhiều teenboy. Tuy nhiên, có những chàng vẫn mang tư tưởng mặc cảm và sợ “lép vế” khi “sở hữu” người bạn gái tuyệt vời như thế.
Nhiều anh chàng, cô nàng hay có những hành động, biểu hiện tiêu cực gây rạn nứt tình cảm. Dù biết điều đó không nên chút nào nhưng lí trí của họ không thắng nổi con tim. Họ luôn bào chữa: “Mình làm vậy cũng chỉ vì yêu thôi mà!”.