Lửa Ấm - Cách nhanh nhất để vượt qua xì –trét là phải theo nó cho trọn gói. Có người bạn đã gửi cho tôi câu nói này trong một lần biết tôi đang gặp hạn cả về tình cảm lẫn công việc.
Lửa Ấm - Tôi dễ dàng bước vào một tình yêu, bởi tôi không còn thời gian để ý đến tài sản của họ, tuổi của họ, năng lực địa vị của họ, tôi còn bận nhìn vào đôi mắt và tâm hồn họ, vì lẽ đó, tôi phần nào không hiểu những lý do của tuổi sau ba mươi, trước tình yêu.
Chuyện cái thai, tưởng chỉ nói để dọa anh, không ngờ tôi có thai thật. Khi phát hiện điều đó, tôi nửa mừng, nửa lo. Cuối cùng, tôi quyết định lật bài ngửa. Tôi gọi điện và hẹn gặp vợ anh. Cứ tưởng là chị sẽ giận dữ, sẽ chửi mắng, thậm chí có thể đánh tôi….
Đã kết hôn rồi, con người ta vẫn muốn dành cho mình những khoảng trời riêng biệt. Nhưng cái khoảng trời riêng ấy đang có xu hướng rộng dần với sự thoả thuận của các cặp vợ chồng trẻ.
...Thế rồi một lần vô tình cháu đã click vào một trang web đen. Và cứ thế, ngày nào cháu cũng đọc nó, cứ mụ mị trong thế giới của những câu chuyện XXX.
Khi yêu, không ít người từng nhìn thấy nỗi lòng của mình trong đôi câu thơ tình nổi tiếng của Xuân Diệu: Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu/ Người ta phụ, hoặc thờ ơ chẳng biết.
TP - Mẹ chồng tôi đã lớn tuổi, lại ở một mình nên vợ chồng tôi dọn về ở chung để tiện chăm sóc. Nhà cửa chật chội, không tránh khỏi những va chạm nhỏ nhặt, mẹ chồng tôi lại hay mang chuyện đó đi nói với hàng xóm khiến chồng tôi hiểu lầm. Tôi mệt mỏi quá, không biết nên nói thế nào để anh ấy hiểu...-Hồng Nga (Thanh Xuân, Hà Nội)
Nhiều chàng trai thường cố gắng suy nghĩ thật nhiều để dành tặng cho cô nàng của mình một món quà bất ngờ vào 24-12. Thật ra, chính những điều đơn giản sau đây lại khiến con gái hạnh phúc hơn cả…
Nhút nhát là cản trở lớn nhất của đàn ông khiến họ không dám tiếp cận người phụ nữ mình thích. Phụ nữ ưa tuýp đàn ông này, nhưng nếu quá nhút nhát, chị em sẽ nản lòng mà bỏ đi mất. Đừng để mình mất đi cơ hội, hãy vượt qua.
TP - Người yêu tôi có ông bố mê thơ, sáng tác rồi in vài trăm bản mang tặng mọi người. Tôi chỉ là kỹ sư CNTT, không mấy am hiểu về thơ, lỡ bác ấy tặng tôi rồi cao hứng bảo bình thơ thì làm thế nào?
"Cần một bờ vai để dựa vào lúc ấy lắm nhưng không có mà nếu có đi nữa thì biết tìm đâu bây giờ. Tuổi em giờ cũng đã ngoài 30. Cái gì cũng đủ đầy cả rồi, chỉ thiếu một bờ vai thôi...".
Nếu hỏi 100 bạn trai có “mất” gì không sau khi “vượt rào”, đa số các bạn sẽ có câu trả lời là “không”, bởi con trai không có “màng trinh” như con gái để xác định là “còn hay mất”.
Cháu biết việc cháu đang làm như thế này là không phải với cả hai người đàn ông đang yêu cháu. Biết là lấy nhau chẳng phải chỉ để làm mỗi chuyện ấy, nhưng rõ ràng vợ chồng không hợp nhau về chuyện ấy thì cũng chẳng thể hạnh phúc....
Với quan niệm nam tính đàn ông nằm ở “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”, nhiều anh chàng đã chạy đôn chạy đáo tìm đủ mọi cách để cải thiện tầm vóc, kể cả việc … đi mua. Trên những nẻo đường “đi mua nam tính”, đã xảy ra không ít chuyện dở khóc, dở cười.
TPO – Con gia đình nông dân, lại nghèo, nhưng từ khi V. ra Hà Nội học, bằng đủ mọi cách để V. đã moi tiền của cha mẹ để “lột xác” trở thành tiểu thư, đua đòi ăn chơi khiến bố mẹ phải bán đất bán bò.
Đứa bạn khốn nạn của anh còn dám bịa đặt rằng, tôi đã quyến rũ nó để... “xxx”. Trong khi tôi muốn điên lên vì bị đặt điều, thì anh lại lạnh nhạt, thản nhiên kết tội tôi là đứa con gái hư hỏng, đến bạn anh cũng “không tha”.
Quen nhau qua “chat” là hiện tượng không hiếm gặp ở giới trẻ. Không gặp mặt trực tiếp, không xác minh kiểm chứng, trong thế giới ảo người ta tha hồ vẽ vời...
TPO - Tại sao có một số người hạnh phúc hơn người khác? Có phải vì họ nhiều tiền hơn? Rất có thể. Trong cuộc sống hầu hết mọi người đều tìm kiếm nguyên liệu để tự tạo hạnh phúc cho mình và bạn cũng đang trong hành trình chung đó, vậy bạn đã biết thói quen cũng là một trong những chìa khóa giúp ta có được hạnh phúc?
TPO - Khoảng 21h30 ngày 21-9, tại ngã tư Cầu Giấy – đường Láng (Hà Nội), một nam thanh niên sau khi cãi nhau với người yêu đã lao xuống sông Tô Lịch để tự tử.
Khoảng 5 năm trước, anh là đồng nghiệp của cô bạn thân của tôi (mà khi đó tôi và cô chưa quen nhau). Anh yêu thầm cô, đeo đuổi cô quyết liệt, dai dẳng suốt mấy năm trời mà trái tim cô vẫn trơ trơ.
Để an ủi hay vỗ về sự lo lắng của bạn, chàng hay nói rằng “Em thích gì anh cũng chiều”. Tuy nhiên, bạn cứ thử đưa ra một đề nghị mà xem, anh ấy sẽ nói rằng “Em muốn gì cũng được, ngoại trừ chuyện này”.