
Hội Xuân Thăng Long - Hà Nội ngàn năm bên hồ Gươm
Sáng 20/2 (mùng 7 Tết), tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân Thăng Long - Hà Nội 2010 với chủ đề "Khí phách Thăng Long - Hồn thiêng sông núi".
TPO - Đến hẹn lại lên, phiên chợ độc đáo chỉ mở một lần duy nhất trong năm - chợ Viềng tại Nam Định bắt đầu từ lúc nửa đêm mùng 7 Tết (20 - 2) và kéo dài đến sáng nay (21 - 2). Du khách khắp nơi đổ về chợ Viềng để "bán rủi, mua may", cầu mong cho một năm mới thịnh vượng.
TP - “Như Ý” là một khái niệm có trong kho tàng ngôn ngữ Hán Việt cổ *, phổ biến đến mức chẳng cần ai phải dịch chữ ra nghĩa là gì.
TP - Đầu Xuân ngược hướng Bắc, chợt nhớ đến Vân hương - làng Vân, nơi nổi tiếng xưa nay về rượu. Làng cổ này còn giữ nhiều nét đẹp xưa, và đặc biệt làng ấy thờ Thành hoàng là một người đàn bà nấu rượu, để bây giờ rượu Vân nổi tiếng mỹ tửu Việt...
TP – Cây mai tự bao giờ đã xuất hiện trong thơ ca, nhạc họa, đi vào triết lý nhân sinh. Nó là biểu tượng của mùa xuân, và khí tiết người quân tử. Nhưng ít ai biết rằng mai còn vào cả quyền thuật để hòa quyện nên một vẻ đẹp mới: Đạo mai – Đạo võ.
TP - Itchy feet (chân ngứa) - là cách mà nhiều phụ nữ trẻ 25++ nói về mình khi bỗng nhiên đôi chân họ ngứa ngáy, nổi máu phiêu lưu, thèm khát lên đường.
TPO - Đắt đỏ không khác gì ngày 30 Tết là điều dễ nhận thấy ở giá thực phẩm, rau củ quả tại các chợ ở Hà Nội trong ngày hôm nay, mùng 4 Tết.
TP – Fan cuồng bóng đá họ là ai? Là những người luôn dành tất cả tình yêu, sự quan tâm và theo sát mọi hành trình của đội bóng.
TP - Một chàng trai người Nhật đem lòng yêu thương người đẹp “ảo”, một cặp vợ chồng mới cưới khiến dân cư hàng xóm mất ăn mất ngủ vì tiếng la hét cả ngày lẫn đêm khi họ làm “chuyện ấy”... là những câu chuyện vợ chồng "gây sốc" với bạn đọc.
TP - Phóng viên của tờ Express - Nga đã điều tra chi tiết cuộc đời người phụ nữ Nga vùng Ural có tên thời con gái là Faina Vakhreva, người đã sống với Tưởng Kinh Quốc 53 năm và sinh cho ông 4 người con.
TP - Hãy thể hiện phong thái nhẹ nhàng, lịch thiệp, vui vẻ khiến cho đối tượng tự thấy cảm mến, tôn trọng bạn
TP - Làm cha, làm mẹ, làm vợ. Ngoài ánh hào quang sân khấu, ngoài sự nổi tiếng và cả tiền bạc, khi sao thực hiện những thiên chức như một người bình thường, sao gần gũi công chúng hơn hết.
TP - 2009 xứng đáng được coi là năm quả tạ với các ngôi sao thể thao có thói quen trăng hoa.
TP - Bạn nghĩ sao về những mối tình vượt qua tuổi tác? Và bạn nghĩ sao khi người ta khẳng định, phải mất nửa đời người mới tìm được nhau? Bạn có quyền nghi ngờ. Cho đến khi chính bạn bước vào tình yêu ấy. Như nhạc sỹ Quốc Bảo...
TPO - Những ngày Tết Canh Dần, thành phố Cần Thơ nắng nóng. Hoà trong dòng người đang hối hả đi chúc Tết, chơi xuân, có những mảnh đời vẫn nhọc nhằn vì cơm áo.
TPO - Sau bảy năm xa nhà, tôi quyết về Hoa Lư ăn Tết mấy ngày. Về làng vạ mỗi nhà một bữa, mẹ già mừng, anh chị em và các cháu vui có lì xì, họ hàng tự hào vì thằng cháu thành đạt, dù chả biết tôi nghề ngỗng gì ở xứ người.
TPO - Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ngay từ sáng mồng Một Tết đã đông nghịt nam thanh nữ tú, các gia đình đưa con cái tới cầu sự học, xin chữ thánh hiền. Muốn hiểu truyền thống hiếu học của người Việt hãy đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong những ngày đầu Xuân này.
TPO- Với quan niệm đi hái lộc ở kho bạc sẽ mang lại nhiều tiền của cho một năm mới, nên đúng vào thời khắc của đêm giao thừa, rất đông người dân ở phố núi thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh), đã đổ xô đến kho bạc Nhà nước huyện để đua nhau hái lộc đầu xuân.
TPO - Hà Nội sáng mồng Một Tết Canh Dần, trời lạnh và mưa Xuân lắc rắc bay... Vẫn có cái gì đó trong trẻo và yên tĩnh khác hẳn ngày thường của thủ đô ngàn năm tuổi. Chùm ảnh của PV Tiền Phong Online.
TPO - Sáng nay mùng Một Tết, Đoàn đại biểu TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc Tết nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
TPO- Đã thành một nét đẹp truyền thống của người Hà Nội, cứ vào sáng sớm mồng một Tết, nhiều gia đình lại cùng nhau đi lễ chùa cầu chúc một năm mới an lành, nhiều may mắn đến với gia đình mình và mọi người.
TPO - Trước thời khắc giao thừa xuân Canh Dần, Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn đại biểu TƯ đoàn đã đến chung vui và chúc tết các chiến sĩ Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 7 của Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tại Văn Lâm, Hưng Yên.
TPO - Trong khi mỗi người chúng ta đang tận hưởng không khí Xuân tươi vui, thì cũng có những con người không có niềm vui ấy. Họ không có Tết, càng chẳng có giao thừa.
Đêm Giao thừa, dưới mưa xuân dăng khắp phố phường, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách vẫn đổ về hồ Gươm, trung tâm của Thủ đô Hà Nội để xem bắn pháo hoa và chứng kiến thời khắc thiêng liêng của đất trời, đón mừng năm mới Canh Dần, năm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
TP – Những ngày cuối năm, làng sung sướng càng trở nên tấp nập. Những người mà Đông y xếp vào diện tiên thiên bất túc (yếu sinh lý), khi thăm làng sung sướng trở về đều khen: Hay, hay, tuyệt lắm!
TP – Mùng Một Tết Nguyên đán này, có chàng trai sẽ xuất phát từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám để đi xuyên Việt bằng xe máy. Khi mà nhà nhà đang sum họp thì chàng trai lại từ giã gia đình để hành khất.
TP – Cuối đông, trời lất phất mưa bụi và phố ngập tràn không khí Tết. Chợt nhớ ngày xưa, những ngày giáp Tết, người làng tôi thường rủ nhau “đi mai”.
TP – Bão lũ phá vỡ kế hoạch 1.000 chậu mai xuân từ đất võ Bình Định ra tương ngộ với 1.000 cây đào Nhật Tân đúng ngày mồng Một Tết Canh Dần tại Hà thành, nhân 1.000 năm Thăng Long.
TP0 - Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp Cty Quảng cáo Hoàng Tân Hương (Huế) tổ chức thăm, tặng quà cho 20 công nhân thuộc Cty Môi trường & Công trình đô thị Huế đang làm nhiệm vụ trên nhiều tuyến phố vào đêm giao thừa Canh Dần 2010.
TPO – Ngay trước thời khắc giao thừa, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà các cán bộ chiến sĩ đoàn tên lửa phòng không 64, Sư đoàn phòng không 361, quân chủng phòng không không quân.
TPO - Thời khắc giao thừa đã điểm. Tiền Phong Online xin giới thiệu toàn văn Thư chúc Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
TPO - Đúng vào thời khắc Giao thừa năm mới Canh Dần 2010, người dân ở mọi miền tổ quốc đã thưởng thức màn pháo hoa đón chào một năm mới tràn đầy hạnh phúc và an lành. Ghi nhận của PV Tiền Phong Online tại các tỉnh thành trên cả nước.
TP – Rời Việt Nam 45 năm nhưng chưa một lần trở lại, người đàn bà gốc xứ Thanh khát khao được về Việt Nam tìm lại người thân ở quê nhà. Khát vọng tìm về cố hương của bà mẹ xứ Thanh ngày càng cháy bỏng nhưng vẫn chỉ là khát vọng.