Đội nào sẽ xuống hạng?

Đội nào sẽ xuống hạng?

TP - Sau 2 trận đấu thăng hoa liên tiếp trên sân nhà trước HP.HN và P.Bình Định ở vòng đấu thứ 18 và 19, có vẻ như các cầu thủ Huda Huế đang “hạ cánh” trở lại “mặt đất”.
Bệnh 'ông sao'

Bệnh 'ông sao'

TP - Sau Asian Cup 2007, thầy trò HLV Riedl đang nhắm đến mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam là SEA Games 24 với nhiều thách thức vì dư âm của chiến thắng: Bệnh “ông sao”.
Bóng đá nó thế

Bóng đá nó thế

TP - HLV Lê Thụy Hải của Bình Dương chỉ có thể thốt lên “bóng đá nó thế” khi đội của mình bị thủng lưới đúng vào giây cuối cùng của trận đấu.
Đâu rồi văn hóa khán đài?

Đâu rồi văn hóa khán đài?

TP - Vụ việc diễn ra ở sân Thanh Hóa đã dần khép lại với án kỷ luật phạt 50 triệu đồng và buộc đội bóng H.Thanh Hóa phải đá sân trung lập. Vấn đề đặt ra là sau những án phạt ấy liệu tình hình có được cải thiện?
Vòng 21 V-League: Nước mắt của Đồng Tháp và Huế

Vòng 21 V-League: Nước mắt của Đồng Tháp và Huế

TP - Đồng Tháp không thể tự cứu trên sân nhà ngay cả khi đối thủ không còn mục tiêu phấn đấu. Huế cũng trắng tay rời sân QK7 do Thép-Cảng cũng đang khát điểm trụ hạng. Cuộc đua trốn vé xuống hạng đã có sự phân hóa khá rõ sau vòng đấu này.
Trước vòng 21 PetroVietnam Gas V-League 2007: Nhạy cảm

Trước vòng 21 PetroVietnam Gas V-League 2007: Nhạy cảm

TP - Sau 2/3 chặng đường “không có vấn đề”, dư luận bắt đầu lo ngại về những trận cầu nhạy cảm ở chặng nước rút. Vòng đấu 21 chiều nay cũng không ngoại lệ với những cặp đấu được đánh giá là nhạy cảm cả ở trên sân lẫn ngoài đường pist trong cuộc chiến trụ hạng.
Mưa! Lạ!

Mưa! Lạ!

TP V-League 2007 vừa có “mưa”- cơn mưa bàn thắng. 28 bàn thắng/7 trận (trung bình 4 bàn/ trận) đúng là cơn mưa mát lạnh, làm dịu đi những lo toan, kế sách chống chọi lưỡi hái tử thần của cuộc chiến căng thẳng nơi đáy bảng.
Có 'mùi' không?

Có 'mùi' không?

TP - Vòng đấu thứ 19 đánh dấu sự thành công của tất cả các đội chủ nhà, chuyện này không có gì là lạ nhưng ở một số trận đấu không ít người đã phải tỏ ý nghi ngờ.
Vòng 19 V-League: Ngày của chủ nhà

Vòng 19 V-League: Ngày của chủ nhà

TP - Tất cả các đội chủ nhà đều giành được chiến thắng trong loạt đấu có cơn mưa bàn thắng chiều qua, trong đó ấn tượng nhất là chiến thắng của hai đội cuối bảng Hòa Phát HN và H.Huế.
Ai buông?

Ai buông?

TPO - Cuối cùng thì đã có một cầu thủ ẵm giải thưởng trị giá tới 200 triệu. Tất nhiên, đó là một cầu thủ HAGL bởi theo quy định, chỉ có cầu thủ HAGL lập hattrick sẽ được nhận số tiền trên.
Chuyện tướng Dũng

Chuyện tướng Dũng

TP - Lần thứ ba trong sự nghiệp cầm quân, HLV Vương Tiến Dũng phải viết đơn từ chức. Lần đầu tiên khi dẫn dắt Thể Công, sau mùa giải đình đám đoạt ngôi vô địch giải VĐQG, đoạt Siêu Cúp Quốc gia thì đội bóng của ông Dũng… xìu. Người ta nói, ông Dũng đi khỏi Thể Công vì không chịu được những trận đấu có mùi.
Hòa Phát HN thay HLV Vương Tiến Dũng

Hòa Phát HN thay HLV Vương Tiến Dũng

TP - Trận thua H.Huế chẳng khác nào một nhát búa tạ giáng thẳng vào tham vọng vượt khỏi nhóm cầm đèn đỏ của HPHN. Trên thực tế, hy vọng vẫn còn tràn đầy khi V-League còn tới 8 vòng đấu nữa nhưng HPHN phải làm cái điều mà lẽ ra họ cần làm từ lâu: Chấp nhận lá đơn từ chức của HLV Vương Tiến Dũng.
Huế vẫn còn mơ

Huế vẫn còn mơ

TP - Vượt qua đối thủ trực tiếp Hòa Phát.HN trên sân Tự Do, H.Huế đã làm sống lại hy vọng trụ hạng dù đường còn lắm chông gai. Trong khi đó, tại phố biển Nha Trang, Agostinho không chỉ lập hat-trick mang lại chiến thắng cho đội bóng phố núi mà trực tiếp “đút túi” 200 triệu đồng giải thưởng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức.