TP - Cuối cùng điều kỳ diệu đã đến, vào đúng đêm Giáng sinh. “Ông già Tô-el” đã xuất hiện và cùng đi với ông là những thiên thần áo trắng trên sân Rajamangala.
Sáng 25/12, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, UBND tỉnh đã quyết định thưởng nóng cho hai cầu thủ Quang Hải và Tấn Tài mỗi người 20 triệu đồng.
Chưa bao giờ kể từ ngày hội nhập trở lại với bóng đá khu vực, người hâm mộ Việt Nam được dịp mãn nhãn như thế sau khi chứng kiến các chàng trai áo đỏ giành chiến thắng thuyết phục ngay tại “sào huyệt” của Thái Lan.
“Chúng tôi đã chiến đấu cật lực, để có được chiến thắng này. Xin tặng niềm vui này cho người hâm mộ nơi quê nhà, cho các khán giả đã lặn lội từ VN qua đây để cổ vũ đội bóng…”
TP - Từ sáng sớm qua, 24/12, hàng nghìn người đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, xếp hàng chờ mua vé xem trận chung kết AFF Cup lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan, bất chấp trời giá rét. Bốn tiếng sau, 15.000 vé bán trực tiếp tại đây đã hết veo.
TP - Ngay sau khi kết thúc trận đấu, gần như mọi nẻo đường của Hà Nội bị tắc nghẽn. “Việt Nam vô địch!” - Những tiếng hô đồng thanh vang khắp các góc phố.
TP - Người gây bất ngờ nhất cho giới chuyên môn ở giải đấu này không phải là một Hồng Sơn xuất sắc trong khung gỗ hay một Minh Châu có tiến bộ thần tốc mà chính là sự trở lại và bùng nổ đầy ấn tượng của tiền vệ phải Vũ Phong.
TP - Đúng như ước mơ của hàng triệu trái tim Việt, HLV Calisto và các tuyển thủ Việt Nam đã dành tặng người hâm mộ một món quà tuyệt vời trong đêm Giáng sinh - đêm thăng hoa của bóng đá Việt: Chiến thắng ngay trên đất Thái Lan!
TPO - Món quà tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của thầy trò ông Calisto từ Thái Lan đã biến đường phố Hà Nội trong đêm Noel thành một vũ điệu cuồng nhiệt của niềm vui chiến thắng. Bất chấp giá lạnh, biển người cùng cờ đỏ sao vàng tràn ngập trên các tuyến phố.
TPO – Đội tuyển Việt Nam dưới triều đại "phù thủy" Calisto đã làm nên một chiến thắng thần kỳ ngay trên đất Thái Lan với tỷ số 2-1 làm nức lòng hàng chục triệu trái tim người hâm mộ. Tuyển VN đã tặng cho chúng ta một món quà Giáng sinh tuyệt vời trong đêm nay !
TPO - Sáng nay 24/12 tại Hà Nội, hàng ngàn người hâm mộ bóng đá đã đổ về SVĐ Mỹ Đình từ rất sớm để mong sở hữu một tấm vé trong trận chung kết lượt về AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan.
TP- Sẽ chẳng món quà nào có ý nghĩa và mang lại hạnh phúc cho người hâm mộ Việt Nam bằng một kết quả có lợi trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup của đội tuyển Việt Nam diễn ra vào đúng đêm nay, đêm Giáng sinh 2008.
TP- HLV Calisto và các học trò quyết tâm giành được một kết quả khả quan trong trận chung kết lượt đi tại Bangkok để nuôi hy vọng lần đầu tiên lên ngôi bá chủ bóng đá Đông Nam Á khi có lợi thế được chơi trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.
TP- Vé của trận chung kết AFF Cup lượt về tại Hà Nội vào cuối tuần này sẽ được bán từ 10 giờ sáng nay nhưng chỉ riêng trong sáng qua, 23/12, số lượng công văn đăng ký mua vé đã ùn ùn chất chồng.
TP - Trong khi các tuyển thủ Việt Nam như Tài Em, Quang Thanh, Quang Hải, Phước Tứ bị đau không thể ra sân tập chiều qua, tiền vệ cánh trái Sutee của Thái Lan cũng có thể phải vắng mặt trong trận chung kết lượt đi ngày 24/12 tại Bangkok vì chấn thương.
TP - Các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu cực kỳ kiên cường trước sức ép dữ dội của đội chủ nhà Singapore, để rồi biến họ trở thành nhà cựu vô địch bằng bàn thắng của Quang Hải, giành quyền vào chung kết với tuyển Thái Lan, hướng tới ngôi vô địch.
TPO - Cờ, đèn xe máy, tiếng trống, tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" đã vang trên nhiều tuyến phố Hà Nội tối nay, 21/12, sau khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng 1 - 0 trước Singapore.
TPO - Bị ép trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu kiên cường. Chúng ta đã giành chiến thắng 1- 0 ngay trên sân của Singapore để vào chơi chung kết AFF Suzuki Cup với người Thái.
TP - Các tuyển thủ Việt Nam hy vọng sẽ đánh bại đội tuyển Singapore ngay tại đảo quốc sư tử biển để giành quyền có mặt ở trận chung kết, trong khi Singapore cũng tin tưởng sẽ giành chiến thắng, dù một số trụ cột đang chấn thương.
TP - Điểm lại sự nghiệp cầm quân của HLV Calisto tại Việt Nam, bị sa thải luôn là nguy cơ thường trực nhưng chuyên gia này lại luôn thoát hiểm vào phút chót và đưa đội bóng cán đích ở vị trí có huy chương.
TP - Theo kế hoạch, 16 giờ chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen SVĐ quốc gia Singapore, đồng thời ráp nối đội hình chiến thuật. Trong khi đó, phía Singapore cũng đã chỉ ra những sơ hở của đội tuyển Việt Nam.
TP - Hôm qua, báo chí quốc tế, trong đó có cả báo chí Singapore, đều lên tiếng ca ngợi màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 với đương kim vô địch Singapore.
TP - Sau buổi tập chiều qua, HLV Calisto đã từ chối trả lời phỏng vấn báo chí với lý do: "Đội tuyển Việt Nam thua hay hòa cũng bị chỉ trích, nay đội thắng để vào bán kết cũng vẫn bị chỉ trích"