Hôm nay cũng là tròn một tuần thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường nhập viện điều trị bệnh ung thư trực tràng. Anh cho biết, anh đang trong quá trình phục hồi và bước vào phần 2 của “cuộc chiến”. “Cuộc chiến” mà Trần Lập đề cập tới chính là giai đoạn xạ trị đầy kh

Trần Lập và những trải lòng trên giường bệnh

Trần Lập cho rằng, sẽ có lúc anh phải bán đi những vật dụng, đồ chơi, những chiếc môtô thân thuộc để dành lực cho cuộc chiến và sẽ trở lại vào lúc mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, tình yêu âm nhạc thì chẳng bao giờ chết và tâm hồn yêu tự do, yêu cái đẹp hiển nhiên sẽ vẫn còn.