30 cái nhất tại V-League 2006

30 cái nhất tại V-League 2006

TP - 1. Đội bóng thắng nhiều trận nhất: GĐT.LA-12 trận. 2. Đội bóng thắng ít trận nhất: M.H.Hải Phòng và TP.Tiền Giang –5 trận. 3. Đội bóng thua ít trận nhất: P.Bình Định và P.SLNA – 6 trận.
"Gạch" vô địch V - League 2006

"Gạch" vô địch V - League 2006

TP - Lội ngược dòng thành công trên sân nhà không khán giả, Gạch Đồng Tâm - Long An đã bảo vệ thành công ngôi vua. Trên sân Pleiku, bộ 3 Thái đã không thể tận hưởng trọn vẹn lễ chia tay sân cỏ khi đội nhà thất bại trước Bình Dương.
P.SLNA được nhiều thứ

P.SLNA được nhiều thứ

TPO - Tuy bị P.Bình Định cầm hòa 2-2 trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà và mất cơ hội lọt vào tốp 3, nhưng Giám đốc Điều hành P.SLNA ông Hồ Văn Chiêm vẫn tỏ ra vui vẻ khi trả lời báo giới.
Chưa đá, Gỗ đã “thắng” Gạch

Chưa đá, Gỗ đã “thắng” Gạch

TP - Trong khi GĐTLA buộc phải bảo vệ ngôi vô địch trên sân nhà không có khán giả thì tại sân Pleiku, “bầu” Đức đã đi một nước cờ độc khi tuyên bố trận quyết chiến với Bình Dương cũng là trận đấu chia tay các cầu thủ Thái Lan mà nhân vật trung tâm là Kiatisuk.
“Cầu thủ không cố tình thua để được tiền thưởng”

“Cầu thủ không cố tình thua để được tiền thưởng”

TP - Bại trận với lối chơi thiếu lửa trên sân P.BĐ trong khi TP.Tiền Giang “bất ngờ” thắng Đà Nẵng trên sân nhà, M.H.Hải Phòng đã không tự định đoạt được số phận của mình mà phải bước vào trận “chung kết ngược” cùng đối thủ để tránh vé xuống hạng trực tiếp.
V-League 2006: Vì sao M.H.Hải Phòng sa sút?

V-League 2006: Vì sao M.H.Hải Phòng sa sút?

TP - Trong các mùa giải gần đây, các cầu thủ M.H.HP thường phải vất vả đến tận những vòng đấu cuối cùng mới giành được quyền trụ hạng. Có vẻ năm nay họ cũng sẽ phải tiếp tục đi theo xu hướng đó bằng đường vòng; Tham dự trận play-off.
“Chung kết ngược” Hòa Phát - M.Hải Phòng

“Chung kết ngược” Hòa Phát - M.Hải Phòng

TP - Thua K.Khánh Hòa 1-3 trên sân nhà, hòa Đà Nẵng 0-0 trên sân đối phương trong lượt trận vừa qua, M.Hải Phòng và Hòa Phát đổi chỗ cho nhau ở vị trí áp chót BXH, họ sẽ có trận đối đầu ở vòng đấu thứ 24 trên sân Hàng Đẫy, sân nhà của Hòa Phát.
V-League 2006: Đội nào phải đá play-off?

V-League 2006: Đội nào phải đá play-off?

TP - Cuộc chiến trụ hạng ở V-League 2006 đang trở nên cực kỳ khốc liệt với cuộc chạy đua của 5 đội P.SLNA, HN.ACB, TMN.CSG,HP.HN và M.H.Hải Phòng đang hơn kém nhau 2-3 điểm, nhằm chạy trốn suất play-off.
Vòng 21 Eurowindow V-League: Máu đổ trên sân Long An

Vòng 21 Eurowindow V-League: Máu đổ trên sân Long An

TP - Không chỉ bại trận trước kỳ phùng địch thủ HAGL trong cuộc đối đấu chiều qua (23/7), GĐTLA còn phải đối mặt với án phạt nặng từ VFF khi để trợ lý trọng tài Châu Đức Thành quỵ xuống sân với cái đầu đầy máu do cú ném của khán giả quá khích.
Sân Long An : CĐV ném vỡ đầu trọng tài

Sân Long An : CĐV ném vỡ đầu trọng tài

TP - Phút 78 trận GĐTLA và HAGL trên sân Long An, trợ lý trọng tài Châu Đức Thành đã bị một vật cứng ném vào đầu, chảy máu nhiều nhưng không có trọng tài thay thế, buộc tổ y tế “phẫu thuật” ngay tại sân.
Một ngày... 36 giờ cho ông Trưởng BTC giải

Một ngày... 36 giờ cho ông Trưởng BTC giải

Lâu nay, mỗi lần nhắc đến sự bận bịu của LĐBĐ VN (VFF), người ta thường nhắc đến câu nói ''bất hủ'' của nguyên phó chủ tịch VFF Trần Duy Ly: ''Giá như một ngày có... 36 giờ thì tôi mới làm hết việc của VFF''.
Chất lượng lúc giao thời

Chất lượng lúc giao thời

TP - Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, lượt đi Eurowindow V-League 2006 chỉ ở mức trung bình. Lượt đi của giải VĐQG 2006 là một bước lùi so với 3 mùa bóng trước.
Đà Nẵng vô địch lượt đi sớm 1 vòng

Đà Nẵng vô địch lượt đi sớm 1 vòng

TP - Dễ dàng vượt qua đội chót bảng Tiền Giang trong khi đối thủ Nam Định phơi áo trên sân Thống Nhất, đội bóng sông Hàn đã lấy lại ngôi đầu và đoạt luôn chức vô địch lượt đi trước một vòng đấu.
Ông Calisto ''át vía'' BTC giải?!

Ông Calisto ''át vía'' BTC giải?!

Tưởng chừng như sẽ bị phạt rất nặng về hành vi lăng mạ trọng tài, nhưng cuối cùng GĐKT GĐT.LA Henrique Calisto chỉ phải nhận một mức án nhẹ nhàng tới mức kinh ngạc.
Tin ảnh

Tin ảnh

CĐV xứ Nghệ đã lặn lội từ Vinh và Hà Nội xuống Hải Phòng để chứng kiến trận đấu giữa chủ nhà M.H Hải Phòng và P.SLNA trên sân Lạch Tray (TP Hải Phòng) ngày 12/3. Họ mang theo khẩu hiệu "Sông Lam hãy đá vì người dân xứ Nghệ". Kết quả trận đấu hòa 0-0.