Ngày 1-4, ông Nguyễn Xuân Hồng, phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An, cho biết Đảng ủy sở đã quyết định cách chức chi ủy viên chi bộ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An đối với ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5).
Cho đến bây giờ, trong số hàng ngàn con bạc đã qua Campuchia, cập bến Casino có lẽ câu chuyện về "bà trùm" Liễu Casino vẫn là đề tài được nhiều người quan tâm nhất.
Nhiều ngày qua dư luận ở Long An cho rằng bà Trần Thúy Liễu (vợ cố nhà báo Hoàng Hùng) sau khi bị khởi tố, bắt giam đã bị bệnh tâm thần. Hằng ngày có nhiều người tìm đến Bệnh viện Long An để tìm, xem mặt vì nghĩ rằng bà Liễu được điều trị bệnh tâm thần ở bệnh viện.
Ngày 21-3, chi bộ Chi cục Quản lý thị trường Long An đã họp để kiểm điểm, xử lý lại những sai phạm của ông Nguyễn Văn Tâm - nguyên đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5.
Chiều 17-3, nguồn tin từ Chi cục QLTT tỉnh Long An cho biết ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5, đã viết xong bản tường trình xung quanh mối quan hệ với bà Trần Thúy Liễu - vợ nhà báo Hoàng Hùng - và có hành vi sang Campuchia đánh bạc.
Bà Trần Thúy Liễu, vợ cố nhà báo Hoàng Hùng, bước đầu khai nhận việc mình có mối “quan hệ mật thiết” với ông Nguyễn Văn Tâm, như tin ông này nhắn qua điện thoại cho bà: “Bà xã, em ăn cơm chưa”...
Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, hôm qua (6 - 3), ông Nguyễn Văn Tâm, tiếp tục bị triệu tập để làm rõ mối quan hệ bất thường giữa ông với bà Trần Thúy Liễu (vợ nhà báo L(ê Hoàng Hùng) và những thông tin xung quanh việc ông nhiều lần dẫn dắt bà Liễu sang Campuchia đánh bạc.
Sáng qua, cơ quan điều tra mời bà Trần Thúy Nga (chị ruột bà Liễu) đến để làm rõ thêm nhiều chi tiết liên quan đến vụ nhà báo Lê Hoàng Hùng bị sát hại và mối quan hệ giữa ông Nguyễn Văn Tâm với bà Trần Thúy Liễu, cũng như nguồn gốc những lá thư viết tay của bà Liễu gửi cho "người bí mật".
Bà Trần Thuý Liễu khai báo về mối quan hệ tiền bạc với người đàn ông, mà hiện dư luận đồn đoán là “người thứ 3” trong chuyện vợ chồng của cố nhà báo Hoàng Hùng.
Ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên Đội trưởng Đội QLTT số 5 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Long An, tiếp tục phủ nhận mối quan hệ giữa ông với bà Trần Thúy Liễu, vợ nhà báo Lê Hoàng Hùng, trái ngược với thông tin từ phía gia đình bà Liễu.
TP - Báo Người Lao Động cho hay đã nhận được một số văn bản được cho là thư tay của bà Trần Thị Thúy Liễu, 40 tuổi, vợ nhà báo Hùng, người đã ra đầu thú tội giết chồng.
Nghi vấn trên được gia đình bà Trần Thúy Liễu (vợ nhà báo Lê Hoàng Hùng) đặt ra, với bằng chứng là những lá thư bà Liễu gửi cho ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên Đội trưởng Đội QLTT số 5 thuộc Chi cục QLTT Long An.
Sau khi bà Trần Thuý Liễu đầu thú và khai nhận hành vi sát hại chồng (nhà báo Lê Hoàng Hùng), ông Nguyễn Văn T. (cán bộ QLTT tỉnh Long An, người bị dư luận coi là "người thứ 3" trong vụ việc) bị triệu tập.
Khoảng 2 giờ ngày 1-3, trong lúc đang ngủ tại nhà (ở xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, Tiền Giang), anh Cao Trung Thảo (18 tuổi, học sinh lớp 10 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tiền Giang) bị tưới xăng đốt dẫn đến phỏng nặng.
Chiều 1-3, ông Đinh Văn Sang, viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An, cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với bà Trần Thúy Liễu (40 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Tân An, Long An) về hành vi giết nhà báo Hoàng Hùng (chồng bà Liễu).
Được biết, ngày đầu sau khi tới cơ quan điều tra tự thú hành vi sát hại chồng, có lúc, bà Trần Thúy Liễu ngất xỉu nên các điều tra viên chủ yếu động viên bà bình tĩnh, đến ngày thứ hai mới yêu cầu viết tự khai.
Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Long An, để tạo điều kiện, khích lệ hai con nhà báo Hoàng Hùng đến trường, có thể xem xét việc miễn giảm học phí cho Châu và Nhung, đồng thời cấm tuyệt đối giáo viên, học sinh bàn tán chuyện cá nhân, ảnh hưởng đến hai em.
Theo luật sư, việc đi mua xăng, dây dù về cất trong tủ, hai ngày sau mới sử dụng chứng tỏ bà Liễu có sự chuẩn bị, quyết tâm đạt mục đích đến cùng nhưng vẫn được xem xét giảm nhẹ vì đã ra đầu thú.
Thương vợ, thương con nhà báo Hoàng Hùng cố làm tròn trọng trách người chồng, người cha dù nhiều lúc muộn phiền, khổ tâm khó có thể tâm sự cùng ai, mãi đến lúc xuôi tay...
TP - Bà Trần Thúy Nga, chị ruột bà Trần Thị Thúy Liễu, cho rằng rất có thể bà Liễu có người giúp sức trong vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng, ít nhất là tư vấn cho bà Liễu kế hoạch gây án.
14 giờ hôm nay, ngày 22 - 2, cơ quan điều tra công an Long An thực hiện việc khám xét tại nhà của cố nhà báo Lê Hoàng Hùng, có sự chứng kiến chính quyền địa phương, hai con và người chị vợ của Hoàng Hùng.
Theo một nguồn tin, tại cơ quan điều tra, bà Trần Thị Thúy Liễu (SN 1971, ngụ phường 6, TP Tân An, Long An), vợ nhà báo Hoàng Hùng, khai động cơ giết chồng là do nhà báo Hoàng Hùng thiếu nợ, có nhiều người đến đòi nên bà nghĩ khi chồng chết thì không ai đòi nợ nữa.
Bước đầu, bà Liễu khai có hai nguyên nhân dẫn đến việc bà sát hại chồng: một là, ông Hùng biết chuyện tình cảm của bà ở bên ngoài, hai là vấn đề kinh tế gia đình khó khăn.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ luật gia Chu Hồng Thanh - Ủy viên ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, cho rằng, trong vụ án vợ nhà báo Hoàng Hùng đốt chồng, hai con của nhà báo cần được giúp đỡ vượt qua sự việc khủng khiếp này. "Các cháu không có lỗi gì. Các cháu rất đáng được yêu thương".
TP - Khai thác thông tin từ bà Trần Thị Thúy Liễu (vợ nhà báo Hoàng Hùng), cơ quan điều tra xác định, ngoài bà này, còn có đồng phạm thực hiện hành vi đốt ông Lê Hoàng Hùng, 51 tuổi, phóng viên báo Người Lao Động.
TP - Ngày 19 - 1 - 2011: Khoảng 1 giờ 15 sáng, khi đang ngủ ở nhà (số 39, khu phố Bình Cư 1, phường 6, TP Tân An, Long An), nhà báo Hoàng Hùng (tức Lê Hoàng Hùng, phóng viên báo Người Lao Động), 51 tuổi, bị một đối tượng vào phòng ngủ phóng hỏa đốt gây bỏng nặng.