Lúc 17 giờ 20 phút ngày 21-2, Đại tá Phan Chí Thanh - Giám đốc công an tỉnh Long An cho biết, ông vừa ký quyết định bắt tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Thúy Liễu (40 tuổi), ngụ phường 6, thành phố Tân An, Long An, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý giết người.
Xâu chuỗi các sự kiện cho thấy ngay từ khi nhà báo Hoàng Hùng bị đốt, những lời khai của bà Trần Thúy Liễu - vợ anh - rất mâu thuẫn, nên không khó để nhiều người nhận định bà chính là hung thủ.
“Anh Hùng chưa bao giờ to tiếng với vợ con. Đêm 18.2, có lẽ anh Hùng rất giận nên đã mắng tôi rất dữ. Quá ức chế, tôi định đốt “dằn mặt” chồng nhưng không ngờ gây ra án mạng” - bà Trần Thị Thúy Liễu khai.
TP - 22 giờ 30 tối qua (20-2), bà Trần Thị Thúy Liễu đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An tự thú nhận là hung thủ gây ra cái chết cho chồng bà là nhà báo Hoàng Hùng vào đêm 19-01-2011.
TPO - 22 giờ ngày 20-2, bà Trần Thúy Liễu, (40 tuổi, ngụ phường 6, TP Tân An, Long An), vợ nhà báo Hoàng Hùng đã đến cơ quan điều tra đầu thú chính mình là chủ mưu vụ đốt nhà báo Hoàng Hùng dẫn đến tử vong.
Ngày 18-2, Công an phường 6 (TP Tân An, Long An) cho biết, đã tiếp nhận trình báo của em Lê Hồng Nhung - con gái nhà báo Hoàng Hùng về thông tin máy tính của cha cô bị "người lạ" xâm nhập.
Ngày 18-2, ông Đặng Văn Lớp - Giám đốc sở công thương tỉnh Long An, cho biết, ông vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Tâm - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5.
Đã gần một tháng kể từ khi nhà báo Lê Hoàng Hùng - phóng viên báo Người Lao Động bị sát hại, đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Hiện có nhiều luồng dư luận khác nhau, nhưng phần lớn đều cho rằng “nếu cơ quan điều tra Long An không tìm ra kẻ thủ ác thì chắc chắn rằng sẽ đi đến kết luận: nhà báo Hoàng Hùng tự sát” (!).
Có thông tin cho rằng hợp đồng bảo hiểm của nhà báo Hoàng Hùng đến 5 tỷ đồng. Đây là con số không tưởng nhưng vẫn làm cho bạn đọc suy diễn nạn nhân bị sát hại để chiếm tiền bảo hiểm.
Khoảng 9 giờ 30 sáng 13-2, hai người đàn ông ăn mặc lịch sự, tìm đến nhà của nhà báo Hoàng Hùng. Không biết những người này là ai, lục tìm trên máy tính của nhà báo Hùng nhằm mục đích gì...
Đã 23 ngày sau đêm định mệnh nhà báo Hoàng Hùng bị đốt, rồi từ trần tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cơ quan điều tra vẫn chưa kết luận được hung thủ là ai. Trong khi dư luận lại râm ran: bà Trần Thị Thúy Liễu (vợ nhà báo Hoàng Hùng) chính là người ra tay thủ ác?!
Ngày 9-2, thượng tá Phạm Văn Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An cho biết đã xác định hung thủ phóng hỏa giết chết nhà báo Hoàng Hùng vào đêm 19-1. Cũng theo thượng tá Tiến việc bắt hung thủ chỉ còn là thời gian.
Tính đến nay, nhà báo Hoàng Hùng bị đốt hơn 20 ngày, anh qua đời đã hơn 10 ngày, nhưng kẻ thủ ác thì vẫn còn lẩn khuất đâu đó ngoài vòng pháp luật. Xung quanh cái chết của anh có quá nhiều điều bí ẩn.
Liên quan vụ nhà báo Hoàng Hùng (Báo NLĐ) bị phóng hỏa vào rạng sáng 19-1 tại nhà riêng ở TP Tân An - Long An gây tử vong, những ngày qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã nhiều lần triệu tập bà Trần Thị Thúy Liễu, vợ nhà báo Hoàng Hùng, để làm rõ một số vấn đề nhằm phục vụ điều tra và truy bắt hung thủ
Liên tục trong bốn ngày, từ 2 đến 5 - 2, bà Trần Thị Thuý Liễu, vợ của nhà báo Hoàng Hùng vừa qua đời ngày 31 - 1 vì bị đốt khi đang ngủ, phải đến cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Long An để làm rõ các chi tiết liên quan tới vụ phóng hỏa đốt nhà báo và việc bà thường xuyên qua các casino.
TPO - Chiều nay, 29 - 1, sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM, nhà báo Lê Hoàng Hùng (bút danh Hoàng Hùng), phóng viên báo Người Lao Động thành phố Hồ Chí Minh, đã qua đời.
TP - Đến hơn 15 giờ chiều 20-1, nhà báo Hoàng Hùng (Báo Người Lao Động TP HCM) vẫn đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt lầu 4, Khoa bỏng - Bệnh viện Chợ Rẫy -TPHCM.
Xung quanh vụ nhà báo Hoàng Hùng (51 tuổi, PV Báo Người Lao Động) bị đốt lúc khoảng 1 giờ ngày 19-1, khi đang ngủ tại nhà riêng (khu dân cư Đại Dương, KP Bình Cư 2, P.6, TP Tân An, Long An), chiều qua 20-1, PV tiếp xúc với nạn nhân để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc…
Theo vợ nhà báo Hoàng Hùng, trong mấy ngày qua, anh Hùng mấy lần than rằng thường xuyên nhận được tin nhắn đe dọa từ một số máy mà anh gọi lại không được.
Cho đến cuối giờ chiều 19-1, nhà báo Hoàng Hùng (Báo Người Lao động TP.HCM) vẫn đang được điều trị săn sóc đặc biệt tại Khoa bỏng – Bệnh viện Chợ Rẫy. Vẫn chưa thể chắc chắn bất cứ thông tin gì về nhà báo Hùng. Bất cứ sự tiếp xúc nào từ bên ngoài với nhà báo Hùng đều không thể tiến hành trong lúc này.
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay, 19-1 khi cả gia đình nhà báo Hoàng Hùng, phóng viên báo Người Lao động đang ngủ say. Cơ quan kỹ thuật hình sự đang khám nghiệm hiện trường.