
Chiếc xe bị nạn tại Kontum: Sắp hết hạn kiểm định!
Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm VN, chiếc xe 29M - 6472 gặp nạn tại Kontum làm 31 người chết vừa qua sẽ hết hạn kiểm định vào ngày 1/5 tới đây.
Sáng 24/4, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để gặp 2 nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc tại đèo Lò Xo, Kon Tum.
Đoàn xe chở thi hài nạn nhân trong vụ tai nạn ở Kontum về đến Hà Nội và tập kết tại nghĩa trang Văn Điển sáng nay. UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ truy điệu tập thể một cách trang trọng.
Sáng nay, lễ truy điệu các những người tử nạn trong vụ tai nạn thảm khốc ở Kon tum đã được tổ chức tại Hà Nội. Tại BV Đa Khoa Kontum, 2 người còn sống sót đã tỉnh táo hơn và có thể kể về chuyến đi.
(TPO) Chiều nay (22/4), Đại tá Ngô Văn Diệm - Chủ tịch Hội CCB phường Kim Liên đã thông báo với Tiền phong chi tiết danh sách các CCB tham gia đoàn xuyên Việt như sau:
Bộ trưởng GTVT Đào Đình Bình đã chỉ đạo mở cửa hầm Hải Vân cho 12 xe lạnh chở các nạn nhân nhanh chóng về Hà Nội. 13/ 31 nạn nhân đã được nhận diện.
(TPO) Trong số 31 nạn nhân có 2 anh em ông Đỗ Đăng Hạt (67 tuổi) và ông Đỗ Đình Vạn (53 tuổi) cùng gặp nạn. Ông Vạn may mắn là 1 trong 2 người thoát chết.
12 giờ 30 phút ngày 21/4/2005 sau khi vượt hơn 200km khởi hành từ PleiKu, chúng tôi có mặt tại km 346+500 đường Hồ Chí Minh, hiện trường của vụ tai nạn thuộc xã Đăk Man huyện Đăk Gklei (Kon Tum). Khung cảnh thật thảm khốc.
Ngày 21/4/2005, Thủ tướng Chính phủ đã gửi Công điện khẩn đến Bộ trưởng các Bộ Công an, Giao thông vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Kon Tum về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Kon Tum.
Ở phường Kim Liên vào ngày hôm qua, những người lính già không giấu nổi sự nghẹn ngào trong đôi mắt đỏ hoe của họ sau khi nhận được hung tin.
(TPO)Thông tin ban đầu cho biết, do phóng nhanh xuống dốc, vượt 2 xe tải đi cùng chiều, lái xe đã tông thẳng vào ta- luy ven đường và lao xuống vực sâu.