Một World Cup không có siêu sao

Một World Cup không có siêu sao

TP - 62 trận đấu đã trôi qua, chỉ còn 2 trận đấu cuối cùng nữa World Cup 2006 sẽ kết thúc. Không khó để nhận ra, World Cup 2006 đã không còn những bất ngờ thú vị kiểu như Camơrun năm 1990 hay Senegal năm 2002.
Bê tông mác…Thuram

Bê tông mác…Thuram

TP - Nếu Italia tự hào có Cannavaro thì Pháp cũng tự hào không kém với Thuram, người góp công lớn đưa “gà trống” Pháp vượt qua Bồ Đào Nha để vào tranh Cúp vàng ngày 10/7 tới.
Zidane sẽ đoạt Quả bóng vàng?

Zidane sẽ đoạt Quả bóng vàng?

TPO - Với phong độ tuyệt vời trong 3 trận đấu gần đây nhất, tiền vệ kiết thiết Zinedine Zidane đã đã có tên trong danh sách các cầu thủ có thể giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".
Bồ Đào Nha không đáng thua

Bồ Đào Nha không đáng thua

TPO - Các phương tiện truyền thông Bồ Đào Nha đã đồng loạt đưa tin rằng đội tuyển quốc gia của họ xứng đáng một kết quả thắng trong trận đấu với tuyển Pháp.
10 ứng viên cho Quả bóng Vàng

10 ứng viên cho Quả bóng Vàng

Zinedine Zidane là một trong 10 cầu thủ đang tranh giải Quả bóng Vàng do Fifa trao tặng cho cầu thủ hay nhất ở World Cup. Cả 10 người đều thuộc về 4 đội bóng đã lọt vào bán kết.
Thư nước Đức: Đêm buồn Dortmund...

Thư nước Đức: Đêm buồn Dortmund...

TPO - Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi buồn của CĐV chủ nhà. Ba màu vàng, đen, đỏ không còn phấp phới. Họ xếp cờ, rũ rượi dời sân kèm theo những cái lắc đầu... Nước mắt nhòe rơi trên gò má in màu cờ Đức của nhiều CĐV nữ xinh đẹp.
Tái hiện chung kết Euro 2000

Tái hiện chung kết Euro 2000

TPO - Vậy là trận chung kết World Cup 2006 đã xác định được hai đại diện xuất sắc nhất, đó là Italia và Pháp, hai đội đã từng gặp nhau trong trận chung kết Euro 2000.
Dortmund không tin vào nước mắt

Dortmund không tin vào nước mắt

TP - Người Đức đã đặt trọn niềm tin vào đoàn quân hừng hực lửa của Klinsmann, đã tin lịch sử đối đầu Đức - Italia sẽ phải viết lại và mơ tới ngày giương cao cúp vàng tại Berlin. Nhưng...
Bái phục Lippi

Bái phục Lippi

TP - Trái với truyền thống Cattenaccio, gã đầu bạc” Marcelo Lippi đã làm một cuộc cách mạng gây ngạc nhiên lớn cho tất cả khi quyết tung đòn trí mạng. Kết quả, Italia vào chung kết.
Bán kết của tình yêu

Bán kết của tình yêu

TP - Những chiến binh trẻ Klose, Podolski, Odonkor đã dốc hết sức mình để tạo ra bất ngờ kịch tính cho kiệt tác có thể mang tên “Bán kết của tình yêu”: Đức - Italia.
Báo chí đưa Italia lên mây

Báo chí đưa Italia lên mây

TPO - Sau chiến thắng của đội nhà, các phương tiện thông tin đại chúng Italia đã giành nhiều lời từ ngữ mỹ miều giành cho nhưng cầu thủ như nhưng người anh hùng.
Lịch sử vẫn thuộc về Italia

Lịch sử vẫn thuộc về Italia

TPO - Một lần nữa lịch sử lại đứng về phía người Italia, đoàn quân Thiên thanh lại vượt qua Đức tại một kỳ World Cup khi họ đã vượt qua chủ nhà Đức trong trận bán kết kéo dài đến 120 phút căng thẳng.
Italia thắng xứng đáng

Italia thắng xứng đáng

TP - “Tác giả” kịch bản đưa Italia vào chung kết không ai khác chính là HLV Marcello Lippi, người đã gây ngạc nhiên khi đi ngược lại những gì đã từng được coi là “qui luật bóng đá Italia”...
Zidane đưa Pháp vào chung kết

Zidane đưa Pháp vào chung kết

TPO – Dù không được đánh giá cao khi bước vào giải đấu, song Pháp đã vẫn giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2006 khi thắng Bồ Đào Nha 1-0 nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền của Zidane.
Những nụ hôn

Những nụ hôn

TP - Nhảy múa, hát xướng, reo hò, say xỉn, đập phá... và không thể thiếu những nụ hôn. Đó là cảnh ta thường thấy trên màn hình ti vi, ở những ngày hội bóng đá lớn như World Cup. Hội càng lớn thì đám đông càng phấn khích, hôn càng nhiều.