Ngay cả trong trận thắng Brazil, Hà Lan vẫn giống một gã khổng lồ ngái ngủ hơn một binh đoàn thiện chiến. Ở phương diện nào đó, họ quá giống với hình ảnh con tàu ma Flying Ducht trên Mũi Hảo Vọng. Một chút mờ ảo, rất khó nắm bắt, nhưng lại đủ sức gieo rắc cái chết mà không báo trước bao giờ.
TPO – Vẻ mặt buồn thiu bên trái bóng, hẳn người đẹp này đang cảm thấy nhớ những “người hùng trong mộng” như Ronaldo, Kaka, hay Messi, đã phải sớm rời cuộc chơi World Cup.
TPO – Bị loại nhưng các cầu thủ Paraguay có thể sẽ bớt nỗi buồn vì cổ động viên nóng bỏng nhất của họ - siêu mẫu Larissa Riquelme - tuyên bố vẫn sẽ khỏa thân, dù trước đó, cô hứa chỉ bỏ xiêm y nếu đội nhà vào bán kết.
TPO - Thay vì cấm thi đấu một trận, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) quyết định tăng hình phạt đối với tiền đạo Uruguay Suarez lên hai trận, vì dùng tay chơi bóng trước vạch vôi trong trận tứ kết gặp Ghana. Như vậy, anh phải giã từ World Cup.
TPO – Rạng sáng mai, 7 - 7, World Cup 2010 sẽ trở lại với màn so tài đỉnh cao của hai nền bóng đá kỹ thuật, Hà Lan và Uruguay trong trận bán kết 1. Người hâm mộ kỳ vọng sẽ được thấy những cá nhân như Wesley Sneijder hay Diego Forlan tỏa sáng.
FIFA vẫn đang cân nhắc trong việc chọn lựa trọng tài bắt chính ở trận chung kết. Hiện tại, hai ứng viên nặng kí nhất cho vinh dự được điều khiển trận đấu cuối cùng của World Cup 2010 là trọng tài người Anh, Howard Webb và Benito Archundia, "vua áo đen" người Mexico.
TP - Với nhiều ngôi sao có thể gây đột biết, Hà Lan sẽ là đội giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Uruguay rạng sáng mai, 7 - 7, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận định
TP - HLV Bert Van Marwijk dường như đang cố ý đi ngược truyền thống để trồng cho được hoa tulip đen kiểu Alexandre Dumas trong đội tuyển Hà Lan thay cho cơn lốc màu da cam ngày nào. Còn HLV Joachim Loew đang thay đổi hình ảnh cỗ xe tăng bằng cơn lốc sông Rhein.
TP - Kết thúc vòng bảng, châu Mỹ được coi là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch thế giới với 7/16 đại diện vào vòng hai. Nhưng, đến bán kết, châu Mỹ chỉ còn một cựu vương mất ngôi 60 năm, Uruguay, chống lại ba gã khổng lồ của thế giới bóng đá: Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan.
TPO - Cựu đội trưởng tuyển Anh đã hòa giải thành công mâu thuẫn giữa John Terry và đương kim đội trưởng Steven Gerrard, tránh cho tuyển Anh một vụ muối mặt như đội tuyểnPháp.
TPO - Ông Takeshi Okada cho biết, nhiệm vụ của ông trong vai trò là huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia Nhật Bản đã chấm hết, và ông sẽ sớm nói lời chia tay với các học trò.
TPO - Tạp chí Playboy, với biểu tượng cái đầu thỏ tinh nghịch, là thương hiệu lớn với đội ngũ những cô gái xinh đẹp sẵn sàng vì nghệ thuật. Các kiều nữ ấy còn rất thích chơi bóng và là những cổ động viên nhiệt thành cho đội Đức.
TPO - Lực lượng cảnh sát chống ma túy Colombia vừa lật tẩy một quái chiêu của các băng nhóm tội phạm nước này, khi tịch thu chiếc cúp giả làm từ 11 kg cocaine, trông giống hệt chiếc cup mà các đội bóng đang cạnh tranh tại World Cup Nam Phi.
TP - Làng báo Đức không thể giấu nổi cảm xúc trước chiến thắng bốn sao vĩ đại của "cỗ xe tăng" trước những vũ công tango, để thẳng tiến vào bán kết và mang đến giấc mơ lần thứ tư đăng quang World Cup cho cả dân tộc.
TP - Một cầu thủ ăn mừng chiến thắng trong trận đại chiến Đức-Argentina với một pha nhào lộn điệu nghệ còn người kia bật khóc khi rời khỏi sân đấu trong nỗi đắng cay. Không ai có thể ngờ nổi một hình ảnh như vậy trước khi World Cup diễn ra.
TP - FIFA thông báo, có thêm gần 1.900 vé được bán trong những ngày tới, cho trận bán kết Hà Lan - Urguay diễn ra vào đêm thứ ba, 6 - 7, tại Cape Town, Nam Phi.
TP - Cựu trọng tài số một thế giới, Pierluigi Collina, khẳng định, ông muốn tiếp tục thử nghiệm việc sử dụng trợ lý trọng tài ở khu vực cầu môn hơn là sử dụng công nghệ kỹ thuật khi ông đảm nhiệm vai trò Chủ tịch hội đồng trọng tài UEFA.
TP - Mùa thi, các thí sinh về Hà Nội rất cố gắng tới Văn Miếu để mong “chạm đầu rùa” ở bia tiến sỹ với hy vọng có được sự may mắn. Nó khác với trường hợp các phụ huynh muốn con em mình trước khi đi thi ăn một thứ gì đó thuộc họ đậu, kiêng… trứng, chuối.
TP - Sẽ là khập khiễng nếu lấy “Điệu buồn phương Nam” theo âm hưởng “Dạ cổ hoài lang” để “khóc” các đội bóng Nam Mỹ. Nhưng quả thật có một “điệu buồn Nam Mỹ” ở tứ kết World Cup 2010 này.
TPO - Cuối tuần qua, trên trang cá nhân Twitter và Facebook, cầu thủ đắt giá nhất thế giới C.Ronaldo vui mừng khoe lên chức: “Với tất cả sự xúc động và vui mừng, tôi xin thông báo vừa trở thành bố của một bé trai. Em bé rất khỏe mạnh”.
TPO - Tôi thật sự bàng hoàng khi chứng kiến đội bóng hùng mạnh như Argentina nhận thất bại thảm hại trước người Đức, nhưng tôi còn đau đớn, xót xa hơn khi thấy thần tượng của mình, Lionel Messi, rời sân trong nỗi buồn khôn nguôi. Nước mắt đã rơi…
TPO – Tây Ban Nha lại bay bổng nhờ sự xuất sắc của Villa. Tiền đạo mang áo số 7 này tiếp tục thể hiện cái duyên của mình với mành lưới đối phương trong trận đấu mà khung thành của cả hai bên dường như bị "yểm bùa".
TPO - Bàn thắng duy nhất của David Villa ở phút 83 giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng tối thiểu trước Paraguay trong trận tứ kết diễn ra rạng sáng nay, 3 - 7, giành quyền vào bán kết gặp "cỗ xe tăng" Đức.
TPO - Tiền vệ phòng ngự tuyển Brazil Felipe Melo khẳng định, thẻ đỏ anh phải nhận trong trận gặp Hà Lan là quyết định quá nghiêm khắc của trọng tài, khi mà Arjen Robben diễn kịch quá đạt.
TPO – Ghana được hưởng quả phạt đền ở phút cuối hiệp phụ thứ hai, khi họ đang hòa Uruguay 1 - 1. Thế nhưng, "những ngôi sao đen" không tận dụng được cơ hội quý hơn vàng này để rồi sau đó thua đối thủ sau loạt đá luận lưu 11m với tỉ số 2 - 4.
TPO - Đội tuyển Đức nổi lên là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2010, sau khi có chiến thắng hoành tráng 4 - 0 trước Argentina. "Cỗ xe tăng" hùng dũng giành vé vào chơi trận bán kết.