"Xuyên Tết" cứu người tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đêm mùng 2 Tết

Cận cảnh đêm trắng cấp cứu bệnh nhân ngày Tết

TPO - Nửa đêm mùng 2 Tết, nhưng ánh đèn xe cấp cứu liên tục nhấp nháy trước khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ, điều dưỡng vẫn tất bật trong việc khám chữa trị, chăm nom người bệnh. Phóng viên báo Tiền Phong đã có một đêm trắng cùng nhân viên y tế ở khoa Cấp cứu ngày Tết tại một trong những bệnh viện tuyến cuối lớn nhất Việt Nam.
Biểu diễn cồng chiêng quanh cây nêu.

Kỳ lạ ‘bức thông điệp’ gửi ma quỷ ngày Tết ở Tây Nguyên

TPO - Tây Nguyên có nhiều sản vật nhưng cũng lắm hiểm họa như thiên tai, thú dữ, bệnh tật... Có lẽ vì thế mà người bản địa thường dựng cây nêu trong lễ hội, gửi “bức thông điệp” trên “linh vật” này để cầu xin thần linh che chở, đồng thời “hối lộ” ma quỷ để mong được bình an.
Bức tranh “Nghỉ ngơi”

Về làng Hồ, nghe chuyện tranh trâu Tết

TP - “Chăn trâu thổi sáo” và “Chăn trâu thả diều” nằm trong số những bức tranh nổi tiếng nhất của làng tranh dân gian Ðông Hồ (thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh). Về làng Hồ, được nghe và ngắm những bức tranh trâu, có dịp ngẫm về việc bảo tồn dòng tranh Tết độc đáo, hồn cốt xưa trong nhịp sống hiện đại.
Jasmine Nguyễn phát biểu tại cuộc thi lập trình AngelHack VN 2019. Ảnh: Nam Sơn

Cô gái chuyên săn tài trợ của các tỷ phú Mỹ

TP - Nguyễn Thúy Ngân từng 3 lần “săn” được tài trợ từ các tỷ phú Mỹ, đi vòng quanh thế giới làm dự án xã hội, có 2 năm làm quản lý AngelHack khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Vào một ngày cuối năm, Ngân bất ngờ từ bỏ công việc lương khủng, vào làm tại tổ chức thiền định bằng nghệ thuật nhảy múa, đóng kịch, vẽ tranh…
Tranh: Đào Hải Phong

Nếu Tết này, con không về…

Một trong những hình ảnh vừa ấm áp, vừa mênh mang, lại cũng vừa nghe ra mất mát trong ký ức ngày Tết của tôi chính là những sáng Mùng 1 của hơn 30 năm về trước, nhìn những xác pháo đỏ au cuốn bay nhẹ nhẹ theo ngọn gió sớm trên con đường ven đồng để ra chùa đi lễ đầu năm…
Các nghệ sỹ trong các chương trình Rap - chương trình ăn khách năm 2020

Họ đã sống và hy vọng

Năm 2020 là năm của biến cố lớn do đại dịch COVID-19 mà mỗi người đều phải trải qua. Nhưng trong biến cố, mỗi người đều đã vượt lên để khẳng định mình và hy vọng, lạc quan vào một ngày mai tươi sáng hơn. Những văn nghệ sỹ trẻ đã sống và đã mong như thế.  
Chùa Quán Sứ yên bình, phủ Tây Hồ đông nghịt người đi lễ trong sáng mùng 1 Tết Tân Sửu

Chùa Quán Sứ yên bình, phủ Tây Hồ đông nghịt người đi lễ trong sáng mùng 1 Tết Tân Sửu

TPO - Sau thời khắc giao thừa, Chùa Quán Sứ và Phủ Tây hồ là 2 điểm đến được nhiều người lựa chọn lui tới đi lễ cầu may mắn, bình an vào ngày đầu năm Tân Sửu. Đi lễ ngày mùng 1 đầu năm mới cũng là một thói quen của nhiều người với mong muốn trút hết mọi những ưu phiền, bộn bề, lo toan vất vả mà thành tâm nguyện cầu cho những điều an lành và tốt đẹp sẽ tới.
Saleem trong trải nghiệm làm bánh chưng

Tết Việt trong mắt kẻ tha hương

Năm 2020 đầy biến động đang dần khép lại, như vậy cũng đồng nghĩa với việc Người Việt Nam sắp đón Tết Nguyên đán (Tết truyền thống – Tết Việt), và tôi cũng chuẩn bị đón cái Tết Việt thứ 9 của mình.
Hoa tiêu ngoại hạng Hoàng Việt trên buồng điều khiển tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Ảnh: NVCC

Đón năm mới cùng hoa tiêu ngoại hạng

TP - Các hoa tiêu ngoại hạng âm thầm làm nhiệm vụ giữa biển khơi. Họ trở thành những người Việt Nam đầu tiên ra chào đón, bước chân lên những con tàu của bạn bè quốc tế trên đường đến với Việt Nam. Và họ cũng là người cuối cùng tiễn những con tàu trước khi rời bến.   
Chùa An Xá

Cây dừa hai ngọn và ẩn ý một vùng đất

TP - Lũ chồng lũ, dồn dập đổ về gây thiệt hại nặng nề cho người dân Lệ Thủy (Quảng Bình). Sau những ngày kiên cường chống chọi, người dân tái thiết cuộc sống, cây cối đâm chồi nẩy lộc, dấu tích của trận lũ kinh hoàng đã lùi lại phía sau...  
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ dự khai giảng năm học mới 2020 - 2021

Giáo dục và mục tiêu phát triển bền vững

TP - Tại Diễn đàn Giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu được tổ chức năm 2019 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ÐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định giáo dục chính là giải pháp, là con đường dẫn đến sự thay đổi các giá trị và hành vi của cộng đồng, giúp họ lựa chọn một cách sống bền vững hơn.  
Cá thể rùa Hoàn Kiếm được bẫy bắt ngày 22/10/2020. Đây là cá thể cái nặng 86kg, chiều dài mai 99,5cm, chiều rộng mai 75,5cm.

Gian nan 17 năm lần tìm rùa Hoàn Kiếm

TP - Ngày 18/12/2020, khi Sở NN&PTNT Hà Nội công bố kết quả xét nghiệm gen và giới tính của cá thể rùa Hoàn Kiếm bẫy bắt được ở hồ Đồng Mô, anh Hoàng Văn Hà, điều phối viên Chương trình Bảo tồn rùa châu Á viết trên Facebook cá nhân “Đó là ngày vui nhất năm”.  
Chân dung Tướng Sơn. Ảnh: Như Ý

Vị Tướng mặc Blouse trắng

TP - Nguyễn Hồng Sơn là tướng quân y nhưng lại có căn tính nghệ sĩ. Nói như Albert Camus, nhờ căn tính ấy “những tay đáng kể” mới sáng tạo ra những giá trị chưa từng có. 
Những hoạt động được ghi lại của nhóm Phượt – Chắp cánh ước mơ

Xê dịch để yêu thương

TP - Vài năm trở lại đây, thay vì nằm nhà “nhấm nháp” những ngày Tết, một bộ phận người trẻ thích xê dịch chọn cho mình một phương thức khác: Phượt Tết. Phượt Tết không chỉ là cơ hội để họ được trải nghiệm, khơi dậy tình yêu, lòng tự hào về quê hương đất nước mà họ còn mang đến những mảnh đời khốn khó ở một vùng đất lạ, những món quà đầy thân thương...
Nỗi lòng chiến sĩ biên phòng đón giao thừa xa nhà

Nỗi lòng chiến sĩ biên phòng đón giao thừa xa nhà

TPO - “Con chào bố, bố ơi nhà mình chuẩn bị giao thừa đến đâu rồi ạ!”… “Tươm tất hết rồi, mỗi tội thiếu con thôi…”; giọng học viên Bùi Viết Phong (quê Ninh Bình) khẽ nghẹn lại khi tranh thủ Facetime với gia đình trước phiên tuần tra trong đêm cuối cùng của năm âm lịch.
Những sắc hoa bao quanh tạo hình năm Tân Sửu 2021.

Huế khoác áo hoa rực rỡ sắc màu chiều 30 Tết

TPO - Trải qua một năm Canh Tý với thiên tai khắc nghiệt, mưa dồn lũ dập, nhưng Huế vẫn giữ được vẻ đẹp trầm mặc vốn có của mình. Huế càng đẹp với nhiều sắc màu rực rỡ khi khoác lên mình chiếc “áo hoa” trong chiều 30 Tết.