TPO - “Con chào bố, bố ơi nhà mình chuẩn bị giao thừa đến đâu rồi ạ!”… “Tươm tất hết rồi, mỗi tội thiếu con thôi…”; giọng học viên Bùi Viết Phong (quê Ninh Bình) khẽ nghẹn lại khi tranh thủ Facetime với gia đình trước phiên tuần tra trong đêm cuối cùng của năm âm lịch.
TPO - Chỉ còn vài giờ nữa là đến giao thừa, trong khi nhà nhà đều quây quần bên mâm cơm tất niên, chờ đón năm mới thì ở nơi biên giới, luôn có những người lính thầm lặng băng rừng, lội suối để canh giữ biên cương và bình yên cho nhân dân.
TPO - Trải qua một năm Canh Tý với thiên tai khắc nghiệt, mưa dồn lũ dập, nhưng Huế vẫn giữ được vẻ đẹp trầm mặc vốn có của mình. Huế càng đẹp với nhiều sắc màu rực rỡ khi khoác lên mình chiếc “áo hoa” trong chiều 30 Tết.
TPO - Ngày 11/2 (tức 30 Tết Nguyên đán), tại các chợ hoa ở TP. Cần Thơ nhộn nhịp hẳn lên bởi nhiều người đổ ra mua hoa, kiểng về trưng Tết, khác với không khí vắng vẻ của những ngày trước đó.
Đêm 30 Tết, thời khắc thiêng khi mọi người quây quần bên nhau ngắm pháo hoa, chờ đón chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới thì những người bán muối rong vẫn lặng lẽ mưu sinh trên những con đường rợp cờ hoa cùng tiếng rao như một lời cầu chúc: “Ai muối đây… muối lộc đây…”.
TPO - Dù bôn ba nơi xứ người, nhưng Tết đến Xuân về, họ - những kiều bào ở khắp nơi trên thế giới - lại chờ đợi để được về quê hương, đón Tết đoàn viên cùng ông bà, người thân. Năm nay, dịch bệnh COVID-19 làm không ít kiều bào không thể về; nhưng dẫu vậy, ở nơi xa họ vẫn chuẩn bị cho một cái Tết cổ truyền thật tươm tất nơi xứ người.
TP - Năm nay, chúng ta kỷ niệm 110 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường cứu nước. Ngày, 5/6/1911, với tên gọi Văn Ba, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng, lên một chuyến tàu thủy của Pháp, với khát vọng tìm con đường mới để cứu đất nước khỏi ách nô lệ.
TPO - Khác với cảnh đông đúc người về quê những năm trước, sáng 11/2 (30 Tết) Tân Sửu 2021, bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, TPHCM vắng vẻ một cách lạ thường.
TPO - Là chợ đầu mối lớn nhất tại Hà Nội cung cấp hoa tươi, chợ hoa đêm Quảng Bá trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn vào đêm 29, rạng sáng ngày 30 Tết Nguyên đán năm nay.
TP - Là chủ một quán cà phê được coi là “dị” nhất Hà Nội khi có tới 99% vật dụng là đồ tái chế và rác thải, Nguyễn Văn Thơ theo đuổi lối sống xanh và liên tục cổ súy mọi người “không vứt đi cái gì”.
TPO - Tối 9/2, các nhóm sinh viên và người lao động Việt Nam đã nhóm lửa luộc bánh chưng giữa sa mạc Idan, miền Nam Israel khi Tết đến Xuân về mà không thể về quê hương ăn Tết.
TP - Phần lớn thời gian trong năm ẩn mình trong lòng đại dương bao la của Tổ quốc, những “con cá quả” lớp Kilo 636 hiện đại thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm 189 (Quân chủng Hải quân) lặng lẽ thực hiện sứ mệnh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng. Tết đến, xuân về, là lúc những người lính tàu ngầm can trường quây quần bên nhau trong sắc xuân ấm áp.
TP - Không cần tìm kiếm ngoài vũ trụ xa xôi, ở ngay trên Trái đất cũng có những vùng đất chứa đựng những điều lạ kì và phi thường mà ai cũng muốn thấy tận mắt một lần trong đời. Đây chỉ là một vài trong số đó.
TP - Mùa Xuân Tây Bắc núi rừng giống như thay áo, nơi nơi rực rỡ sắc hoa. Bà con dân tộc tận dụng hoa ấy làm thức ăn, tạo ra nhiều món độc đáo. Ẩm thực hoa kiểu Tây Bắc ngày nay đã trở thành đặc sản, là một thứ quyến rũ thêm vào để thu hút khách du lịch.
TPO - Những cây cảnh mini được uốn nắn nhiều hình dáng 'độc lạ' có giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng ở chợ hoa Tết hút khách tham quan, mua về chơi Tết.
TPO - Theo UBND thành phố Hà Nội, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19 vào đêm giao thừa, đồng thời tường thuật trực tiếp phục vụ nhân dân đón Tết.
TPO - Một cây mai vàng có tuổi đời mấy chục năm, cao tầm 5 mét, tán rộng hơn 3 mét được rao bán với giá 1,4 tỷ đồng, còn giá cho thuê dao động từ 80- 100 triệu đồng/ mùa Tết.
TPO - Lần đầu tiên tại TPHCM có đường xuân đa văn hóa hội tụ vẻ đẹp của nhiều đất nước được tổ chức tại Phú Mỹ Hưng, quận 7. Người dân thích thú được trải qua cung đường 700m với nhiều sắc màu khác nhau.
TPO - Chính thức bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lượng người đổ về siêu thị mua sắm không ngừng tăng. Một số người tranh thủ mua đồ trước khi rời Hà Nội, số khác hối hả sắm sửa, tích trữ thực phẩm dùng tết. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, các siêu thị đồng loạt tăng giờ mở cửa, hoạt động đến 23 giờ đêm.
TP - Nay sản xuất nông nghiệp đã cơ giới hoá, không cần tới sức trâu nữa, nhưng dưới chân đồi Sân Bay (xã Tơ Tung, huyện Kbang, Gia Lai) còn một ngôi làng, ở đó người dân chỉ nuôi trâu, đặc biệt không giết thịt, xem trâu như thành viên trong gia đình. Làng có tên Trường Sơn...
TP - Năm 2020 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của Cục Bảo vệ Thực vật (BVTV), Bộ NN&PTNT trong đàm phán, mở cửa thị trường rau quả, khi lần lượt thạch đen lần đầu tiên xuất chính ngạch sang Trung Quốc, thanh long ruột đỏ “đi” Hàn Quốc, bưởi tươi sang Chi Lê… Đặc biệt, đằng sau những lô vải tươi đầu tiên xuất sang Nhật Bản có nhiều câu chuyện thú vị trong bối cảnh bủa vây của dịch COVID-19.
TP - Quận Hoàn Kiếm vừa chính thức mở rộng không gian đi bộ khu vực phố cổ kết nối với phố đi bộ Hoàn Kiếm mỗi cuối tuần. Đây được coi là một bước quan trọng để quận thực hiện đề án phát triển kinh tế đêm, nhằm tận dụng tối đa những thế mạnh hiện có, tạo thành động lực phát triển mới.
TPO - Cách trung tâm thành phố Hà Nội 30 km, làng hoa Mê Linh thuộc xã Mê Linh (Hà Nội) là nơi có diện tích trồng hoa rất lớn và được ví như thủ phủ của các loài hoa ở miền Bắc. Vào ngày này, chợ lớn hoa, cây cảnh Mê Linh đông nghịt người bán mua, với nhiều chủng loại và giá cả bất chấp thời tiết mưa gió và Dịch COVID - 19.
TPO - Trong hai ngày cuối tuần, khu vực vườn đào Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) nhuộm đỏ do hoa đã bung nở. Khách nườm nượp kéo đến hỏi mua khiến lối vào làng thường xuyên bị tắc.