Bạn thân “từ thiện” cho chồng tôi cái bầu

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - Thắm biết chuyện, thấy vợ chồng tôi buồn vì muộn con, nó tếu táo: “Thằng Duy dám không, tao làm “từ thiện” cho vợ chồng mày đứa con, thông mạch rồi lại chả đẻ sòn sòn như gà ấy chứ”. 

Duy, tôi và Thắm là bộ ba thân nhau suốt những năm tháng học trung học ở trường huyện. Trượt đại học, Duy đi nhập ngũ còn tôi học trung cấp và Thắm đỗ đại học Ngân hàng. Khi Duy hết hạn nghĩa vụ và tôi tốt nghiệp trung cấp thì chúng tôi trao nhau lời yêu. Biết chuyện, Thắm vui lắm, dặn đi dặn lại rằng con chúng tôi ra đời, Thắm sẽ là mẹ đỡ đầu.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Đám cưới của chúng tôi, Thắm xúng xính trong bộ váy phù dâu, toe toét chụp ảnh cùng vợ chồng tôi và bạn bè. Ai cũng mừng vì tình bạn của chúng tôi bền bỉ cùng năm tháng.

Đi làm thì thôi, hễ rảnh rỗi là bộ ba chúng tôi lại tụ tập. Chồng tôi và Thắm nổi tiếng là đôi song ca đàn hay, hát giỏi từ thời còn đi học nên không có buổi gặp mặt nào là vắng tiếng đàn của anh và giọng hát của Thắm. Nhiều khi thấy họ say sưa đàn hát, tôi lại lẳng lặng xuống bếp nấu nướng cơm nước, chuẩn bị bữa ăn.

Lấy nhau đã hơn 2 năm, không có kế hoạch gì mà mãi chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Bố mẹ hai bên mong ngóng mãi thành ra sốt ruột, giục giã chúng tôi đi khám. Kết quả là tôi bị lạc nội mạc tử cung, một căn bệnh rất khó để thụ thai. Thương vợ, chồng tôi kiên nhẫn đưa tôi đi chữa chạy khắp nơi, cứ nghe ở đâu có thầy hay, thuốc tốt là vợ chồng tôi lại tìm đến. Gần một năm nữa trôi qua, nhưng niềm mong ngóng có tiếng trẻ thơ trong nhà vẫn mịt mù. Nhiều lúc thấy chồng ngồi thẫn thờ, tôi thấy mình như người có lỗi.

Thắm biết chuyện, thấy vợ chồng tôi buồn vì muộn con, nó tếu táo: “Thằng Duy dám không, tao làm “từ thiện” cho vợ chồng mày đứa con, thông mạch rồi lại chả đẻ sòn sòn như gà ấy chứ”. Trái với những lần đùa cợt om sòm nhà cửa trước đây của vợ chồng tôi và Thắm, lần này nghe Thắm nói vậy, chồng tôi im lặng rồi bỏ về phòng riêng.

Mấy tháng sau, đang ở cơ quan, tôi nhận được điện thoại của chồng nói về nhà có việc gấp. Bước chân vào nhá, tôi thấy chồng tôi ngồi cạnh Thắm, gương mặt cả hai đều rất căng thẳng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chồng tôi lên tiếng: “anh đã phản bội em, đi quá giới hạn cùng Thắm. Giờ cô ấy có bầu, anh cũng không biết phải làm sao, thôi thì tùy em muốn giải quyết sao cũng được”.

Tôi biết xử sao đây? Lỗi của tôi vì đã không sinh được cho chồng một đứa con? Lỗi của chồng tôi vì quá mong ngóng có con mà trượt ngã? Hay lỗi của Thắm đã quá “thương” chồng tôi mà mang bầu?

MỚI - NÓNG