Chán nản vì lấy phải ông chồng gia trưởng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Anh coi thường vợ không để đâu cho hết, dù tôi cũng có bằng đại học, có chỗ đứng đàng hoàng ở một cơ quan nhà nước nhưng với chồng thì tôi luôn luôn “tè không qua ngọn cỏ”, anh coi tôi như người thất học. Cũng chưa bao giờ anh xem ý kiến của tôi là trọng, anh bảo không có thói quen để đàn bà tham gia việc triều chính. 

Đã thống nhất với nhau là hè này vợ chồng tôi sẽ đưa cô con gái lớn 14 tuổi và cậu con út 8 tuổi về quê thăm ông bà ngoại, ông bà ngoại đều đã qua tuổi 80, lại ở cách nhà chúng tôi đến cả nghìn cây số nên có nhớ thương con cháu ông bà cũng không thể tàu xe ra thăm được.

Chuẩn bị đầy đủ quà cáp, đồ đạc chỉ chờ ngày lên đường thế mà đùng 1 cái chồng bảo tôi trả vé tàu, hủy chuyến về quê. Lý do vì anh vừa tìm được mối làm ăn lớn, anh tin sẽ kiếm được lãi lớn nếu góp vốn cùng với người bạn triển khai. Tôi thất vọng quá bởi bao nhiêu vốn liếng vợ chồng tính góp được, cộng với phần tiền bố mẹ tôi bán đất ở quê chia cho đều đổ dồn hết vào chuyện làm ăn của anh nhưng chỉ toàn lỗ vốn.

Gần 10 năm nay chồng tôi buôn bất động sản nhưng hầu như chỉ toàn “buôn ngược”, lúc bất động sản lên cao thì anh quyết găm lại đợi giá kịch trần, đến khi giá rớt thê thảm, bán rẻ như cho cũng chẳng ai nhòm đến. Vậy mà giờ, anh lại quyết định góp vốn đi buôn tiếp.

Lấy nhau hơn 15 năm tôi hiểu tính chồng, anh đã muốn làm gì thì chẳng ai ngăn được. Tôi có định góp ý chuyện gì, chồng gạt ngay rằng: “ Đàn bà chỉ lo sinh đẻ bếp núc chứ định làm vương làm tướng gì mà phán nọ xét kia.” Anh còn bảo đàn bà là nặng vía, là vô duyên, xía vào chỉ hỏng chuyện làm ăn...

Anh coi thường vợ không để đâu cho hết, dù tôi cũng có bằng đại học, có chỗ đứng đàng hoàng ở một cơ quan nhà nước nhưng với chồng thì tôi luôn luôn “tè không qua ngọn cỏ”, anh coi tôi như người thất học. Cũng chưa bao giờ anh xem ý kiến của tôi là trọng, anh bảo không có thói quen để đàn bà tham gia việc triều chính. 

Cứ sống mãi với người chồng gia trưởng, coi thường vợ thế này, tôi thấy ngột ngạt vô cùng. Không lẽ cứ phải cắn răng mà chịu đựng nhau mãi khi cả hai vợ chồng mới chưa qua tuổi 40, hai con đều còn chưa trưởng thành?

MỚI - NÓNG