Chồng tôi và chị dâu lên giường vì… “say nắng”?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Cả hai run rẩy, van xin tôi tha tội, chồng tôi và chị dâu đều nói đó là một phút “say nắng” không kiềm chế nổi chứ họ không có tình ý yêu đương gì. Liệu tôi có nên tin vào lý do đó và tha thứ cho họ không? Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Tôi gọi chị là chị và xưng em vì chị lấy anh Hai tôi, chứ thực ra chị kém tôi tới 5 tuổi. Anh Hai tôi lớn tuổi, lại xấu trai nhưng được cái hết lòng yêu thương, chiều chuộng vợ. Còn chị dâu, chị đẹp lắm, con gái miệt vườn mà da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ mọng, lúc nào cũng như hơi trễ ra, như nũng nịu, như gợi tình.

Chị về nhà làm dâu nhà tôi khi tôi đã là mẹ của một bé gái 4 tuổi, chị yêu con bé lắm, luôn gọi nó là con và xưng má rất ngọt ngào.

Người lạ vào nhà tôi chắc khó phân biệt được ai là mẹ đẻ của con bé. Anh Hai tôi ít nói, khác hẳn với chồng tôi, bởi ở đâu có chồng tôi là ở đó có tiếng cười và những câu chuyện nở như pháo rang.

Ngoài giờ làm ruộng, chồng tôi đóng bộ bảnh bao, cười nịnh vợ một cái, hôn chụt vào má con gái một cái thật kêu rồi lấy xe máy phóng tuốt ra thị trấn để cà phê hoặc nhậu nhẹt, tán gẫu cùng bạn bè.

Thế nhưng từ ngày có chị dâu về nhà, chồng tôi bỏ hẳn thói quen la cà ở thị trấn. Nhiều hôm thấy chồng rỗi rãi, tôi hỏi sao không đi thị trấn nhậu nhẹt, chồng tôi nheo nheo mắt hóm hỉnh: “ủa, vợ không muốn anh ở nhà với vợ sao”, khiến tôi chỉ biết cười trừ.

Còn chị dâu tôi cũng có những biểu hiện không bình thường, không tự nhiên lắm, nhiều hôm tôi bắt gặp ánh mắt chị nhìn hút theo bóng chồng tôi rất lạ.

Cũng có khi tôi bắt gặp chị ở sau vườn, tay vuốt ve mấy cái quần, cái áo của chồng tôi rồi đứng thờ thẫn.

Cho đến một hôm con gái tôi phải đi bệnh viện cấp cứu vì sốt cao, bác sỹ cho biết cháu bị sốt xuất huyết nên phải nhập viện điều trị. Không chỉ có vợ chồng tôi thay nhau chăm bé mà cả má tôi, anh Hai và chị dâu cũng chạy đôn chạy đáo khi viện, khi nhà để mang cơm nước, quần áo “tiếp tế” cho những người ở bệnh viện.

Riêng chị dâu tôi, lần nào lên bệnh viện cũng tay xách nách mang bao nhiêu là quà, bánh cho con tôi khiến tôi thật sự cảm động và tan biến những thắc mắc bấy nay về chị.

Chiều tối thứ 7, tôi dặn anh Hai và má ở lại bệnh viện trông cháu, còn tôi tranh thủ chạy xe về nhà để tắm rửa và lấy thêm một số vật dụng cần thiết.

Về đến nhà đã tối, vừa với tay bật điện phòng ngủ, tôi chết đứng, tim như ngừng đập khi thấy trên chiếc giường của vợ chồng tôi là chị dâu và chồng tôi đang quấn lấy nhau…

Cả hai run rẩy, van xin tôi tha tội, chồng tôi và chị dâu đều nói đó là một phút “say nắng” không kiềm chế nổi chứ họ không có tình ý yêu đương gì. Liệu tôi có nên tin vào lý do đó và tha thứ cho họ không? Tôi phải làm thế nào bây giờ?

MỚI - NÓNG