Đến tận bệnh viện gây chuyện với sếp của vợ vì ghen

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Vậy mà không hiểu sao chồng tôi lại biết chuyện, anh đến tận bệnh viện làm ầm ĩ rằng trưởng phòng là nhân tình của tôi nên tôi mới “bố trí” anh em trong phòng làm bình phong, lá chắn, lấy lý do đến thăm để ngoại tình, tằng tịu với nhau.

Hai vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 5 năm, có một con trai đang học mẫu giáo nhỡ. Suốt thời gian lấy nhau chưa khi nào tôi thấy chồng có ý nghi ngờ vợ bồ bịch, trai gái nọ kia nhưng bỗng dưng bây giờ anh thay tâm đổi tính, theo dõi, xét nét, ghen tuông vô lý khiến tôi cảm thấy cuốc sống gia đình như rơi vào cảnh tù ngục.

Do cơ quan của tôi gần nhà trẻ của con, còn chồng lại đi làm ngược đường nên hàng ngày mẹ con tôi vẫn bồng bế nhau đi làm, đi học. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường như vậy bao ngày, thỉnh thoảng có la cà chợ búa một chút hoặc tắc đường, mẹ con tôi về nhà muộn, chồng cũng chẳng bao giờ thắc mắc gì.

Vậy mà cách đây gần một tháng, chồng làm tôi mất mặt, xấu hổ muốn chui xuống đất với cô giáo của con khi vừa đến trường đón con thì xe tôi chết máy. Đạp mãi không nổ nên tôi đành phải gửi con ngoài giờ để đi sửa xe.

Sợ chồng sốt ruột, tôi đã cẩn thận điện thoại về báo xe bị hỏng, tôi đi sửa, vậy mà tối muộn khi mẹ con tôi về đến nhà, bếp núc nguội tanh, chồng còn hùng hùng hổ hổ bảo tôi lấy lý do hỏng xe, gửi con cho cô giáo để … đi với trai.

Anh còn bắt tôi đưa số điện thoại của cô giáo, gọi cho cô, anh gằn giọng hỏi như tra khảo cô rằng tôi gửi con lúc mấy giờ, đón lúc mấy giờ, cô có thấy ai chở tôi hay không…

Không biết đầu dây đằng kia cô giáo nói những gì, nhưng tắt máy rồi, anh hằm hằm bảo cô giáo cùng một giuộc nên che giấu cho tôi.

Yên yên được vài hôm thì cơ quan tôi tổ chức tổng kết 6 tháng đầu năm. Hội nghị xong, tôi cùng với mấy chị em trong tổ công đoàn ở lại thu dọn hội trường. Biết chồng dạo này “khó ở” nên tôi đã điện thoại thông báo và nhờ anh đi đón con.

Thế mà đang dọn dẹp dở đã thấy chồng điện thoại bảo bố con anh đang đợi tôi ở cổng cơ quan. Vừa dắt xe ra khỏi cổng đã thấy anh nặng nhẹ rằng tôi lấy cớ ở lại cơ quan để … gần trai cho đỡ nhớ.

Không chỉ có vậy, mỗi lần vợ chồng gần gũi nhau hay bất ngờ nhìn thấy trên người tôi có vết bầm tím, sướt sát vì dắt xe hay bất cẩn va vào đâu đó, là anh cau mặt, dài giọng mỉa mai tôi có lẽ vì “yêu quá” nên mới “cưng nựng, cấu véo, cào cắn” thân thể nhau thế này.

Giọt nước tràn ly, khi trưởng phòng của tôi bị ốm phải nằm bệnh viện, ngại đi vào cuối giờ chiều chồng nghi ngờ này kia nên tôi bàn với mấy anh em trong phòng đi thăm vào giờ nghỉ trưa.

Vậy mà không hiểu sao chồng tôi lại biết chuyện, anh đến tận bệnh viện làm ầm ĩ rằng trưởng phòng là nhân tình của tôi nên tôi mới “bố trí” anh em trong phòng làm bình phong, lá chắn, lấy lý do đến thăm để ngoại tình, tằng tịu với nhau.

Anh gào thét ầm ĩ đến nỗi nhân bảo vệ bệnh viện phải đến can thiệp và mời anh ra khỏi phòng bệnh. Tôi như muốn chui xuống đất, xấu hổ vô cùng với đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Không lẽ bây giờ tôi phải đóng cửa ngồi nhà, chồng mới yên tâm rằng vợ mình “trong sạch”. Xin cho tôi một lời khuyên.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.