Nghi án 'chồng cũ' của các Mỹ nhân Việt

Nghi án 'chồng cũ' của các Mỹ nhân Việt
Câu chuyện tưởng như đùa này đúng là khiến dư luận nửa khóc nửa cười khi các Sao thực sự muốn quay lưng lại với quá khứ cùng tình xưa nghĩa cũ.

Lý Nhã Kỳ: “Tôi không biết ai là Dương Thiết Tâm”

Thời gian gần đây, dư luận chấn động với thông tin kiều nữ Lý Nhã Kỳ đã kết hôn từ năm 2000, nghĩa là khi đó cô mới 18 tuổi. Căn nguyên câu chuyện này được cho là “nói có sách, mách có chứng” với hai tấm ảnh cưới và một bản đăng ký kết hôn với tên cô dâu là Trần Thị Thanh Nhàn (tên thật của Lý Nhã Kỳ).

Cô sinh ngày 17-9-1982, tại Vũng Tàu và cũng đang thường trú tại 5/3 Cô Bắc, P.4, TP Vũng Tàu.

Dù bị tung lên những tấm hình bị nghi là ảnh cưới nhưng Lý Nhã Kỳ đã phủ nhận và khẳng định chẳng quen gì
Dù bị tung lên những tấm hình bị nghi là ảnh cưới nhưng Lý Nhã Kỳ đã phủ nhận và khẳng định chẳng quen gì "chồng" cả.

Còn chú rể trong tờ giấy kết hôn này là Dương Thiết Tâm, sinh ngày 29-4-1976, cũng tại Vũng Tàu, thường trú tại Arnold Bocklin 129 Heidenheim 89520 Heidenheim. Chú rể là người Việt, mang quốc tịch Đức.

Tuy nhiên, ngay khi tin tức này được đăng tải, Lý Nhã Kỳ đã tỏ ra khá bình thản. Người đẹp cũng cho biết cô không cảm thấy bực mình hay tức giận khi biết tin mình bị lấy chồng từ 12 năm trước.

Trả lời qua điện thoại với một tờ báo, cô khẳng định không hề biết “chồng” nào cả và chưa bao giờ nghe nói tới tên Dương Thiết Tâm.

Ngọc Hải (phải) người có tin đồn tình ái sau khi Nhã Kỳ chia tay chồng
Ngọc Hải (phải) người có tin đồn tình ái sau khi Nhã Kỳ chia tay chồng.

Có điều, dù đã lên tiếng xác nhận nhưng cư dân mạng vẫn tỏ ra khá hoài nghi. Một số diễn đàn trên mạng còn khẳng định, Lý Nhã Kỳ đích thực đã từng kết hôn khi còn rất trẻ. Sau đó ly hôn chóng vánh, trở về Việt Nam và rơi vào lưới tình với em ruột ca sỹ Ngọc Sơn – Ngọc Hải.

Nguồn tin này cho hay, Lý Nhã Kỳ khi đó vẫn dùng tên thật của mình đã là quản lý vũ trường cùng Ngọc Hải. Nhưng chuyện tình cảm của hai người không đi đến đâu. Sau đó, cô mới đổi nghệ danh và quyết định “lột xác”với hình tượng bốc lửa.

Có tin đồn, Lý Nhã Kỳ và đại gia trẻ này sắp kết hôn
Có tin đồn, Lý Nhã Kỳ và đại gia trẻ này sắp kết hôn.

Các cư dân mạng phỏng đoán, hiện nay, Lý Nhã Kỳ đang rất hạnh phúc bên bạn trai giàu có, thế nên hẳn nhiên cô không thể nhận quá khứ . Một luồng ý kiến khác lại cho rằng, những “bằng chứng” được lan truyền trong mấy ngày qua chỉ đơn giản là một màn chỉnh sửa ảnh của ai đó mà thôi.

Nghi vấn vẫn là nghi vấn vì trước Lý Nhã Kỳ, làng nghệ Việt đã chứng kiến những cái tên nổi tiếng sớm có chồng và cũng…từ chồng. Mặc dù khi báo chí đưa tin, các nghệ sỹ này đều một mực phủ nhận và thậm chí có người còn dọa kiện ra tòa.

Hồ Ngọc Hà: “Không hiểu mình lấy chồng khi nào, 17 tuổi mới dậy thì thôi”

Hồ Ngọc Hà khiến dư luận "phát sốt" khi thời gian trước xôn xao đám cưới của Hà năm 2001 tại Khách sạn Daewoo. Đó là một tình yêu của Hà với một đại gia phố cổ.

Và bài báo này khẳng định, Hồ Ngọc Hà đã từng một “lần đò” khi mới 16 tuổi. Cách đó vài năm có một số thông tin úp mở việc Ngọc Hà từng kết hôn và nữ ca sỹ này đã trả lời khá thẳng thắn trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2004 đó là tin vịt 100%.

Hồ Ngọc Hà là cô dâu khi mới 17 tuổi
Hồ Ngọc Hà là cô dâu khi mới 17 tuổi.

“Tôi không hiểu mình lấy chồng khi nào, 17 tuổi mới dậy thì, vậy tôi sinh con lúc nào?”, cô nói trong buổi trả lời phỏng vấn nọ. Tuy nhiên, vài năm sau khi đối diện với lời “tố cáo” trực diện, Hồ Ngọc Hà đã trả lời “e lệ” hơn rất nhiều.

Ban đầu Hồ Ngọc Hà cũng rất bức xúc. Cô cùng mẹ còn liên hệ với luật sư để kiện vụ việc này đến cùng. Theo cô ca sỹ đình đám bài báo hoàn toàn sai sự thật và rằng khi đó có kết hôn thì cô cũng 17 tuổi, chứ không phải 16 như bài báo đăng. Cô cũng khẳng định đây là việc riêng của cô và việc công khai đời tư không có ý kiến của cô là trái đạo đức.

Hà Hồ và mẹ định kiện ngay khi bài báo được đăng tải thông tin
Hà Hồ và mẹ định kiện ngay khi bài báo được đăng tải thông tin.

Thời điểm đó, chẳng mấy ai ủng hộ Hà Hồ. Không phủ nhận Hà Hồ nổi tiếng và rất thành công nhưng dù thành công đến đâu cũng không thể xóa bỏ quá khứ của mình.

Giá như cách đây mấy năm, Hồ Ngọc Hà không úp mở, dám nhìn thẳng vào quá khứ thì đã tránh được nhiều điều tiếng. Bởi thật ra, một người con gái đi lấy chồng nhưng không có được hạnh phúc và phải chia tay cũng là điều bình thường.

Giải Vàng Siêu mẫu 2011 Vương Thu Phương: “Em chưa có chồng”

Vương Thu Phương đăng quang Siêu mẫu 2011 vào tối 25-9 tại Hà Nội. Một ngày sau đó, trên các báo điện tử và mạng xã hội lan truyền thông tin nữ thí sinh đoạt giải Vàng của cuộc thi đã kết hôn, vi phạm quy chế.

Ảnh cưới của Thu Phương và
Ảnh cưới của Thu Phương và "chồng".

Kèm theo thông tin trên là bộ ảnh cưới của cô cùng người yêu và tờ giấy xác nhận tình trạng độc thân của người nam (được cho là chồng của Vương Thu Phương). Hàng xóm láng giềng bên nhà “chồng” của cô khẳng định hai người này đã làm đám cưới.

Nhưng Giải vàng Siêu mẫu thì nhất mực phủ nhận và cho biết đó chỉ là bạn trai cũ. Cô từng có ý kết hôn nhưng sau đó đã hủy hôn sát ngày thi Siêu mẫu.

Nhiều người lắc dầu ngán ngẩm vì cho rằng đây là một hành động... tự bảo vệ của Phương khi sợ sai quy chế thi Siêu mẫu. Nhưng cũng chẳng mấy ai đồng tình với cô nàng khi nỡ lòng không nhận hôn phu.

Với trường hợp của Hồ Ngọc Hà và Vương Thu Phương, sau khi sự việc tỏ tường, có người đã thừa nhận nhưng có người vẫn một mực phủ nhận.

Tuy nhiên, sau thời gian, mọi việc cũng đã lắng xuống và chẳng ai còn quan tâm đến quá khứ không muốn bị đưa ra ánh sáng của các nghệ sĩ.

Vậy nên, thiết nghĩ, giá như họ dám dũng cảm thừa nhận mọi việc, khi dư luận không đi quá đà cũng như công chúng không bức xúc về những lời quanh co, phủi tay thì vẫn tốt hơn. Và trường hợp của Lý Nhã Kỳ cũng nên cần được suy nghĩ như thế.

Theo Megafun

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...