Người gặt hái nhất: “Eastwood triệu đô”

Người gặt hái nhất: “Eastwood triệu đô”
Được hoàn tất trong chỉ vỏn vẹn 37 ngày, đáng lý ra theo kế hoạch thì “Million Dollar Baby” (Cô gái triệu đô - được 7 đề cử rốt cuộc đoạt 4 giải xem thêm Tiền Phong số 42) phải đợi đến năm 2005 mới ra mắt, nhưng vào phút chót hãng Warner Bros đã quyết định tung con át chủ bài để tham dự cuộc đua tranh Oscar. 

Dư âm Oscar lần thứ 77:

Người gặt hái nhất: “Eastwood triệu đô”

Ở tuổi 74, sau 12 năm tiếp tục kiếm tìm, Eastwood đã một lần nữa đăng quang. Ông cảm ơn người mẹ 96 tuổi có mặt tại nhà hát Kodak để cổ vũ cho ông: “Xin được cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và cho con một thứ gene nghệ sĩ”.

Từ vai diễn gây được tiếng vang đầu tiên trong phim “Francis in the Navy” năm 1955, giờ đây sau nửa thế kỉ miệt mài cống hiến, Clint Eastwood đã không hổ danh là một nghệ sĩ điện ảnh đa tài khi được xếp ngang hàng với Billy Wilder, David Lean, Robert Wise và Steven Spielberg, những nhà làm phim đã từng ít nhất hai lần đoạt Oscar dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất.

Việc Eastwood lần thứ hai “lên ngôi” cũng đồng nghĩa với việc đạo diễn tài danh Martin Scorsese một lần nữa để vuột khỏi tầm tay giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất cho “The Aviator”. Dù bộ phim hoành tráng này nhận tới 11 đề cử và cũng đoạt nhiều giải thưởng nhất (5 giải), nhưng ngoại trừ tượng vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Cate Blanchett thì đó chỉ là các danh hiệu chẳng “bõ bèn”. Lần thứ 5 trắng tay, giờ đây Scorsese “được xếp ngang hàng” với các tên tuổi lừng danh như Alfred Hitchcock và Robert Altman. Hai đạo diễn huyền thoại này đã thua đậm tại các kì Oscar với tỉ số 0 – 5 (năm lần được đề cử nhưng chưa một lần ôm bức tượng vàng danh giá).

Từng tham gia đạo diễn một phần trong loạt phim truyền hình “The Blues” của Martin Scorsese, Eastwood đã dành cho người đồng nghiệp - đối thủ lỡ vận, những lời lẽ chân tình: “Tôi đã rất thất vọng khi rơi vào tình thế phải đua tranh với Martin. Tôi thực sự hết sức kính trọng anh cũng như những bộ phim mà anh thực hiện”.Năm ngoái bộ phim “Mystic River” do Clint Eastwood đạo diễn cũng mang lại giải Oscar cho Sean Penn (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất) và Tim Robbins (Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất).

Morgan Freeman, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng từng diễn xuất thành công trong phim “The Unforgiven” (Không thể tha thứ) của Eastwood năm 1992 (tại lễ trao giải Oscar 12 năm trước đây, bộ phim này từng đem lại các danh hiệu Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất cho Eastwood). Freeman nhận xét: “Clint là tuýp đạo diễn dám để diễn viên tự do diễn xuất theo cách của họ.  Anh ấy chỉ đạo diễn hình ảnh thôi, còn diễn xuất thì phần lớn là diễn viên phải tự phát huy khả năng. Bản thân tôi rất thích điều đó, và tôi tin hầu hết những người từng làm việc với anh cũng rất đồng tình”.

Nghệ sĩ đa tài 74 tuổi đã trở thành người nhiều tuổi nhất từng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc. Trước đây hai năm, Roman Polanski là người giữ danh hiệu này khi đoạt giải ở tuổi 69. Eastwood nói với cánh phóng viên: “Chúng tôi (những người già) đang lấy lại phong độ của mình”. Ông cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với nhiều đạo diễn trẻ chẳng hạn Alexander Payne, người vừa đoạt Oscar Kịch bản chuyển thể hay nhất với “Sideways” (phim này cũng được đề cử Phim hay nhất). Clint  đùa: “Đang có nhiều đạo diễn trẻ tuổi nổi lên, nhưng tôi xin thưa với các nhà đầu tư rằng: Các vị đừng có quên những “lão già”, vì họ vẫn luôn gắng sức”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.