Cuộc sống khó khăn, bệnh tật của Siu Black ở tuổi 50

Cuộc sống khó khăn, bệnh tật của Siu Black ở tuổi 50
"Họa mi núi rừng" cho biết thời gian qua chị chủ yếu hát ở nhà thờ, thu nhập giảm trong khi bản thân đang mắc nhiều bệnh.

Siu Balck cho rằng chị sống được đến hiện tại là nhờ niềm tin. Có những lúc chị tưởng như mất tất cả, không thể cất cao giọng ca trời phú. Cũng nhờ niềm tin vào cuộc sống, chị sống thanh thản dù sức khỏe yếu vì mắc nhiều bệnh.

- Sau thời gian ở ẩn tại Kon Tum, vì sao chị quyết định chọn game show Hát cùng mẹ yêu để trở lại?

- Tôi ở nhà lâu quá nên cũng buồn. Có chương trình tham gia thì tâm trạng sẽ vui hơn, đặc biệt là có con trai đồng hành. Tôi chơi cho vui chứ không nghĩ mình sẽ vào vòng nào. Con trai tôi còn không biết hát. Cuộc đời có quá nhiều điều buồn phiền nên tham gia chương trình sẽ có thêm điều gì vui vẻ.

Cuộc sống khó khăn, bệnh tật của Siu Black ở tuổi 50 ảnh 1

- Xa Sài Gòn phồn hoa, trở về với núi rừng Kon Tum, cuộc sống của chị thế nào?

- Tôi sống ở quê nhưng khi có việc thì vẫn về Sài Gòn. Tôi đi hát gần 30 năm rồi nên có tiếp tục hát nữa hay ở nhà thì cảm giác không thay đổi. Việc đi hát với tôi cũng không còn quá quan trọng mà chủ yếu là giữ sức khỏe. Vài năm nay sức khỏe của tôi yếu hơn trước nhiều. 

Trước đây, tôi ngồi bao lâu cũng được, hát vài tiếng cũng không sao, còn bây giờ bị mệt thường xuyên. Chứng kiến các đồng nghiệp ra đi sớm, nhất là những người mới tham gia chương trình cùng mình nhưng đã mất, tôi buồn và sốc. Đôi khi tôi tự hỏi có lẽ mình cũng có ngày như họ, mới hát đó thôi nhưng hôm sau đã thông báo tin của mình rồi.

Dù không mặn mà ánh đèn sân khấu nhưng hát vẫn là liều thuốc tốt nhất, giúp tôi quên đi việc mình đang bị bệnh. 

- Cụ thể bệnh tình của chị thế nào?

- Hồi trẻ, tôi chủ quan mình sức khỏe tốt nên không chú ý giữ gìn. Sau này lớn tuổi, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Nhiều năm qua tôi khổ sở vì bệnh mất ngủ trầm trọng. 

Mỗi đêm, tôi ngủ nhiều nhất là 30 phút. Mấy năm nay, tôi thường thức đến 5h sáng, ngủ một chút và 6h đã dậy. Thời gian qua, có người em mua thức ăn dinh dưỡng cho tôi, nhờ đó cơ thể đỡ mệt mỏi.

Ban đầu, tôi không có ý định tới bệnh viện vì sợ khám ra bệnh nhưng không đi không được. Khám xong, tôi tá hỏa khi nghe bác sĩ kết luận mình mắc quá nhiều bệnh. Hiện, tôi bị rối loạn tiền đình, huyết áp cao, tiểu đường nặng. Nếu không chữa trị và nhịn cơm thì tiểu đường sẽ qua týp 3. Tôi rất sợ những biến chứng của căn bệnh này.

- Sức khỏe không tốt, ai là người ở bên chăm sóc chị?

- Tôi ở với hai con trai, ngoài ra, còn có chị hai - là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Ba mẹ mất sớm nên chị thay họ chăm sóc tôi. Nếu không có chị, tôi không biết sống sao.

Ban đầu, nhận được lời mời của ban tổ chức Hát cùng mẹ yêu, tôi phải thuyết phục Siu Mạnh đi thi nhưng con sợ sức khỏe của tôi không tốt nên không đồng ý. Con trai thi lần này cũng vì chiều theo ý tôi, mong mẹ bớt buồn và nhớ sân khấu.

- Về Kon Tum sống, ít đi hát, thu nhập của chị giảm, chị  bị áp lực về tiền bạc thế nào?

- Đương nhiên, thu nhập của hiện tại không bằng ngày xưa nhưng tôi vui vì điều đó. Không đi show, tôi chỉ hát cho các chương trình của nhà thờ. Được hát trong nhà thờ như sống trong tình yêu thương của chúa. Tâm hồn tôi thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Nếu không có niềm tin đó, tôi không thể sống được đến bây giờ.

- Chuyện nợ nần trước đây, chị đã giải quyết xong chưa?

- Tôi không muốn trả lời câu hỏi liên quan đến tiền bạc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.