Ồn ào như Sao Việt

Ồn ào như Sao Việt
“Đẳng cấp”, “quốc tế”, “nổi tiếng”, “phong cách”, “sành điệu”… là những mỹ từ luôn được các ngôi sao, đặc biệt là ca sỹ và người mẫu ưa dùng để nói về mình.

Có những bài báo rộn ràng mỹ từ mà đọc xong không hiểu gì cả. Có những người luôn nói mình xài hàng hiệu cao cấp nhưng thực chất là hàng nhái. “Áo ngắn đi mượn, quần dài đi thuê”… đó là một thực tế mà ai lăn lộn ở hậu trường showbiz đều biết. Nhưng nếu không có những tuyên bố nực cười thì showbiz kể ra cũng buồn. Thế nên lâu lâu thiên hạ lại giật mình chơi….

Chỉ có tôi là đẳng cấp!

H.A, cô người mẫu thường xuyên có những phát ngôn mạnh mẽ về nghề của mình như một người có kinh nghiệm lâu năm, giảng giải cho người khác. Cô luôn mở đầu rằng, ở Việt Nam mình lạ lắm, ở nước ngoài khác cơ. Và cô nói, không đâu như ở Việt Nam.

Hà Anh
Hà Anh.

Tất nhiên, những gì cô nói không hoàn toàn sai. Có những nhân tố hợp lý ở trong đó. Nhưng nếu xét một cách nghiêm túc thì cô chưa đủ bề dày cũng như thành tích để phủ nhận hay chỉ trích. Cô còn quá non nớt. Lúc nào cô cũng nói mình làm việc tại nước ngoài.

Một người như cô thì nếu có những thành tích ở nước ngoài thì phải khoe khoang đến… “váng đầu” trên báo chí trong nước, chứ sức mấy mà lại khiêm tốn vài tấm hình loe hoe trên tạp chí như vậy! Và nếu như có cơ hội làm người mẫu ở nước ngoài, thì có lẽ cô cũng không cần phải về Việt Nam, ganh đua với những người mà cô hằng ngày chê bai họ.

Cô luôn khẳng định mình là người có đẳng cấp và không hề biết những người từng đứng chung sàn diễn với mình. Sự ngạo mạn đó có vẻ như là một cách đứng trên vai người khác. Ít ai biết, cô rất hiếm khi có show diễn. Lịch chụp hình cũng không nhiều. Và nếu như các vedette đi dự party có tiền cát sê thì cô thường xuyên xuất hiện miễn phí. Một người mẫu mà sự xuất hiện nghèo nàn như vậy, thì đẳng cấp của cô ta ở đâu?

N, một người mẫu khác, cũng luôn tự tin nói mình là đẳng cấp, đứng vị trí cao trong làng người mẫu. Thực ra thì nghe có vẻ ồn ào, nhưng thực tế số lượng người mẫu đang thực sự đi diễn chuyên nghiệp tại TP.HCM chưa đến năm chục người. Còn lại thì cũng ồn ào đâu đó xa xôi, người mẫu nghiệp dư hoặc người mẫu tự phong. Và các cô người mẫu cố gắng tìm cách ngoi ngóc lên, chặt chém đàn em để thành vedette diễn ra triền miên, đến mức người trong nghề không còn hứng thú.

Người mẫu đẳng cấp là gì? Là cô ta ít nhất phải làm được một việc, thể hiện được nét đẹp của bộ trang phục đúng với tinh thần mà nó phải có. Và người đẳng cấp phải là người biết được mình hợp với bộ trang phục nào. Chỉ vì một chiếc áo dài với nhiều họa tiết và được thay đổi nhiều đạo cụ cùng lúc trên sân khấu, mà hai cô người mẫu tranh giành nhau đến mức cãi vã mạt sát và một người dọa bỏ không diễn nữa. N. cũng là trường hợp như vậy.

Cô muốn chứng tỏ mình có đẳng cấp bằng việc được chọn lựa những điều đó. Nhưng cô ấy có đẳng cấp được không, khi phát ngôn bằng những câu rất chợ búa? Và nếu nhìn vào những mối quan hệ của cô trong chuyện làm ăn thì cũng đủ biết cô có đẳng cấp hay không.

Một nam diễn viên, vốn đã được coi là lứa già, hết thời sung sức, nổi lên nhờ làm MC của một chương trình truyền hình dành cho phụ nữ, nhưng mỗi khi lên báo đều nói mình là số một, mình là chuyên nghiệp, mình mới là đẳng cấp và không bao giờ chấp nhận đóng phim cùng những diễn viên nghiệp dư. Phát ngôn bạo miệng, khinh thường những người làm việc chung của anh đã quen, đồng nghiệp của anh ai cũng biết.

Nhưng một nghệ sĩ có đẳng cấp phải có cái sang trọng của đẳng cấp. Làm một người đàn ông đàng hoàng thì nói sẽ phải dám nhận, “dám chơi phải dám chịu”. Khi bài báo đăng những dòng thông tin anh chê bai những người diễn chung phim của mình, thì ngay lập tức anh chối bay, nói rằng mình bị hại và phóng viên tự bịa ra. Nhưng khi phóng viên đưa băng ghi âm vẫn còn nguyên những lời anh nói thì ngôi sao của chúng ta mới đành im lặng. Im lặng chứ biết nói sao bây giờ? Lúc ấy trông anh thật chẳng đẳng cấp chút nào!

Đa năng là thành công?

Bây giờ thấy người mẫu nào cũng nói, tôi đang kinh doanh. Các ca sỹ thì mở công ty, buôn nhà đất, phát triển thương hiệu đa ngành nghề…Và ai cũng… có máu doanh nhân. Có vẻ như mọi thứ đang rất khấm khá và nghệ thuật chỉ là môi trường đào luyện ra những nhà kinh doanh và cung cấp cho thương trường những doanh nhân… vừa đẹp vừa nổi tiếng!

Hàng loạt nghệ sỹ đã kinh doanh và thất bại thê thảm. Bởi ngoài ảo tưởng về sự hấp dẫn tên tuổi, thì họ gặp phải quá nhiều vấn đề, có những lỗ hổng trong kinh doanh mà không thể nào lấp đầy được.

Trương Ngọc Ánh
Trương Ngọc Ánh.

Hiếm có những người như Trương Ngọc Ánh khi chị rời khỏi sân khấu thời trang một cách quyết liệt, rất lâu mới tham gia một vai trong phim điện ảnh, còn lại là thời gian tuyệt đối cho công việc kinh doanh. Nhưng để có được thành công trong kinh doanh như hiện tại, chị cũng đã trải qua không ít thất bại. Công ty Quảng cáo Ánh Việt là một ví dụ.

Đã có thời gian công ty này phát triển rất nhanh, nhưng rồi sự cạnh tranh quá quyết liệt của các công ty quảng cáo nhỏ để giành một thị phần hẹp trong nước đã khiến Ánh Việt gặp nhiều khó khăn. Và ngay lập tức Trương Ngọc Ánh ngưng lĩnh vực này để chuyển qua kinh doanh bất động sản và có những thành công rực rỡ.

Kinh nghiệm của Trương Ngọc Ánh là không thể đa năng. Nhớ nghề thì sẽ làm nghề trong khoảng thời gian nào đó mà mình đã sắp xếp thật kỹ. Còn lại, kinh doanh vẫn là công việc chính…

Cựu người mẫu Bùi Việt Hà đã có một kinh nghiệm xương máu về việc kinh doanh. Chị đã từng là người mở công ty cast-ing, chuyên cung cấp người mẫu quảng cáo hàng đầu Việt Nam. Và sau đó là kinh doanh thêm áo cưới.

Nhưng rồi, chị thấy đây là công việc mà mình không thích hợp. Ngừng mọi việc sau khi sinh con và tất nhiên sau cả những biến cố hôn nhân, hiện tại Bùi Việt Hà chuyên tâm vào công việc MC cho kênh Yan TV. Và chị đã có những thành công.

 
Ồn ào như Sao Việt ảnh 3

Bùi Việt Hà

Quay lại câu chuyện đa năng. Thực sự hiếm có ai mà hoàn hảo đến mức làm gì cũng được. Một người mẫu tên V. mở cùng lúc vài shop thời trang, quán cà phê, quán ăn… mà vẫn đi diễn, đóng phim… rồi lên báo chia sẻ rất hoành tráng về công việc kinh doanh.

Nhưng cô gái này quên mất một điều, ngay cả những người kinh doanh có máu mặt, việc quán lý được cả một hệ thống như vậy cũng đã khiến họ tối tăm mặt mũi chứ không thể suốt ngày chạy loăng quăng với những phát ngôn gây sốc được.

Mới đây, V. còn làm thiên hạ choáng váng hơn khi tuyên bố cô mở shop và bán những mẫu thời trang do chính tay mình thiết kế. Nhiều người choáng váng và mỉa mai rằng, quả là may mắn cho thời trang Việt Nam khi có một người đẹp không cần học hành cũng có thể thiết kế được những mẫu quần áo đẹp. Cô nói cô làm người mẫu nên cập nhật nhanh những xu hướng của thế giới, thời trang do cô thiết kế sẽ luôn là những mẫu theo xu hướng mới nhất.

Câu chuyện làm nhà thiết kế của cô người mẫu này khiến một nhà tạo mẫu bức xúc: "Không nhất thiết phải qua một trường đại học thì bạn mới có thể thiết kế được thời trang. Nhưng cái gì cũng cần có nền tảng. trước hết là cần hiểu được thực chất công việc thiết kế thời trang không phải là đi sao chép và có chút biến tấu những mẫu mã của nước ngoài.

Mà bạn phải có ý tưởng độc lập và phát triển nó thành những bộ sưu tập của riêng mình. Điều này tôi chắc chắn cô ấy không làm được. Vì nhìn vào cái cách cô ấy chọn trang phục cho mình, tôi biết thẩm mỹ của cô ấy không đủ tốt để làm thiết kế".

Tất nhiên là vẫn có thể may ra một cái áo thôi. Một thợ may cũng có thể tự cắt cho mình một cái áo đẹp. Nhưng cái áo đó có đại diện cho một phong cách thời trang riêng hay không còn phụ thuộc vào trình độ thẩm mỹ và sự văn minh của chính người may…

Nhiều người cũng thốt lên, V. quá giỏi khi kinh doanh đủ việc mà vẫn liên tiếp đi đóng phim. Nay còn phải tham gia thiết kế thời trang thì thời gian đâu cho việc… yêu? Một người bạn trong giới cười lớn và đùa rằng, ai chứ V. thì có thể làm nhiều việc cùng lúc, và… yêu nhiều người cùng lúc.

Việc chuẩn bị cho mình một tương lai sau khi rời sàn diễn là một việc mà nhiều nghệ sĩ có ý thức thực sự và họ đang làm rất tốt. Nhưng, ai cũng biết, không ai hoàn hảo và không phải cái gì mình cũng làm được. Chỉ có điều, nếu ông trời đã ban cho bạn làm nghệ sỹ thì hãy cứ làm đi.

Và khi duyên nghệ sỹ đã hết, thì việc bạn kiếm được một công việc ổn định khác cũng là điều bình thường và… ông trời cũng sẽ yêu thương, ủng hộ bạn thôi. Còn đa năng và chỉ… đa năng trên các phương tiện truyền thông, thì sẽ có lúc những cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Và khi ấy, danh tiếng bấy lâu hóa ra lại thành tai tiếng.

Theo Cảnh sát Toàn cầu

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG