'Người hát tình ca' tiếp tục giữ vững kỷ lục ở BXH Bài hát tôi yêu

'Người hát tình ca' tiếp tục giữ vững kỷ lục ở BXH Bài hát tôi yêu
Giành giải Bài hát yêu thích tháng đầu tiên của chương trình; 8 tuần đứng vị trí đầu bảng của BXH BHYT tuần và chưa một tuần nào lọt ra khỏi Top 10 BXH Tuần, “Người hát tình ca” đang trở thành ứng viên nặng ký nhất cho giải thưởng 1 tỷ 300 triệu đồng dành cho “Bài hát của năm”.

'Người hát tình ca' tiếp tục giữ vững kỷ lục ở BXH Bài hát tôi yêu

Giành giải Bài hát yêu thích tháng đầu tiên của chương trình; 8 tuần đứng vị trí đầu bảng của BXH BHYT tuần và chưa một tuần nào lọt ra khỏi Top 10 BXH Tuần, “Người hát tình ca” đang trở thành ứng viên nặng ký nhất cho giải thưởng 1 tỷ 300 triệu đồng dành cho “Bài hát của năm”.

'Người hát tình ca' tiếp tục giữ vững kỷ lục ở BXH Bài hát tôi yêu ảnh 1
 

BXH BHYT Tuần 45 đã đóng lại vào 23h59’ ngày hôm qua, thứ 5, ngày 22/11, đánh dấu kỷ lục 46 tuần liên tiếp lọt Top 10 BXH Tuần của “Người hát tình ca”, đồng thời tiếp tục khẳng định ngôi vị Quán quân dành cho “Chiếc khăn piêu” của Tùng Dương.

Tuần thứ 2 liên tiếp “Chiếc khăn piêu” giữ vị trí số 1 trên BXH Tuần. Tuy nhiên, khoảng cách giữa 2 ca khúc đứng đầu đang ngày càng được rút ngắn. Nếu như tuần trước, “Chiếc khăn piêu” bỏ “Nhan sắc” lại vị trí số 2 với 0,55% thì tuần này, khoảng cách giữa 2 ca khúc chỉ còn là 0,03%.

Nhận được lợi thế từ chiến thắng tuyệt đối ở khu vực bình chọn của Hội đồng bình chọn, cộng thêm sự ủng hộ của đông đảo khán giả dành cho một ca khúc hay và đã trở nên quen thuộc, “Chiếc khăn Piêu” đang tỏ ra chiếm lợi thế trên cuộc đua về đích của giải thưởng Bài hát yêu thích tháng khi thời điểm này chỉ còn hơn 1 tuần nữa là kết thúc.

Không mang đậm âm hưởng dân ca như “Chiếc khăn piêu”, không ma mị pha chất “quái quái” rất đặc trưng như Tùng Dương, giai điệu tuơi trẻ, lôi cuốn, ca từ hiện đại của “Nhan sắc” với ngoại hình sáng, trẻ trung của Dương Quốc Hưng, “Nhan sắc” đang tỏ ra có sức hút bất ngờ khi luôn bám đuổi sát sao, có lúc còn vươn lên vị trí số 1 của BXH

Ở một khoảng cách khá xa sau đó, chiếm 7,63% và chiếm vị trí số 3 là một gương mặt quen “Cơn mưa ngang qua” do M-TP sáng tác và biểu diễn trong liveshow 10. Đây cũng là một hiện tượng thú vị của BHYT khi một cậu bé 18 tuổi chưa có chút tên tuổi bỗng chốc nổi tiếng và có cơ hội đứng chung với một loạt những Diva như Thanh Lam, Hồng Nhung hay những ca sĩ đã thành danh như Ngọc Anh, Hiền Thục sau khi đứng vào danh sách các ca sĩ có ca khúc đạt giải Bài hát yêu thích tháng. Tuy đã giảm nhiệt nhiều so với tháng 10, nhưng sự ủng hộ của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ tuổi, “Cơn mưa ngang qua” trong những tuần gần đây vẫn luôn có mặt ở Top 5.

Không tăng, không tụt hạng so với tuần trước là “Lụa” của ca sĩ Phạm Thu Hà, hiện đang ở vị trí số 4 với tỉ lệ bình chọn tương đối cách biệt với “Cơn mưa ngang qua” (5,82%). Sự xuất hiện đầy tự tin và bản lĩnh khi phối hợp với dàn nhạc đông người Rhapsody của Phạm Thu Hà cùng với việc khai thác khá thành công một dòng nhạc còn ít phổ biến ở Việt Nam đã khiến “Lụa” trở thành một món lạ trong BXH BHYT. Có lẽ đó cũng chính là nét hấp dẫn riêng, giúp “Lụa” luôn có một vị trí đẹp trong BXH BHYT nhiều tuần.

BXH tuần này cũng đánh dấu sự lên hạng của ca khúc “Những điều nhỏ nhoi” của Vy Oanh từ vị trí thứ 9 (tuần 44) lên vị trí thứ 6 (tuần 45) với 3,71% và sự trở lại của “Nhật ký của mẹ”. Với giải thưởng “Bài hát yêu thích tháng 7”, “Nhật ký của mẹ” cũng đang tham gia vào cuộc đua trành giành giải thưởng “Bài hát của năm”

Vị trí thứ 9 trên BXH tuần này cho thấy sự “xuống sức” của nhạc phẩm “Giọng mưa đàn bà” (Nguyễn Đình Thanh Tâm) khi tụt tiếp tục tụt hạng. Trong khi đó, “Cám ơn nhé tình yêu” của Artista hai tuần lien tiếp giữ vị trí số 10.

P.V

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG