Đàm Vĩnh Hưng: Đàn bà hư, tát…cũng được

Đàm Vĩnh Hưng: Đàn bà hư, tát…cũng được
TP - Trước câu hỏi: “Có người thích đàn ông biết tát vợ, anh thì sao?”. Đàm Vĩnh Hưng đáp: “Đánh vợ không nên nhưng nếu hỗn quá có thể”.

> Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh lại bị lợi dụng tên tuổi
> Đàm Vĩnh Hưng lo nhân tài biến mất

Tất nhiên anh cũng kịp vớt vát: “Tôi không muốn cuộc sống đó, chỉ muốn nói chuyện với nhau bằng lời lẽ đàng hoàng”.

Trong khi các phương tiện truyền thông liên tục nói về sự bình đẳng giới, chống bạo hành trong hôn nhân, người nổi tiếng Đàm Vĩnh Hưng lại vô tình cổ suý cho việc dạy vợ bằng… roi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG